1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mot nguoi de thuong yeu va duoc thuong yeu thuc su???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongxanh25, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn này,
    chúng tôi hiểu ý bạn mà. Nếu ngay từ đầu chúng tôi cho rằng bạn đang muốn làm topic để "tìm một ai đó cho riêng mình " thì chúng tôi đã khoá topic lại rồi, vì diễn đàn chung chứ không của riêng ai mà. Nhưng chúng tôi nhận thấy mong muốn cùng mọi người chia sẻ tâm sự nên chúng tôi đã để topic tồn tại. Rất vui vì số trang vẫn tăng lên đều đều.
    Mọi người tâm sự vui vẻ nhé!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 01/03/2005
  2. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ.
    Mới đây thôi tôi mới có thói quen sau một ngày mệt mỏi lại vào forum đọc tâm sự, thảo luận của mọi người.
    Mặc dù forum trên Net là ảo nhưng con người chúng ta là thật, việc thảo luận này là của chúng ta, còn Net chỉ là phương tiện.
    Tôi có đọc qua các bạn thảo luận "có tình yêu qua Net không".
    Hi hi, nếu quan niệm Net là phương tiện thì có là bình thường chứ gì đâu, ngày xưa thế hệ cha anh chúng ta còn làm quen qua thư tay nữa là.
    Vấn đề là để "iêu đuợc" nhau không dễ đâu.
    Ngay kể cả làm cùng công ty ngày nào cũng chạm mặt nhau mà nếu có tình cảm còn...phải cả một quá trình nữa là.
    Mọi người gán ghép tôi với Xương rồng xanh tôi biết là cũng có ý tốt nhưng mà xin lỗi trước nhé: đọc xong tôi bật cười (thề là không phải có ý nghĩ không nghiêm túc).
    Có khi trong topic thì ảo người thật thì là người quen của nhau cũng nên ấy chứ.
    Chia sẻ thì ở đâu cũng vui và tốt đẹp cả.
    Chúc mọi người và vui vẻ thảo luận nhé.
  3. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ.
    Mới đây thôi tôi mới có thói quen sau một ngày mệt mỏi lại vào forum đọc tâm sự, thảo luận của mọi người.
    Mặc dù forum trên Net là ảo nhưng con người chúng ta là thật, việc thảo luận này là của chúng ta, còn Net chỉ là phương tiện.
    Tôi có đọc qua các bạn thảo luận "có tình yêu qua Net không".
    Hi hi, nếu quan niệm Net là phương tiện thì có là bình thường chứ gì đâu, ngày xưa thế hệ cha anh chúng ta còn làm quen qua thư tay nữa là.
    Vấn đề là để "iêu đuợc" nhau không dễ đâu.
    Ngay kể cả làm cùng công ty ngày nào cũng chạm mặt nhau mà nếu có tình cảm còn...phải cả một quá trình nữa là.
    Mọi người gán ghép tôi với Xương rồng xanh tôi biết là cũng có ý tốt nhưng mà xin lỗi trước nhé: đọc xong tôi bật cười (thề là không phải có ý nghĩ không nghiêm túc).
    Có khi trong topic thì ảo người thật thì là người quen của nhau cũng nên ấy chứ.
    Chia sẻ thì ở đâu cũng vui và tốt đẹp cả.
    Chúc mọi người và vui vẻ thảo luận nhé.
  4. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    baby_Queen à, chị hiểu nhầm ý em rùi. Em cảm thấy rất vui với những điều chị nói đó chứ. Ko ngờ đã làm chị giận thật rùi, hy vọng chị vẫn quay lại đây và cùng trò chuyện. Luôn đón chào chị trở lại.
    To t9g68: Đọc những lời nghiêm túc và trêu chọc của anh, mới thấy trong anh cũng đang có tâm sự đó nhỉ? Hy vọng anh sẽ cùng giãi bày ở đây. Em ko hề có ý định làm cho topic của mình tồn tại bao trang, chỉ là để có chỗ nói ra những tâm tư của mình và nếu mọi người thích thì sẵn lòng cùng trò chuyện. Nhờ topic này và những j mọi người chia sẻ, em cũng tìm được cho mình một lối thoát. Có lẽ, cách em nói chuyện quá nghiêm túc làm anh thấy khó chịu?
    Shoneti ơi, đến bây giờ mục đích của mình vẫn thế thôi và có chăng là nó đã chuyển sang một chiều hướng tích cực hơn.
    To Romantic_Man: Em cũng đã bật cười như anh khi đọc những j chị baby_Queen viết. Con người ảo và thật cũng chỉ tồn tại trong một người mà thôi, cũng có những vui buồn của nó.
    Pre_tax à, mình hiểu những j mọi người nói và hiểu cả ý tốt của mọi người.
  5. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    baby_Queen à, chị hiểu nhầm ý em rùi. Em cảm thấy rất vui với những điều chị nói đó chứ. Ko ngờ đã làm chị giận thật rùi, hy vọng chị vẫn quay lại đây và cùng trò chuyện. Luôn đón chào chị trở lại.
    To t9g68: Đọc những lời nghiêm túc và trêu chọc của anh, mới thấy trong anh cũng đang có tâm sự đó nhỉ? Hy vọng anh sẽ cùng giãi bày ở đây. Em ko hề có ý định làm cho topic của mình tồn tại bao trang, chỉ là để có chỗ nói ra những tâm tư của mình và nếu mọi người thích thì sẵn lòng cùng trò chuyện. Nhờ topic này và những j mọi người chia sẻ, em cũng tìm được cho mình một lối thoát. Có lẽ, cách em nói chuyện quá nghiêm túc làm anh thấy khó chịu?
