1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mot nguoi de thuong yeu va duoc thuong yeu thuc su???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongxanh25, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Em xương rồng làm cho anh liên tưởng đến một thứ tình yêu nhẹ nhàng và lãng mạn, chàng cứ suốt ngày quỳ gối để dâng tặng cho nàng hết đoá hoa hồng này đến hoa hồng khác.
    Cuộc sống nó khắc nghiệt lắm em ạ, có cãi cọ nhau mới thấm thía cái tình cảm của những lúc dành cho nhau. em hiểu ý anh chứ?
  2. romeo_codoc

    romeo_codoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Xuongngxanh25 a! Tôi cũng như bạn đã từng va vấp, thậm chí cho rất nhiều mà chẳng được đền đáp. Những lúc tận cùng của thất vọng tôi lại bật nhưng bản nhạc của Trinh và nghe..."Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em có biêt không? để gió cuốn đi...để gió cuốn đi".
    Trao cho ai đó một tình yêu đã khó nhưng trao như thế nào lại càng khó hơn. "Của cho không bằng cách cho" bạn ạ!
    Không phải tìm ai để trao cả. Có khi những hạnh phúc bình dị ở ngay mình mà mình không nhận ra, có khi tình yêu đến một cách bất ngờ mình không thể biết. Ước vọng và khoa khát chỉ làm cuộc sống thêm ý nghĩa và có niềm tin. Số phân mới đem lại tất cả.
  3. romeo_codoc

    romeo_codoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Xuongngxanh25 a! Tôi cũng như bạn đã từng va vấp, thậm chí cho rất nhiều mà chẳng được đền đáp. Những lúc tận cùng của thất vọng tôi lại bật nhưng bản nhạc của Trinh và nghe..."Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em có biêt không? để gió cuốn đi...để gió cuốn đi".
    Trao cho ai đó một tình yêu đã khó nhưng trao như thế nào lại càng khó hơn. "Của cho không bằng cách cho" bạn ạ!
    Không phải tìm ai để trao cả. Có khi những hạnh phúc bình dị ở ngay mình mà mình không nhận ra, có khi tình yêu đến một cách bất ngờ mình không thể biết. Ước vọng và khoa khát chỉ làm cuộc sống thêm ý nghĩa và có niềm tin. Số phân mới đem lại tất cả.
  4. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    nói hay lắm nhưng số phận k đem lại tất cả
    mà là chính mình mới đem lại tất cả
    ok??
  5. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    nói hay lắm nhưng số phận k đem lại tất cả
    mà là chính mình mới đem lại tất cả
    ok??
  6. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  7. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    bản chất của mấy anh giai trên mạng này là thế đấy. Có thể rất nhiệt tình cho ảnh rồi chỉ trỏ lung tung.. nhưng mà cuối cùng vẫn là em có ảnh không send cho anh hay cái gì đó tương tự. Chả có anh nào tự nguyện xông vào tán phét chơi vô tư với mình cả.
    Tóm lại hãy mở một topic trong này khi nào mình thực sự muốn làm quen gấp với 1 ai đó. Còn buôn dưa cà pháo thì hãy để lúc khác.. không là tự nhiên ko dưng vác sau lưng con kề ca đeo bám đòi nợ. Chẹp!
    Tớ không hiểu ý của xương rồng...chiều hướng tích cực hơn là thế nào cơ chứ??
    THôi chết, lại đi học muộn nữa rồi
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    bản chất của mấy anh giai trên mạng này là thế đấy. Có thể rất nhiệt tình cho ảnh rồi chỉ trỏ lung tung.. nhưng mà cuối cùng vẫn là em có ảnh không send cho anh hay cái gì đó tương tự. Chả có anh nào tự nguyện xông vào tán phét chơi vô tư với mình cả.
    Tóm lại hãy mở một topic trong này khi nào mình thực sự muốn làm quen gấp với 1 ai đó. Còn buôn dưa cà pháo thì hãy để lúc khác.. không là tự nhiên ko dưng vác sau lưng con kề ca đeo bám đòi nợ. Chẹp!
    Tớ không hiểu ý của xương rồng...chiều hướng tích cực hơn là thế nào cơ chứ??
    THôi chết, lại đi học muộn nữa rồi
  10. romeo_codoc

    romeo_codoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Gui Chikenkin : Tớ đồng ý với cậu sự nỗ lực của mỗi con ngwưòi có thể vượt qua nhiều thử thách lớn. Nhưng vấn đề ở đây là chuyện tình cảm giữa hai con người. Cái mà nhà Phật gọi là DUYÊN SỐ đấy ! Cái gì đến sẽ đến! Bạn cố gắng, nỗ lực bạn sẽ được đời trả công xứng đáng
    Có ngã thì cũng tự bước dậy mà đi chẳng ai giúp mình quá 1 lần đâu.

Chia sẻ trang này