1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một người Đà Nẵng muốn làm quen!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi vinasat, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhận được hai cái tin nhắn của Beatle_HN thì phải mà không biết Beatle_HN là ai cả. Cũng không biết Beatle_HN đang làm ở đâu, hình như là cùng Tổng công ty thì phải, mà trước đến giờ đâu có thấy cái nick nào như vay???
    Ai đó?
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Trời, buôn dưa lê public vậy hả??? Gửi PM cho nhau đi....
    Do it yourshelf
  3. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    ặc lạy chúa thấy cái này lâu rồi hôm nay vào đọc mới biết vợ mình bị người ta gọi là " Chú" híc. Tí ơi nhìn em hơi giống con trai rồi đó híc. linú đâu sao ko bảo về người yêu đi hả? ông về đây tui khai trừ ông ra khỏi danh sách bồ nhí của vợ tôi
    Cánh hồng bay bổng trời thu
    Thương em chim gáy cúc cu trong ***g
    Gorgeous-man in 1980s
  4. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Wao, tui không ngờ Tí béo lại là woman đấy, thành thật xin lỗi nhe, tui không cố ý, mà lại là phu nhân của bác nào nữa đó chứ. Sorry!
    Ô, post cái chủ đề này lên với mong mỏi có ai đó làm quen với mình mà chỉ toàn là những câu thăm hoỉ thông thường thôi hà, thất vọng quá ta.
    Một người Đà Nẵng thất vọng.
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Làm quen thì phải tham gia các topic khác chứ, chẳng tham gia cái gì rồi lại kêu thất vọng, bác làm mọi người thất vọng đấy
  6. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ủa, phải tham gia nhiều thế cơ à, tui chỉ tưởng có bấy nhiêu thôi chứ, mà nếu tham gia nhiều như thế thì có lẽ xin kiếu. Thời gian đâu mà ...
    Người Hà Nội cũng rảnh ghê nhỉ.
  7. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng rảnh lắm, đủ thời gian để quan tâm tới mình và người khác đang sống như thế nào mà thôi
    I never try to hold U back
    I wouldn't try controlling U
  8. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko vào, hi`, bạn Thanh vẫn chưa quen thêm ai được àh Lần sau Thanh dùng máy thanh để msg nhé, đừng dùng máy thằng em tớ, hix, em gì mà đểu ko chịu được, toàn trêu chị, chẳng lẽ lại lôi nó ra cho mấy roi, bạn ở lớp chịu khó nhắc nó học hộ tớm nó mải chơi lắm cơ, ngủ ít thôi, cẩn thận ko là thành con..... ý thì chít.
    Thông báo thông báo : Tối nay ở Trường Ngân Hàng có tổ chức chương trình ca nhạc từ thiện, free vé vào cửa,
    Tg: 19h30
    Có gì mọi người liên lạc với RS: 0912255821
    Chương trình quyên góp từ thiện do SV trường Ngoại thương và Ngân hàng tổ chức
    Mong mọi người tham gia để giúp đỡ chia sẻ khó khăn với người nghèo
    Ko co'
  9. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhé, tối nay tui sẽ cố gắng đến xem. Có cần phải cải trang thành nhà sư không nữa? Mà, RS này, cục sắt của tui vừa câm vừa điếc rồi, chắc là dẹp luôn quá, ra ngoài này đói như con chó sói!!!
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chẳng dám nói gì đâu, nhưng mà cái cách của vinasat nói chuyện và cái cách mà mọi ngưòi tiếp đón cậu thế nào. Cậu nói những câu rất củ chuối, thực sự là cảm thấy hoà đồng được thì chơi, nếu không thì thôi, đừng nói móc nhau như thế, thanh niên gì mà lại như vậy.

Chia sẻ trang này