    Shoneti ơi, đến bây giờ mục đích của mình vẫn thế thôi và có chăng là nó đã chuyển sang một chiều hướng tích cực hơn.
    To Romantic_Man: Em cũng đã bật cười như anh khi đọc những j chị baby_Queen viết. Con người ảo và thật cũng chỉ tồn tại trong một người mà thôi, cũng có những vui buồn của nó.
    Pre_tax à, mình hiểu những j mọi người nói và hiểu cả ý tốt của mọi người.
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    không phải những tâm tình nào chúng ta cũng đều có thể đem lên trên này hết được em ạ. Cả em và cả anh đều biết rằng có những chuyện ta chỉ nói cho những người hiểu được lòng ta mà thôi.
    mạng là ảo, phải, tôi nghe và biết câu này nhiều rồi, nhưng đằng sau cái ảo ấy là thật, là giả, là phải trái lẫn lộn và chúng ta ko thể trao hết những tấm chân tình của chúng ta cho cái mớ hỗn độn khó lường đó được. em hiểu ý anh chứ?
    Tâm trạng của chúng ta là thật và chúng ta ko cho phép một ai đó làm tổn thương đến tâm trạng của chúng ta. Rất may là em post bài lên trên này ko phải ý đó (như lời xin lỗi của em). hihi, nếu thế thì những lời đùa tếu của anh là ko sao cả, bằng ko anh cũng phải xin lỗi vì đã làm tổn thương đến tâm trạng của em đấy chứ. OK?
    Hix, làm ông tơ cũng có sung sướng gì đâu em, người ta nói một tình bạn đẹp còn vượt lên trên cả tình yêu ấy là khi ta biết hy sinh tình yêu ích kỷ của mình để chắp mối cho người mình yêu được hạnh phúc. Em có hiểu tâm trạng của anh chứ?
    hhhhhắttttt xì...... Mình vừa viết cái gì mà type nhanh zdữ vậy? ai đó đang mong?
    ???
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    không phải những tâm tình nào chúng ta cũng đều có thể đem lên trên này hết được em ạ. Cả em và cả anh đều biết rằng có những chuyện ta chỉ nói cho những người hiểu được lòng ta mà thôi.
    mạng là ảo, phải, tôi nghe và biết câu này nhiều rồi, nhưng đằng sau cái ảo ấy là thật, là giả, là phải trái lẫn lộn và chúng ta ko thể trao hết những tấm chân tình của chúng ta cho cái mớ hỗn độn khó lường đó được. em hiểu ý anh chứ?
    Tâm trạng của chúng ta là thật và chúng ta ko cho phép một ai đó làm tổn thương đến tâm trạng của chúng ta. Rất may là em post bài lên trên này ko phải ý đó (như lời xin lỗi của em). hihi, nếu thế thì những lời đùa tếu của anh là ko sao cả, bằng ko anh cũng phải xin lỗi vì đã làm tổn thương đến tâm trạng của em đấy chứ. OK?
    Hix, làm ông tơ cũng có sung sướng gì đâu em, người ta nói một tình bạn đẹp còn vượt lên trên cả tình yêu ấy là khi ta biết hy sinh tình yêu ích kỷ của mình để chắp mối cho người mình yêu được hạnh phúc. Em có hiểu tâm trạng của anh chứ?
    hhhhhắttttt xì...... Mình vừa viết cái gì mà type nhanh zdữ vậy? ai đó đang mong?
    ???
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ông Tê Chín Gờ Sáu Tám cũng lọ mọ sang đây hử, thế nhà Mậu Ngọ ai trông vậy hử ... Bụt chùa nhà chưa thiêng, sang đây "tính tản" các "iem" nó...rõ là tham
    @Xuongrongxanh25: Bạn à, hãy tự tin, mọi thứ vẫn ở phía trước mà...chắc hẳn bạn không quá đỗi cô đơn đấy chứ......hoặc giả bạn còn nghi ngờ những gì bạn đang có.
    Nhiều khi linh cảm cũng giúp ích nhiều lắm, hãy làm những gì bạn thấy thoải mái, trong giới hạn pháp luật cho phép và nếu không ngại, PM hay YM cho mình: honghaxinh nhé!
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 02/03/2005
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ông Tê Chín Gờ Sáu Tám cũng lọ mọ sang đây hử, thế nhà Mậu Ngọ ai trông vậy hử ... Bụt chùa nhà chưa thiêng, sang đây "tính tản" các "iem" nó...rõ là tham
    @Xuongrongxanh25: Bạn à, hãy tự tin, mọi thứ vẫn ở phía trước mà...chắc hẳn bạn không quá đỗi cô đơn đấy chứ......hoặc giả bạn còn nghi ngờ những gì bạn đang có.
    Nhiều khi linh cảm cũng giúp ích nhiều lắm, hãy làm những gì bạn thấy thoải mái, trong giới hạn pháp luật cho phép và nếu không ngại, PM hay YM cho mình: honghaxinh nhé!
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 02/03/2005
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra em Hà mong, zdậy mà ko nói sớm. Thái đâu rồi, vào sử ný hộ tao em này cái mày.

Chia sẻ trang này