1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một người đàn ông thành đạt muốn người phụ nữ của mình như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2rivers, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Planck

    Planck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bạn Cauvongmay à, bạn mơ mộng ít tý đi, tớ cam đoan nếu bạn được đi du học anh ấy sẽ làm một trong hai động tác:
    1. Yêu cầu bạn ở nhà để lấy anh ta.
    2. Bỏ bạn theo cô khác.
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cô tự nhận la? đaf thu? đắc được 8 phâ?n vê? qua? nhan sắc.. vậy thi? theo anh, trước tiên cô nên xin nghif phép ơ? nha? 1 tuâ?n, ra chợ tậu 10 cái DVD trắng rô?i dông thă?ng đến đa?i truyê?n hi?nh VTV.. nhơ? chúng nó burn hộ tất ca? các bộ film Cu? Sâm được công chiếu trong tgian gâ?n đây. Vi? film cu?a bọn Sâm la? ca? 1 đống kho ta?ng cu? ca?i vê? cái thê? giai na?y: ghen tuông, ích ky?, trọng "lô?" khinh "lo?i".. vi? gái mú ma? săfn sa?ng bo? ca? cương vị la?m con giai chu? tịch tập đoa?n.
    Riêng phong cách tri?nh ba?y, cách sư? dụng tư? thi? có thê? vef nên 1 bức phớt họa vê? cô rô?i.. tất ca? bốc lên cái mu?i cu?a sự ngô? ngáo xi? tin. Cô cufng câ?n pha?i lưu ý cái điê?m na?y: kê? ca? con ông chu? tịch tập đoa?n thi? nó cufng có nhưfng điê?m hạn chế đe? chết ngươ?i (như la? ung thư giai đoạn chót, hay la? tranh thu? hươ?ng thụ khi co?n có thê?,.v.v.). Vi? giai 7x cho du? không tha?nh đạt đi chăng nưfa, nhưng với 1 tgian đu? lâu đê? ma? kinh qua nhiê?u gái.. nó rất biết cách điê?u khiê?n, va? cơ cấu cho ca?m xúc cu?a mi?nh đi vê? nơi đâu. Co?n với một thă?ng giai 7 băm, nhưng mọc qua? tư duy 1 băm.. tối nga?y cứ coi 3 chuyện ôm ấp u? gái gú la? cái slogan, la? tia ánh sáng cuộc đơ?i, la? nhọt mụt đít sống hiện tại => la? 1 triệu chứng hết sức quan ngại.
    @ kizzzshockkk: đọc kyf lại nhưfng gi? anh đaf post trong topic na?y (ghi chú: muốn dụ dôf giai 7x tuyệt đối không nên xem họ như la? chú/bác.. cho du? chi? la? trong ý nghif)
  3. 2rivers

    2rivers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi đọc hết các góp ý của mọi người công với 1 đêm nằm ôm gối suy nghĩ thì tớ đã hạ quyết tâm gạt him ra khỏi não, tuy là có buồn 1 tí (thiệt ra là buồn rất nhiều nhưng nói thế cho nó lạc quan) nhưng tính tớ là thế ko thích làm nô lê cho cái kiểu tình cảm kiểu đó, chẳng việc gì phải mệt óc, mệt tim cho người mà ko rõ trắng đen với mình. Người ta nói tình yêu là mù quáng, nhưng tớ sẽ cố mở mắt thật to để ko bị nó che mắt, đơn giản tớ nghĩ sự iu quý, ngưỡng mộ thì chưa chắc đã là tình iu, him thành đạt nhưng tớ đâu có phải loại phụ thuộc vào tài chính của người khác, tớ có công việc tốt, một gia đình tuyệt vời, một cuộc sống đầy đủ, việc gì tớ phải ?osấn? vào con người ấy để mang tiếng này nọ. Có loại người quen người thành đạt để làm đòn bẩy cho cuộc đời, nhưng với tớ, một người tương đương về hoàn cảnh sống sẽ dễ dàng chia sẻ với mình hơn, tất nhiên họ có tài thì họ sẽ biết cách dẫn dắt và định hướng mình trong cuộc sống cũng như sự nghiệp, điều đó đâu có sai. Nhưng thôi, cho qua hết, tớ ko care nữa, bài viết này coi như để ?otống tiễn? nhưng gì về him ra khỏi não tớ. Một phút mặc niệm bắt đầu...
  4. 2rivers

