1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một người con trai khi chưa có sự nghiệp. Có nên yêu không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NhanVoThuong, 26/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hix! Thế bạn có nghĩ rằng khi bạn đã thành đạt rồi thì kiếm 1 người thật sự yêu mình khó hơn rất nhiều ko? Lúc bạn thành đạt rồi thì có nhiều cơ hội để có người yêu hơn nhưng người yêu mình thật lòng thì khả năng tìm thấy lại ít đi rất nhiều, liệu các cô gái đến với mình là tình cảm thật hay vì cái gì khác, liệu khi mình ko còn sự nghiệp nữa thì họ có cùng chịu khó khăn với mình không? Trong lúc bạn chưa có gì mà người ta như thế thì có gì phải lo nghĩ nữa, tiến tới đi, bạn thật là may mắn đó.
    Chúc hạnh phúc! Tình yêu thực sự khó tìm lắm, nhất là khi bạn đã thành đạt, có lẽ vì vậy mà đàn ông thành đạt thường lấy vợ muộn.
  2. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã góp ý kiến cho mình. Bây giờ mình đã lấy lại được cân bằng và biết phải làm như thế nào rồi.
    Tình cảm nếu như nó đã đến thì hãy biết nắm bắt và nuôi dưỡng nó lớn lên. Mình vẫn tiếp tục bình thường làm bạn với người ta .Còn tình cảm tiến triển thế nào thì hãy để tự con tim nó mách bảo.
    Không còn quan niệm giàu nghèo.sang hèn nữa mà chỉ có hai tâm hồn hòa hợp với nhau thôi.Cho dù mình không có thành công thì ít ra mình vẫn có một người bạn tốt.
    Đây là lúc mình bình tỉnh nhất sau khi mình say nắng cô nàng.
    Mọi chuyện hãy để cho con tim của mình và của nàng quyết định.Hãy để cho dòng cảm xúc nó chãy đến nơi nào mà nó muốn.
  3. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Ai dà, làm đàn ông hiện đại mà câu nệ như bác thì đời nào mới nên sự nghiệp được, ko phóng khoáng tí nào cả. Thíc thì tiến, ko thích thì lùi, đơn giản thế thôi
  4. tranganh110

    tranganh110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu ngụ ngôn về tình yêu như thế này: "Khi cái nghèo đến thì Tình yêu bay qua cửa sổ".
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Bác này thực ra đã yêu đâu, mới thích thôi mừ.
    Em là em chắc chắn thế vì khi yêu rồi thì chả có suy nghĩ thế đâu.
    Thôi thì bác cứ suy nghĩ đi, nếu yêu thật thì cứ tiến vì phụ nữ chúng em chả quan trọng mấy việc này đâu, nhất là khi bác lại có chí tiến thủ như thế
    Nhưng mà nếu chỉ thích thôi thì cứ từ từ cho khoai nó nhừ
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thế bác định làm gì để cải thiện cái sự nghiệp "chết dẫm" của bác hiện nay?
  7. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa em cũng nghĩ như bác vì nói thật mình tự ty nên mới vậy.
    Bác có bao giờ tự hỏi: em ấy yêu quý bác vì cái gì không???Em ấy có đủ mọi cái mà b không có và em ý cũng biết hoàn cảnh của bác, vậy mà em ý vẫn muốn yêu và đến với bác. Đó là vì chính con người bác, chứ không phải vì những cái bác không có.
    Dẹp bỏ tự ty và tự tin đón nhận tình yêu đi, tìm được người yêu như thế không dễ đâu. Còn chờ gì nữa chứ???
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Anh nói quá hay, em thực lòng ngưỡng mộ
    Đến khi có tiền rồi thì ko biết chừng cả thế giới quan xung quanh chủ topic lại thay đổi, mà biết bao giờ mới đạt được mục đích với mức lương như vậy nhỉ
  9. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Sự nghiệp và tình yêu, chả liên quan gì với nhau
  10. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhân sinh trên cõi đời này, mấy ai thoát hỏi chữ TÌNH.
