1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một người đàn ông thành đạt muốn người phụ nữ của mình như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2rivers, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đứng đằng sau thành công của một người đàn ông, không thể thiếu bóng dáng của một người đàn bà, ấy là chưa kể vợ anh ta nữa.
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 16/07/2007
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn chủ topic làm mình ngẫm nghĩ lại với cái thế giới "bạn bè " của mình - Những người trong câu lạc bộ doanh nhân trẻ ...
    Nếu định nghĩa thành đạt nghĩa là : có đầy đủ điều kiện kinh tế = có vị thế ở xã hội và thành công trên lĩnh vực đang họat động , thì đối với những người đàn ông này - có điểm chung và cũng có những cai riêng . Không ai có thể giống ai cả bạn ạ !
    Mình muốn tâm sự bạn nghe 1 câu chuyện rất thật - của một người mình chơi rất thân trong nhóm ( mình gọi bằng Anh ) - Tạm gọi là H . Có thể nói H - thông minh , đẹp trai , tài giỏi hiện là Giám đốc 1 cty nước ngòai và mở thêm 1 cty trong nước -
    Ngày xưa H có người yêu , cái thời đang đại học và mới ra trường
    1- H tự hào vì người yêu của mình thông minh , sắc sảo ...Nhưng rồi H lại quen với 1 cô gái khác với lý do - Cô ấy thông minh quá ..nên H lúc nào cũng có cảm giác Cô ta muốn tranh lụận và dạy lại mình ...
    2-Người thứ hai là một cô gái đẹp như người mẫu - H thường đem cô ta đi cùng trong những cuộc họp hành ...Anh muốn khoe cho cả thế giới biết rằng Anh đã sỡ hữu 1 nhan sắc thế nào ....Vì cô quá đẹp và vì cô luôn phải chạy theo những vật chất ..để làm cho mình luôn đẹp ( quan , áo , trang sức, mỹ viện ) ..dần dần H cảm thấy ..đó chỉ là cái bên ngòai ..và Anh quá sức mệt mõi vì chạy theo sự đòi hỏi và giận hờn...chia tay là một sự tất yếu
    3- Trên 35 tuổi - Anh giới thiệu với mình người vợ sắp cưới ..nhìn chị ta không thấy cái đẹp rực rỡ của cô gái thứ 2, không có cái thông minh của cô thứ 1 - Nhưng điều chắc chắn ta thấy được sự nhân hậu và cái đằm thắm duyên dáng của chị - H đã tìm ra người con gái này - Anh nói - cô ấy là người có thể ngồi hàng giờ nghe tôi thổ lộ về những thành công hay thất bại trong tình yêu và trong thương trường , cô ấy biết cách im lặng để nghe, trái tim cô ấy biết đập dịu dàng trong từng trường hợp ...Điều quan trọng nhất -Cố ấy luôn biết làm cho Ta cảm thấy tự tin ,, bản lĩnh và thành công - biết chia sẽ , biết "cho" và "nhận " ...
    Có lẽ qua câu chuyện này CB muốn gởi đến bạn cái mà 1 ngừơi thành công mong muốn ở người vợ anh ấy - và dường như cái câu "Đàn ông xay nhà , đàn bà xây tổ " sẽ luôn đúng .
    Thật là tuyệt vời nếu người phụ nữ vừa tài vừa sắc lại đủ "công, dung , ngôn, hạnh " phải không ?
    Hãy làm một cành liễu , nhưng xin đừng nghiêng ngã , hãy làm một chiếc khăn ..lau khô giọt mồ hôi cho Anh ấy ...đó là tất cả bạn nhé !
    Thân mến
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 16/07/2007
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thành công hay thất bại thì đã làm sao mà phải nói với vợ chưa cưới. Cái anh H này... Rõ thật là...
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 16/07/2007

Chia sẻ trang này