1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một người con trai khi chưa có sự nghiệp. Có nên yêu không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NhanVoThuong, 26/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1

     
    Thu nhập 5-7 triệu ở vn là ngon rùi, hay là tui lạc hậu nên giờ ở nhà fải ngàn đô trở lên mới có thể lấy dzợ đây?
    Thía nào là có sự nghiệp: là khi có nhà lầu xe hơi, giám đốc này nọ hay sao? Đừng suy nghĩ nhiều quá mà bỏ lỡ chuyện tình cảm của mình nghen.
    Ah, bạn bằng tuổi chồng tui, và khi ông í lấy tui cách đây ba năm rưỡi ổng chỉ có cái quần tà lỏn , đùa nhưng thực sự là hai dzợ chồng từ bàn tay trắng mà ra riêng, vốn liếng hai vợ chồng là tốt nghiệp đại học ở đây mà thui
     

    được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 02/10/2008
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng cảm ơn các bạn nhiều lắm.
    Mình nghĩ cũng đã thông suốt rồi. Lâu nay mình thường đè nén cảm xúc của mình lại. Bởi vì mình tự tạo cho mình một vỏ bọc để tránh làm tổn thương người mình thương và cũng tránh làm tổn thương bản thân mình.Mình có thể sống lạc quan yêu đời cho dù cuộc sống có khó khăn cho nên mình sợ khi yêu mình sẽ không còn tiêu dao tự tại nữa. Chính vì thế mà có vài cô gái lúc xưa đã thầm thương mình mà mình cố tình vô tâm bởi vì mình biết mình chưa thể đem lại hạnh phúc cho người ta,mặc dù trong lòng mình cũng rung động.
    Tới bây giờ mình nghĩ đã làm đúng vì những người con gái đó đều đã có gia đình hạnh phúc. Mình cảm thấy thanh thản biết bao.
    Còn bây giờ mình sẽ sẵn sàng đón nhận những duyên phận mà nếu may mắn nó có thể đến với mình

Chia sẻ trang này