1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một người đàn ông thục thụ trong tình yêu&cuộc sống??? ! ! !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi latin_sky, 05/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    một người đàn ông thục thụ trong tình yêu&cuộc sống??? ! ! !

    tôi thấy có nhiều sự trăn trở về những vấn đề trong tình yêu& cuộc sống của các bạn trong diễn đàn này... đây là nhân dịp 8/3 tôi cũng muốn các bạn nữ hiểu rõ hơn về suy nghĩ và những điều suy nghĩ thầm kín của nam giới chúng ta trong chuyện tình yêu&tình bạn. Các bạn nghĩ rằng làm đàn ông thì phải ra sao??? phải như thế nào mới là người đàn ông thực thụ,
    - danh vọng? tiền tài? sự nghiệp? chân thành, trung thực? đẹp trai/ giỏi giang? nhiều tài lẻ? biết cách chiều chuộng phụ nữ? galant? ....v..v..
    với tôi thì quan trọng nhất đó chính là sự trung thực và nhiệt thành, sau đó là sự nghiệp,và đương nhiên là đàn ông bây giờ mà không galant 1 chút thì cũng phiền lắm đó... còn 1 điều nữa không kém phần quan trọng đó chính là lòng vị tha, sự bao dung và độ lượng , đó là ngững điều không thể thiếu có đúng không các bạn.
    còn có những con người nhỏ nhen, cố chấp ,ấu trĩ cứ loay hoay không biết giải quyết những vấn đề của bản thân mình ra sao thì thật đáng buồn cho cánh đàn ông chúng tôi...

    Nhân dịp sắp tới ngày 8/3 tôi chúc các bạn nữ mọi điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống, tình yêu, và sự nghiệp.

    [side=4]latin_sky[/side=4]
  2. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Em ngó thấy cái chủ đề này đáng yêu quá cơ..
    Nói thiệt chớ...theo em cái 1st là anh ta phải là người có 1 cái mối quan hệ gì với em đã.. ko người ngoài bắn đại bác 3 phát không tới thì em không quan tâm. Sau đó xét theo quan hệ gì thì mới tính tiếp chứ
    Người đàn ông thực thụ thì trước hết phải là male đã (ko gay nhá, ko thái giám hoá nhá),sau đó thì... mỗi người 1 ý tưởng. ... Em thử nói ý tưởng của em xem các bác thấy thế nào nhá: Xếp theo thứ tự quan trọng giảm dần từng tý 1(chứ ko quá lệch lạc, mất cân bằng quá thì khiếp lắm... em được cái khoái sự hài hoà... hi hi..Libra mà lị)
    1. em ko ghét anh ta
    2. ko chậm hiểu hơn em quá mức... ít ra là em cảm thấy còn muốn nói chuyện điện thoại tán ngẫu với chẳng hạn
    3. chân thành, trung thực
    4. có danh vọng, tiền tài, sự nghiệp
    5. hơi gia trưởng (hơi thôi) và galant với em (không galant với đứa khác thì càng tuyệt)
    6. không bị bệnh chi tiết hoá nhưng cũng không phóng khoáng hoá... vừa phải thôi............................
    ................................
    v.v.v.v.v......................
    *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*PAST PAST PAST PAST PAST PAST*^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*Mùa đông lạnh giáGió buốt từng cơnNhưng lòng không buồnVì hình anh nồng ấm
    *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*NOW NOW NOW NOW NOW NOW*^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*
    Mấy ngày nay sao em buồn thế nhỉNỗi chán chường ngao ngán ngủ quanh emChả còn ai ngồi cùng em trò chuyệnNgoài chiếc PC và bàn phím lạnh lùng
    *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*
    Nếu ngày ấy em biết rằng anh đợiVà lòng em đừng vờ vĩnh ngây ngôThì có phải bây giờ em đỡ khổĐi tìm anh trong ký ức vu vơ
    *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*ABHOR910@YAHOO.COM*^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*​
  3. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Em ngó thấy cái chủ đề này đáng yêu quá cơ..
    Nói thiệt chớ...theo em cái 1st là anh ta phải là người có 1 cái mối quan hệ gì với em đã.. ko người ngoài bắn đại bác 3 phát không tới thì em không quan tâm. Sau đó xét theo quan hệ gì thì mới tính tiếp chứ
    Người đàn ông thực thụ thì trước hết phải là male đã (ko gay nhá, ko thái giám hoá nhá),sau đó thì... mỗi người 1 ý tưởng. ... Em thử nói ý tưởng của em xem các bác thấy thế nào nhá: Xếp theo thứ tự quan trọng giảm dần từng tý 1(chứ ko quá lệch lạc, mất cân bằng quá thì khiếp lắm... em được cái khoái sự hài hoà... hi hi..Libra mà lị)
    1. em ko ghét anh ta
    2. ko chậm hiểu hơn em quá mức... ít ra là em cảm thấy còn muốn nói chuyện điện thoại tán ngẫu với chẳng hạn
    3. chân thành, trung thực
    4. có danh vọng, tiền tài, sự nghiệp
    5. hơi gia trưởng (hơi thôi) và galant với em (không galant với đứa khác thì càng tuyệt)
    6. không bị bệnh chi tiết hoá nhưng cũng không phóng khoáng hoá... vừa phải thôi............................
    ................................
    v.v.v.v.v......................
    Hehe Cô em hơi tham quá đấy. Những tiêu chuẩn mà cô em đưa ra không phải thăng nào trong số bọn anh cũng có đâu. Nhất là cái tiêu chuẩn số 4, cái đó bọn anh chỉ có khi 35 - 40 tuổi thôi, mà bọn anh lại cần người có thể yêu bọn anh khi bọn anh còn hàn vi mặc quần thủng đít cơ.