    2rivers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần hiện giờ tớ đang suy sụp lắm. Bạn cứ chúc vui cho tớ đi, ko sao đâu, để tớ mau mau lấy lại tinh thần.
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thật sự không biết nên vui hay buồn cho quyết định của bạn.
    Tớ nghĩ là bạn nên làm như điều bạn muốn, và đừng vì người đời nói này nọ mà phải bận lòng. Thứ nhất, người đời không ở hoàn cảnh của ta. Thứ hai, đây chỉ là mạng thôi, đến lúc hoàn cảnh đấy xảy ra, và xảy ra với họ thực, chưa chắc họ đã cư xử như họ khuyên ta đâu.
    Nếu bạn cảm thấy anh ta ích kỷ, khó chịu, bắt bạn phải theo ý mình mà không có sự chia sẻ ngược lại, và những đặc điểm tốt của anh ấy chưa đủ để offset những điều ấy, tóm lại là hai người không hợp nhau(hiểu theo nghĩa là người ấy không hợp tôi hay tôi không hợp người ấy cũng được, nhưng theo tớ có lẽ nên hiểu theo nghĩa trung dung thì sẽ tốt hơn), thì bạn hãy từ bỏ. Tức là từ bỏ vì tự bản thân bạn thấy nên như thế.
    Còn nếu bạn chỉ vì lời ong tiếng ve là yêu 7X thành đạt thì có nghĩa là vị tiền, etc, mà từ bỏ, thì theo tớ thật là không nên một chút nào. Giả mà bạn cưa anh ấy thất bại, thì có sao, bạn có nghĩ là vì bạn làm một điều sai trái nên bị trời phạt không ? Và do đó, có vì thế, mà bạn đau khổ hơn khi thất bại trong các cuộc tình khác không(mà bạn thì chưa từng đúng không?)? Vì thế, nếu bạn mạnh dạn yêu trong các trường hợp khác, thì sao không mạnh dạn yêu anh 7X thành đạt này chứ ? Bạn yêu anh không phải vì anh thành đạt, etc, mà vì bạn thấy tin tưởng và muốn gắn kết lâu dài với anh đúng không? Tớ nghĩ, yêu mà phấn đấu hay tự thay đổi bản thân vì tình yêu thì cũng là chuyện bình thường và tự nhiên thôi. Tất nhiên là nếu phấn đấu nhiều quá, chỉ có một người phấn đấu, tức là một người thì căng dây mà bên kia không nới yêu cầu thì ắt sẽ đứt, lúc đấy thì đơn giản là bạn sẽ nghĩ là "Uh, chúng mình không hợp nhau" hay nhẹ nhàng hơn thì là "Uh, anh và em không có duyên với nhau!". Nếu giả mà là trường hợp ấy, thì bạn sẽ đau buồn rồi, nhưng mà điều đấy đâu phải là do bạn sai lầm ngay từ đầu khi chọn anh ấy đâu đúng không, điều đấy đâu phải là kết cục tất yếu khi yêu 7X thành đạt đâu đúng không, nó rất có thể sẽ là kết thúc tốt đẹp chứ, bạn có nghĩ thế không?
    Vì thế, tớ thành thật khuyên bạn là không nên chỉ vì sợ người khác nói mà từ bỏ. Tất nhiên, như lần trước tớ cũng nói là nếu tự bản thân bạn sau khi suy nghĩ kỹ, cảm thấy mình chưa đủ yêu để tự thay đổi nhiều thế thì lại là chuyện khác. Còn nếu không, thì có lẽ cứ việc mình mình làm thôi bạn ạ. Tình yêu do mình tìm kiếm và xây dựng, khổ đau thì mình chịu mà hoa thơm trái ngọt cũng chính mình mình hưởng chứ ai, bạn có nghĩ thế không. Cho nên có lẽ bạn không nên vì lời của thiên hạ mà đánh mất cơ hội hạnh phúc của chính mình (không đảm bảo thành công nhưng đấy là một cơ hội đúng không?)
    Thứ nữa là, một việc bất kỳ, trừ phi việc quá khó như đâm đầu vào tường thì tất nhiên là chúng ta nên liệu mà rẽ sang đường khác, chứ còn nếu tự mình không thấy mình sai, và mình thấy mình có khả năng, thì tớ nghĩ là cứ nên làm đi, đừng nên lăn tăn gì về thất bại. Vấn đề không phải là làm được hay không, mà là mình làm hết sức mình, và sau đấy không bao giờ phải hối, phải nói là "giá mà..." đúng không, bạn có nghĩ thế không? Được thì tốt, mà không được thì cũng có vấn đề gì đâu, vì bạn cũng đâu coi trọng anh hơn người khác vì anh là 7X thành đạt,... đâu, bạn quan tâm về anh cũng y như khi bạn thích bất kỳ ai thôi: đấy là người mà tôi nhìn thấy ở anh ấy hình ảnh người đàn ông cùng tôi đi suốt cuộc đời. Vì thế, giả mà có thất bại, tớ nghĩ nó cũng đau bằng những lần không thành công khác (nếu có) thôi mà, bạn đừng nên sợ nó nhé (())!
    Cuối cùng, tớ nghĩ là tình yêu dù kết thúc có là thế nào, thì nó cũng cho ta được hưởng rất nhiều cung bậc tình cảm, cho ta rất nhiều kinh nghiệm, những điều ấy sẽ làm tâm hồn ta giàu có và phong phú lên rất nhiều. Và rất có thể, cái sự đầy đặn, phong phú thêm ấy, sẽ giúp ta tìm thấy được người ta mong chờ trong tương lai thì sao? Every one loves a lover, ai rồi cũng sẽ tìm được người khớp với mình thôi. Vì thế, bạn đừng ngại thử thay đổi (trước đến nay bạn chưa từng phải thay đổi vì ai trong tình yêu đúng không), thử phấn đấu và xông pha vì tình yêu nhé !

