1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một người con trai khi chưa có sự nghiệp. Có nên yêu không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NhanVoThuong, 26/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc anh đang lên net hỏi những câu này thì có một người khác đang theo đuổi chị ấy, rùi anh sẽ mất cơ hội đấy. chúc anh sớm thành đôi với chị ấy
  2. 1lonely

    1lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩ của bác giống nhiều người khi còn đang dang dở chuyện j đó trong cuộc sống... Mình cũng đã có thời nghĩ như vậy. Nhưng có nếu tình yêu đến mà còn chần chừ thì sẽ tuột đi 1 cơ hội, bạn sẽ tiếc khi nó đi qua
    Nhịp đập của tình yêu tự nó đến, bạn hãy cố gắng đón nhận và làm cho nó đẹp hơn. Mình nghĩ tình yêu đã có thì 2 bạn có thể cùng nhau xây dựng 1 mái ấm, chuyện bình đẳng nam nữ giờ quá ư là bình thường. Bạn cũng ko nên câu nệ chuyện kiếm hiệp vào thời hiện đại làm j. Con gái giờ nghĩ cũng thoáng và khá táo bạo. Bạn hãy tìm hiểu và đi đến quyết định sớm đi.
    81 rồi đến tuổi rồi. mau mau thôi
  3. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    ngươ?i ta la? con gái đaf đưa đi các nơi giới thiệu bạn be? cu?a gái cho anh ru?i.thi? ngươ?i đo chắc chắn có ca?m ti?nh với anh ru?i.
    nếu có ca?m ti?nh thi? cứ tiến tới thui,đư?ng nghif quá nhiê?u vê? vật chất la?m gi?.
  4. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm này cứ tiến tới cứ yêu đi
    đừng để có cơ hội lại để mất
    nhưng sau này lâu dài thì đương nhiên phải cố gắng làm việc , có sự nghiệp
    có nhà cửa để cho vợ con gia đình tương lai của mình có cuộc sống tốt
    phụ nữ cần sự ổn định mà.
  5. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    nên hỏi ngược lại là không tiến tới thì ta sẽ được cái gì, như thế dễ trả lời hơn!
    Có mỗi việc bước đi mà cũng không dám, vậy thì không nên tiếp tục làm gì, rút lui đi thôi.
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nếu em đoán không lầm thì bác là 1 người hơi...kém tự tin. Em đây, sang năm cưới rồi mà giờ trong tài khoản còn đúng...2triệu. Công việc thì lương cũng tằng tằng...như bác. Nhưng mà em chả lo gì cả. Vì 2 nhẽ:
    - Thứ nhất, nếu mình đã xác định được sự nghiệp cho bản thân mình thì dù bây giờ đã "làm nên" nó hay chưa cũng chả sao vì quan trọng là mình có tin là mình sẽ làm được hay không mà thôi. Chứ còn rồi hay chưa thì biết thế nào cho đủ. Chuyện hơn thua được mất ở đời là chuyện bình thường, nghĩ thế chứ nghĩ nữa thì cũng thế. Có ai dám đảm bảo là mình sẽ kiếm được nhiều tiền trong suốt cả cuộc đời không?
    - Thứ 2, viết đến đây em chợt nhớ đến 1 câu nói : "làm đàn ông, dù có tung hoành ngang dọc nhưng không giữ nổi người mình yêu thì cũng...vứt". Cơ hội tốt của bác đang đến, cứ yêu, cứ cố gắng cho sự nghiệp bác ạ! Cơ hội chỉ đến 1 lần thôi và lúc nó đi bao giờ trông cũng to hơn lúc nó đến.
    Viết đến đây thôi, em chả dám nói nhiều. Em kém bác 3 tuổi, sang năm cưới và ít bữa nữa sẽ...mất việc. Nhưng cuộc sống là thế (chó cứ sủa và đoàn người cứ đi)
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Cứ như anh này thì các thanh niên làm nông nghiệp lấy ruộng , vườn làm sự nghiệp thì sống một mình suốt đời à ?
    Sự nghiệp là cái gì ? Ai dám bảo đảm rằng mình không bao giờ thất nghiệp ? không bao giờ phá sản ?
    Anh đây 35 mùa đông rồi , thỉnh thoảng cũng thất nghiệp , nếu cứ nghĩ như chú thì hoá ra lại trở thành hâm trong mắt mọi người vì không chịu lấy vợ à?
    Anh cũng trải qua dăm bảy mối tình rồi ( điều này nhiều người cho rằng không hay ho lắm ) nhưng số anh là vậy . Sự nghiệp thì như trên đã nói , ngoại hình thì dưới trung bình . Nhưng mà các em vẫn bảo nguyện theo anh suốt đời , chỉ đơn giản là quý mến cái tính anh . Cái tính tôi thì có gì đâu , không rượu chè , cờ bạc , không thô lỗ với chị em , đi đến đâu chị em cười đến đấy . Trong túi lúc nào cũng có chút tiền đủ để mời chị em một bữa tối .
    Nhưng cái tính tôi nó dở hơi ở chỗ cả thèm chóng chán ,nên bây giờ vẫn một mình . Mặc dù hiện tại vẫn đang san sẻ tình cảm cho hai em ( một Tây , một ta ) .
    Nói chung , chị em đã có lòng với mình thì mình nên nhận . Nhiều người còn phải đi tìm đến mỏi gối , chùng chân mà vẫn chưa thấy đấy .
  8. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    yêu đê, nó sef hết si? trét
  9. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chú em này tuổi trẻ mà đã có suy nghĩ táo bạo, dám làm dám chịu rất đáng hoan nghênh. Các chú nhìn vào đây học tập nhé.
    Thằng đàn ông khi cưới vợ thì con vợ phải theo mình. Số mình lên hương trúng xổ số, lúc đó mình sướng con vợ sướng theo, mình không may đì đẹt, vợ cũng phải chấp nhận, cấm kêu ca.
    Đứa nào khi vui thì vỗ tay vào, khi thấy chồng chưa hơn được thiên hạ thì rỉa rói. Đấm bỏ mẹ nó đi.
    Các cụ có câu "Chó không chê chủ khó, con không được chê bố mẹ nghèo." không thích à .. cút.
    Anh nói thật, mình có một cái nghề dù hiện tại lương lậu k0 cao, nhưng có thể dùng nghề đó để kiếm cơm thiên hạ. Sự nghiệp hay nói cách khác là làm giầu phải từ từ tích luỹ tư bản, éo nhanh được đâu. Cứ phang đi.
  10. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Đoàn chuẩn, vote cho hai bác.

Chia sẻ trang này