    Nakata
    [/size=18]
  4. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy, tiêu chuẩn số 4 hiện nay là 1 điều kiện quan trọng với nhiều cô gái nhưng xin thưa để đạt được điều đó thì chỉ có ở những người khá từng trải, lăn lộn đến 30 ngoài 30 mới có được. Mà đã là ng thành đạt thì họ sẽ không chỉ galant với 1 mình bạn, họ có thể rất chi tiết hoá, rất gia trưởng trong việc kiếm vợ...

    risky
  5. ke_lang_du

    ke_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ke_lang_du tôi chưa trải đời nên không có ý kiến về thế nào là người đàn ông thực thụ trong cuộc sống,chỉ dám đôi điều nên thế nào để trở thành người đàn ông thực thụ trong Tình Yêu. Dù có thể đó không phải là người hoàn hảo ,mà thực ra có ai được là hoàn hảo đâu nhưng ít nhất phải biết được những yếu điểm và ưu điểm của bạn gái mình.Uu điểm để yêu hơn và vui với nhau hơn còn yếu điểm để biết thông cảm,lắng nghe,biết là một bờ vai không thể thiếu cho người con gái để biết giúp nhau hoạn thiện chứ không phải lấy những khuyết điểm đó để trách móc,giận dỗi,để không tha thứ,để cho là không hợp nhau.Hãy chứng tỏ bạn là người đàn ông không thể thiếu trong cuộc sống cô ấy.Tôi tin chắc rằng nếu bạn là người đàn ông,bạn biết hêt những điểm xấu của cô ấy mà vẫn nói yêu cô ấy rất nhiều thì đó là bạn đã yêu thực sự và đúng là một người đàn ông thực sự: Tâm lý,giàu tình yêu,mạnh mẽ và xứng đáng là một trụ cột vững vàng.
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói thế nào và cũng chẳng biết một người đàn ông thực thụ trong tình yêu và cuộc sống sẽ ra sao nữa. Chỉ thấy rằng đàn ông thời này càng ngày càng đểu giả, hèn hạ ( xin lỗi , Gà con đang nói đến những người như vậy, còn ko thì ko có ý vơ đũa cả nắm). Tại sao một thằng đàn ông sống bên Mỹ ngần ấy năm mà không biết cách cư xử sao cho đáng một thằng đàn ông. Sao chẳng có một chút lòng tự trọng như vậy nhỉ?? Sống thế thì chẳng ai yêu, người yêu không khinh thì người ngoài cũng khỉnh. Hèn hạ và nhỏ mọi quá. Thất vọng thất vọng tràn trề.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hình như xã hội càng ngày càng thiếu những người đàn ông mà chúng ta gọi là " Thực thụ" hay sao ấy. Hay là do mình tiếp xúc chưa nhiều nhỉ? Người đàn ông đó như thế nào nhỉ? Trung thực, thẳng thắn, hết lòng vì bạn bè, yêu vô cùng, ghen vô kể nhưng cũng dễ bị khống chế nếu biết cách. Mình có một thằng bạn như vậy( nên mới kể ra đây chứ, còn nhiều điều hay ho lắm, nhưng chỉ nói thế thôi), tiếc thay, hắn chỉ là bạn thân của mình.
    Gửi gió cho mây ngàn bay.
  8. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tôi là đàn ông mà cũng phải công nhận bây giờ kiếm ra một người đàn ông chân chính thì thật là khó !


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  9. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
  10. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em ngó thấy cái chủ đề này đáng yêu quá cơ..
    Nói thiệt chớ...theo em cái 1st là anh ta phải là người có 1 cái mối quan hệ gì với em đã.. ko người ngoài bắn đại bác 3 phát không tới thì em không quan tâm. Sau đó xét theo quan hệ gì thì mới tính tiếp chứ
    Người đàn ông thực thụ thì trước hết phải là male đã (ko gay nhá, ko thái giám hoá nhá),sau đó thì... mỗi người 1 ý tưởng. ... Em thử nói ý tưởng của em xem các bác thấy thế nào nhá: Xếp theo thứ tự quan trọng giảm dần từng tý 1(chứ ko quá lệch lạc, mất cân bằng quá thì khiếp lắm... em được cái khoái sự hài hoà... hi hi..Libra mà lị)
    1. em ko ghét anh ta
    2. ko chậm hiểu hơn em quá mức... ít ra là em cảm thấy còn muốn nói chuyện điện thoại tán ngẫu với chẳng hạn
    3. chân thành, trung thực
    4. có danh vọng, tiền tài, sự nghiệp
    5. hơi gia trưởng (hơi thôi) và galant với em (không galant với đứa khác thì càng tuyệt)
    6. không bị bệnh chi tiết hoá nhưng cũng không phóng khoáng hoá... vừa phải thôi............................
    ................................
    v.v.v.v.v......................
    Những gì bạn nói cũng thật sự đáng yêu quá cơ. Những người đàn ông như vậy có lẽ không bao giờ thuộc về bạn đâu, trừ khi họ thiếu cái được gọi là không ngớ ngẩn. Người đàn ông trong mộng chắc cũng mãi chỉ là người đàn ông trong mộng, phải không.
    If hug is a minute, I'll send you hours.
    If tear is a raindrop, I'll send you showers.
    If emotion is the water, I'll send you seas.
    If love is the power, I'll send you me.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này