    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 10/07/2007
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cần lời thật tình thì tôi nói cho cô nghe nhé:
    Có cái việc nhỏ xíu là xem anh kia có gia đình chưa mà cô còn không làm được thì xin đừng mở miệng nói đến hai chữ hôn nhân, cô ạ. Con người ta đủ bản lĩnh để kết hôn thì người ta tất biết xử lý tình huống, chứ chẳng mù tịt thông tin thế đâu.
    Còn các anh đã có vợ thì muốn đi đâu thì đi, về nhà giờ nào thì về đó thôi. Cô đừng nghĩ vớ vẩn là chỉ vì anh ta đi chơi cùng cô chiều tối thứ Bảy mà anh ta quan tâm đến cô và ngắm nghía xem cô có đủ tiêu chuẩn để anh ta rước về làm vợ hay không. Cô mà nghĩ thế là chưa đủ trình độ để lấy chồng đâu, bất cứ ông chồng nào chứ chẳng phải là chỉ cái anh kia.
    Lời nói thật tình thì khó nghe, nhưng cùng là nữ, nên tôi nói thẳng cho cô biết mà còn liệu.
    Mong cô lớn hơn xí nữa để mai mốt có gặp anh khác mà thích thì cũng có thể nghĩ đến chuyện hôn nhân, chứ giờ thì chưa được đâu, cô ạ.
    Đàn ông người ta không chỉ chọn vợ đẹp đâu, người ta cần cả một người mẹ thông minh và khôn khéo (khôn khéo quan trọng hơn thông minh ) để dạy con nữa đấy ạ. (Nhất là các anh ''''thành đạt'''' và có thể ra ngoài kiếm nhiều tiền, ít thời gian ở nhà.)
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 10/07/2007
  7. nhoccuoi

    nhoccuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của em thì gái này chắc đang tuổi " săn bắt " . Thấy giai 7X này có vẻ ngon ngon thì bày mưu giăng lưới.
    Nhưng chắc là gái này tưởng bở thôi, ko khéo phát hiện giai này có vợ con đề huề rùi, âm mưu " gặm cỏ non" thì rút ngay. Chứ chẳng nhẽ nghe mấy lời ra tiếng vào của mấy anh mấy chị, mà mấy ngày sau đã thay đổi ngay thế này! Cũng may, gái này còn biết sợ, chứ phải mấy gái khác, " quyết là được" ấy mà, ko khéo lại có 1 cô vợ bất hạnh nữa....heheheh

  8. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề của bạn đặt ra khá hay, làm mình cũng thường xuyên theo dõi. Mình thì chẳng bao h nghĩ sẽ gặp một ông nào thành đạt cả nhưng cá nhân chỉ nghĩ sao cứ phải uốn mình theo cái người ta thích thế nhỉ, tại sao bạn ko là bạn. Vì nếu ko sẽ cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải chiều theo ý thích của người khác mà không được sống cho chính mình. Hình như lí thuyết người ta bảo rằng: biết chấp nhận trong tình cảm hay cuộc sống gia đình là một điều rất quan trọng thì phải...
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ah, thế hoá ra vấn đề ở đây không phải là "có nên thay đổi để yêu anh không?", mà là "Anh này liệu đã có vợ chưa à?".
    Chết, thế thì tớ hiểu lầm topic rồi, tớ cứ đinh ninh là nhân thân của anh này là đã rõ ràng minh bạch, hoàn toàn trong sạch rồi, có điều là chủ topic còn đang phân vân "Chủ chiến hay chủ hoà", tấn công hay là rút lui thôi chứ!
    Thế này chắc mình phải chuẩn bị đi xoá mấy bài của mình trong topic này mất !
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 10/07/2007
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Oài, bạn Đôi dòng ơi,
    Vì mình có post 2 bài trong topic của bạn nên mình có thắc mắc chuyện này chút xíu, mong bạn giải đáp.
    Vào hồi 23:56 ngày 08/07/2007, bạn có viết bài viết sau, nhằm tìm hiểu xem liệu một người đàn ông ''thành đạt'' thì thích mẫu phụ nữ nào. Trong bài viết đó, bạn có nhiều nhận định tốt về một anh chàng, cụ thể làm mấy cái vàng vàng dưới đây.
    Sau đó là bài này:
    Sau đó lại là một bài tiếp tục những nhận định tốt.
    Sau khi nghe hầu hết mọi người khuyên bạn nên là chính mình, chứ vì ai mà thay đổi bản tính thì cũng khó lắm, thì bạn có viết:
    Một ngày sau khi hạ quyết tâm như vậy, bạn có mở một chủ đề khác mang tên [topic]940005[/topic] với bài viết với những nhận định tiêu cực về một số người thành đạt.
    Oài, bạnvui lòng confirm lại giùm mình là HẦU HẾT những người ''thành đạt'' bạn gặp để lại ấn tượng tiêu cực như trên, còn riêng anh chàng kia thì tạo cho bạn ấn tượng tốt.
    Bạn đừng nói với mình là vì thấy anh chàng ''thành đạt'' kia ngạo mạn, khinh người (hay là khinh bạn gì đấy ) mà bạn quyết định không đeo đuổi ''con cá lớn'' này nhá!

Chia sẻ trang này