1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một người đàn ông quá nhạy cảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sensitive_guy, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sensitive_guy

    sensitive_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông quá nhạy cảm

    Chắc hẳn các bạn sẽ ngạc nhiên khi đọc chủ đề của bài này, nhưng một điều chắc chắn là tôi là ngươì đàn ông quá nhạy cảm. Tôi không biết là nên buồn hay nên vui vì điều đó nữa. Tôi có thể dễ dàng nhận thức được những chuyện đang xảy ra xung quanh tôi.Cảm giác của những người tôi quen cũng bị tôi khám phá được. Một ví dụ điển hình là, tôi có một người bạn, cô ta thích một anh chàng nhưng lại muốn dấu mọi người, chắc vì lý do cá nhân, nhưng tôi lại nhìn nhận ra điều đấy một cách thật dễ dàng. Rồi cái điều tất yếu khi yêu là khi cô ta có quan hệ ******** với chàng trai đó cũng bị tôi khám phá ra. Đơn giản lắm, vì cô ta ít khi vui vẻ với ngươì khác lắm, nhưng cái hôm cô ta hưởng sướng từ chuyện yêu đương cô ấy thay đổi hẳn 180 độ. Rồi còn nhiều chuyện xung quanh tôi nữa. Tôi có thể đoán được ai thích cái gì, ai ghét cái gì. Ai muốn làm cái gì ai không muốn làm cái gì. Tôi kô biết nên làm thế nào đây. Ai cho tôi một lời khuyên được không.
  2. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Buồn là tự hại mình ! Tốt nhất là tránh xa cô ấy ra ! Gì mà phải buồn vì một người bạn ko đáng buồn kia chứ !!!!!
  3. BBHT

    BBHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Biết ít thì sẽ sướng hơn, biết càng nhiều thì càng khổ... cố làm sao cái gì cần nhớ thì thớ, cái nào cần wên thì bỏ qua đi... như vậy sẽ cảm thấy thanh thản hơn... Thật ra tôi cũng như ông bạn thôi... nhưng tôi vẫn sống, vẫn là tôi...
    Chúc vui vẻ!!
  4. Avocado

    Avocado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thế việc bé khám phá ra cô bạn bé đã make love với bạn trai đáy, bé đã check lại chưa, check bằng cách nào?
    .
    Hehe bé giỏi thế cơ ah, bé cần lời khuyên gì? Anh thì nghĩ là bé không phải là một người đàn ông quá nhạy cảm, mà là một cậu bé quá nhạy cảm, với đôi mắt long lanh, hàng mi dài cong vút, nước da trắng trẻo, giọng nói dịu dàng, hai má bầu bĩnh đỏ hây hây, bé có thừa thời gian để đi lăn tăn về ba cái chuyện vớ vẩn xung quanh bé và còn thừa thơì gian hơn khi vác lên mạng mà khoe, rồi hỏi một câu củ chuối.
    Tại sao anh gọi bé là bé? Vì chả có người đàn ông nào như bé cả, đàn ông người lớn hơn cơ, lúc nào bé lớn rùi bé mới biết được
    Lời khuyên cho bé : nếu đã hiểu được ai thích cái gì, ai ghét cái gì , ai muốn làm cái gì ai không muốn làm cái gì thì hãy cố gắng làm con ngoan trò giỏi, vui lòng ông bà cha mẹ, thân ái với bạn bè nhé. Với lại lên mạng ít thôi, để thời gian mà học.
  5. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Nè, thứ nhất những việc bạn cho là mình biết chưa chắc đã đúng.... Còn nếu nó đúng đi nữa thì tôi khuyên bạn hãy đề phòng với bản thân vì tôi cũng từng có những suy nghĩ như bạn cho đến khi bị một người con gái phụ bạc... tệ là tôi đã đoán trước nó là như vậy rồi nhưng vẫn cứ cố gắng hy vọng nó khác đi... kết quả là bây giờ chả muốn đoán, tìm hiểu cái gì nữa... kệ cho tự nhiên... biết trước chỉ tổ đau hơn.... mà cứ tự tin nhiều quá đến lúc bị lừa thì sẽ suy sụp nhanh lắm đấy! Đừng nghĩ là mình giỏi như thế, bởi rồi ai cũng phải vấp ngã thôi, tự phụ quá thì lúc vấp ngã sẽ đau lắm đấy ( tôi khuyên thật lòng đấy, tôi đã vấp ngã rồi nên tôi biết...) cẩn thận đi
  6. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Haha ! Trẻ em hay lên mạng nhưng người hay lên mạng chưa chắc đã là trẻ em mà là bố trẻ em ấy !
    Bác Avocado hiểu kỹ chút nữa , có thể bạn sensitive_ đang muốn nói đến người yêu cũ hay người yêu mới gì đó ... chứ bạn thường thì đâu có phải lăn tăn đến thế ?!!?
    To sensitive : những người nhạy cảm quá thì khổ nhiều đấy ! Thứ nhất là nhạy cảm đánh lừa được trí khôn .
    Thứ 2 là những người nhạy cảm vất vả vì cứ phải lo xa ....
  7. sensitive_guy

    sensitive_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ngưòi xa lạ đã hiểu đúng những tâm sự của mình, nhưng có một điều mình muốn đính chính là, cô bé minh nói trên không phải người minh thích, mà đó chỉ là một ví dụ minh chứng cho điều mình nói thôi. Mình vừa nhận được thư của một bạn đọc, cô bạn đó có nói với mình rằng: trời cho gì thì hưởng cái nấy. Mình thấy rất tâm đắc và tự nhủ rằng từ giờ sẽ cố gắng phát huy những cái tốt của sự nhạy cảm, đồng thời hạn chế cái không tốt của nó la tránh suy nghĩ nhiều. Anyway, rất cám on về lời khuyên của các bạn. Mong có ngày hội ngộ
  8. doiphudulam

    doiphudulam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có ngộ nhận quá không hả gã trai nhạy cảm? Có khi nào bạn nghĩ rằng hình như trí tưởng tượng của minh quá phong phú ko?. Lòng người không phải lúc nào cũng dễ dàng khám phá đến như vậy đâu.........................................................................
  9. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    ùằ
    Không phỏÊi ai câng có 'ặỏằÊc tưnh nhỏĂy cỏÊm. Nỏu bỏĂn thỏằc sỏằ có nó thơ nên tỏằ hào mỏằ>i phỏÊi. Tôi thỏƠy nhỏĂy cỏÊm là mỏằTt khỏÊ nfng rỏƠt thú vỏằi cuỏằTc sỏằ'ng cỏằĐa mơnh.
    Chúc vui vỏằ vỏằ>i anh bỏĂn NhỏĂy cỏÊm cỏằĐa cỏưu nhâ!
    Ngặỏằi ngÂy thặĂ mà không biỏt mơnh ngÂy thặĂ mỏằ>i thỏằc là ngÂy thặĂ
    Ngặỏằi khôn ngoan biỏt rà mơnh khôn ngoan mỏằ>i thỏằc là khôn ngoan
  10. tramnamcodon

    tramnamcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy từ bỏ ý nghĩ là mình nhay cảm đi, đàn ông mà phải thế à? Kệ bố nó chứ, cần gì mà phải suy nghĩ nhiều. Chỉ cần biết là như thế thôi, lần sau biết cách cư sử lại với người ta...
    Thế nhé! chúc bạn bạn yên tâm mà đầu tư vào việc học hành, về sau có nhiều tiền thì gái chạy theo tới tấp...hihihi. Toi đùa đấy..hihii
    Tramnamcodon: cat bui lai tro ve voi cat bui!

Chia sẻ trang này