    Tôi lập topic này vừa là cho mình cũng vừa là tìm lời giải cho những ai giống như tôi.Có thể bàn luận vấn đề về sự phân cách giàu nghèo trong cuộc sống cuốn theo sự phân cách trong tình cảm.
    Việc của tôi thì coi như tôi đã có hướng riêng của mình.Ở đây tôi muốn bàn luận về sự trăn trở của người con trai trong thời buổi kinh tế thị trường khi mà tình yêu có liên qua đến rất nhiều vấn đề trong cuộc sống.
    Khoan bàn luận đến vấn đề tình yêu có sức mạnh vượt qua thử thách mà bàn đến vấn đề liệu trong bản thân chúng ta có vượt qua chính mình hay không.
    Một chàng trai từ ở tỉnh lên thành phố học. Ra trường đi làm. Lương thì chỉ đủ chi tiêu ,Còn gánh nặng gia đình, em út.
    Bây giờ kiểu những chàng trai như thế này nhiều lắm. Và ở nơi đây tôi cũng dám chắc là sẽ có rất nhiều người như vậy.
    Họ cũng có nghị lực vượt khó. cố gắng lao động . có ý chí vươn lên.Và quan trọng hơn họ có niềm kiêu hãnh và tự trong riêng của mình.Có thể nói họ giao tiếp với tất cả mọi người mà không có sự tự ti bởi vì tuy họ không được giàu có và thành đạt nhưng họ cảm thấy không hổ thẹn với bản thân mình.Sẽ có những người trong số họ sẽ như cá chép vượt vũ môn và hóa thành rồng.
    Số còn lại cũng sẽ cố gắng làm việc và cũng mơ một ngày mình sẽ thành đạt, có được một mái nhà đễ có thể báo hiếu cho ba mẹ .Và họ so với những chàng trai ở nông thôn. họ cảm thấy mình may mắn hơn người ta rất nhiều.
    < Được như thế này cũng là điều tốt lắm rồi còn có nhiều người khổ hơn mình> Nghĩ như vậy để cảm thấy cuộc sống mình thanh thản hơn và hiểu thêm ý nghĩa cuộc sống.
    Tôi thuộc vào trong số người thứ hai, Vẫn có niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng cho riêng mình.Có thể nói trong giao tiếp và các mối quan hệ . không có gì phải tự ti hay bi quan yếm thế cả.
    Nhưng khi để ý hay yêu một người con gái nào đó mà hoàn cảnh gia cảnh đều hơn mình nhiều.Không ai dám tự tin ra mặt hết cả các bạn àh.
    Xin hỏi thật lòng các bạn. các bạn có cảm thấy ngại hay không.
    Nếu nói như tự tin tiến đến thì mình lấy gì để tự tin.Nói như thế không phải là mất tự tin mà gọi là lượng sức mình.Có thể tình yêu không có khoảng cách giàu nghèo. nhưng tôi chưa dám thấy ai trong trường hợp giống tôi mà dám tự tin không ngại ngùng.Tôi không phải bi quan trong cái vỏ ốc của mình. Nhưng cũng nên nhìn nhận một cách khách quan thực tế.
    Hồi xưa tôi có ý nghĩ.Chừng nào lo xong cho ba mẹ( ba mẹ chưa được an hưởng tuổi già) .Kiếm được nhà trong thành phố rồi hãy tính chuyện riêng cho mình.
    Đó là mục tiêu của tôi.Có thể đến bây giờ ý nghĩ đó đã lung lay .Nhưng để yêu và tìm người có thể hiểu mình. chấp nhận cùng chia sẽ khó khăn với mình sao khó quá.
    Có thể chấp nhận được cuộc sống hiện tại và không hy mong hạnh phúc riêng bản thân mình. Như thế có phải là tốt hơn không.

Chia sẻ trang này