1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mot nguoi de thuong yeu va duoc thuong yeu thuc su???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongxanh25, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    babyQueen àh, sao lại nóng tính thế, đây là chuyện thường trên diễn đàn thôi mà, ở topic nào chẳng thế , thì mọi người đang dở câu chuyện với nhau nên fải nói nốt chứ sao. Em Xuongrongxanh25 chắc cũng thông cảm thôi mừh
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    ba? nguyệt, ặc ặc, sao lại thế na?y, nói như em ri? bên trên ấy, đư?ng nóng, chuyện thươ?ng nga?y ơ? huyện ma?.
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    ba? nguyệt, ặc ặc, sao lại thế na?y, nói như em ri? bên trên ấy, đư?ng nóng, chuyện thươ?ng nga?y ơ? huyện ma?.
  4. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự ko muốn thông cảm chút nào. Trong TTVNOL, có rất nhiều diễn đàn về mọi mặt, vì vậy mong rằng mọi người hãy tìm những diễn đàn hay chủ đề phù hợp để chat hoặc tán gẫu. Còn trong topic của tôi, mong rằng sẽ cùng được nói chuyện một cách nghiêm túc và phù hợp với chủ đề. Đó là thành ý của tôi. Hoặc nếu mọi người ko thích thì ko tham gia cũng ko sao. Tôi vẫn viết đến khi nào tôi có thể dù chỉ có một mình tôi. Mong rằng mọi người hiểu ý tôi vì tôi tin vẫn có những tâm hồn đồng điệu với mình.
  5. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự ko muốn thông cảm chút nào. Trong TTVNOL, có rất nhiều diễn đàn về mọi mặt, vì vậy mong rằng mọi người hãy tìm những diễn đàn hay chủ đề phù hợp để chat hoặc tán gẫu. Còn trong topic của tôi, mong rằng sẽ cùng được nói chuyện một cách nghiêm túc và phù hợp với chủ đề. Đó là thành ý của tôi. Hoặc nếu mọi người ko thích thì ko tham gia cũng ko sao. Tôi vẫn viết đến khi nào tôi có thể dù chỉ có một mình tôi. Mong rằng mọi người hiểu ý tôi vì tôi tin vẫn có những tâm hồn đồng điệu với mình.
  6. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hi Xương Rồng!
    Em biết mặt bọn anh (qua ảnh) rồi còn...ảnh em thì anh chưa được biết.
    Anh đang tự hỏi là anh và em ở ngoài đời có quen nhau không?
    XR "Dung nhan" thế nào?
    :))
    Có cách nào cho anh kiểm chứng mấy thông tin trên không?
  7. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hi Xương Rồng!
    Em biết mặt bọn anh (qua ảnh) rồi còn...ảnh em thì anh chưa được biết.
    Anh đang tự hỏi là anh và em ở ngoài đời có quen nhau không?
    XR "Dung nhan" thế nào?
    :))
    Có cách nào cho anh kiểm chứng mấy thông tin trên không?
  8. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ah, cái này thì tớ ko đồng ý!
    Nhìn lại cái nick của mình thấy ttvn nó đếm tớ đã viết đến 300 lần rồi đấy, (Nhiều kinh! Cái hồi xa xưa, nhiều thời gian rảnh hơn bi giờ mà lại chẳng biết làm gì trong giờ hành chính nên tớ lên Net lượn lờ suốt) nhưng chưa thấy tồn tại mấy cảnh...trái ngang này. Mà nói thật! nếu mà tớ thấy tồn tại là tớ dội nước cho tắt luôn.
    Tặng em xuongrongxanh25 và các đồng chí bài thơ (tớ copy được ở đâu đấy mà ko nhớ nữa) để lấy lại hoà khí nhé!
    Tôi đi tìm tình yêu
    Đặng Quốc Vinh
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Tình yêu của tôi ơi ! em là ai vậy ?
    Sao để anh tìm, tìm mãi tên em
    Trời dần buông thành phố vào đêm.
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai.
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nếu chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có 1
    Nên nhiều lúc nhầm tưởng mình đã yêu
    Nửa của mình nhưng nào "của mình" đâu
    Không phải của mình, không phải
    Thì "thượng đế" ơi đừng bắt tôi nhầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng.
    Là đúng sai trong tìm nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng, tôi đã đi tìm.
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Em cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế.
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau .
    Bài thơ hay thật! Đọc bài thơ xong thấy tình hình tác giả...mãi mãi đi tìm một nửa
    Nothing ever perfect!!!
    Được babyQueen sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 03/03/2005
  9. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ah, cái này thì tớ ko đồng ý!
    Nhìn lại cái nick của mình thấy ttvn nó đếm tớ đã viết đến 300 lần rồi đấy, (Nhiều kinh! Cái hồi xa xưa, nhiều thời gian rảnh hơn bi giờ mà lại chẳng biết làm gì trong giờ hành chính nên tớ lên Net lượn lờ suốt) nhưng chưa thấy tồn tại mấy cảnh...trái ngang này. Mà nói thật! nếu mà tớ thấy tồn tại là tớ dội nước cho tắt luôn.
    Tặng em xuongrongxanh25 và các đồng chí bài thơ (tớ copy được ở đâu đấy mà ko nhớ nữa) để lấy lại hoà khí nhé!
    Tôi đi tìm tình yêu
    Đặng Quốc Vinh
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Tình yêu của tôi ơi ! em là ai vậy ?
    Sao để anh tìm, tìm mãi tên em
    Trời dần buông thành phố vào đêm.
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai.
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nếu chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có 1
    Nên nhiều lúc nhầm tưởng mình đã yêu
    Nửa của mình nhưng nào "của mình" đâu
    Không phải của mình, không phải
    Thì "thượng đế" ơi đừng bắt tôi nhầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng.
    Là đúng sai trong tìm nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng, tôi đã đi tìm.
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Em cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế.
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau .
    Bài thơ hay thật! Đọc bài thơ xong thấy tình hình tác giả...mãi mãi đi tìm một nửa
    Nothing ever perfect!!!
    Được babyQueen sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 03/03/2005
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Em xương rồng làm cho anh liên tưởng đến một thứ tình yêu nhẹ nhàng và lãng mạn, chàng cứ suốt ngày quỳ gối để dâng tặng cho nàng hết đoá hoa hồng này đến hoa hồng khác.
    Cuộc sống nó khắc nghiệt lắm em ạ, có cãi cọ nhau mới thấm thía cái tình cảm của những lúc dành cho nhau. em hiểu ý anh chứ?

Chia sẻ trang này