1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mot nguoi de thuong yeu va duoc thuong yeu thuc su???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongxanh25, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ gắn bó với gia đình với XR hiện nay ko phải là một giải pháp tốt... bạn hãy bảo ai mai mối cho bạn, tham gia câu lạc bộ, đi chơi, đi tour... hãy sống cho những cuộc vui nếu bạn có thể.
    Mà bạn ko nên quá tự ti khi giới thiệu về mình như thế. Nếu bạn ko xinh thì bạn hãy nói bạn có duyên chẳng hạn. Bạn bình thường như mọi người thì bạn hãy bảo bạn đảm đang, thích chăm sóc gia đình... hãy tạo cho mình một thế mạnh gì chứ. Hãy để cho Romantic_man có cái gì đó để chú ý đến bạn bên cạnh cái quả táo làm avatar chứ.
    Mà tớ thấy các anh xấu trai thường thích cô xinh ---> nếu bạn ko xinh thì hãy tiến công các anh đẹp trai
  2. romeo_codoc

    romeo_codoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tới romeo_codoc: tôi ngấm lắm rồi câu nói của bạn "Của cho ko bằng cách cho", cho mà chẳng cần nhận lại thứ j? Tôi đang tự hỏi mình đó có phải là dễ dãi quá ko bạn?
    Như vậy là bạn đang nuối tiếc đấy. Theo tôi nếu bạn thực sự yêu một ai đó và trao tình cảm cho người đó thì bạn sẽ không bao giờ tiếc nuối về việc mình đã làm.
    "Yêu là không bao giờ tiếc nuối".
  3. romeo_codoc

    romeo_codoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tới romeo_codoc: tôi ngấm lắm rồi câu nói của bạn "Của cho ko bằng cách cho", cho mà chẳng cần nhận lại thứ j? Tôi đang tự hỏi mình đó có phải là dễ dãi quá ko bạn?
    Như vậy là bạn đang nuối tiếc đấy. Theo tôi nếu bạn thực sự yêu một ai đó và trao tình cảm cho người đó thì bạn sẽ không bao giờ tiếc nuối về việc mình đã làm.
    "Yêu là không bao giờ tiếc nuối".
  4. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Romeo_codoc à, tôi lại hiểu câu đó theo một ý khác. Đến tận bây giờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy hối tiếc với những j mình đã có. Tình yêu đó ngày càng nhiều hơn trong tôi. Tôi tự hỏi mình yêu như vậy có dễ dãi quá với bản thân ko? Nhưng tình cảm thì chẳng thể gạt bỏ được. Bây giờ tôi tập thói quen điều chỉnh cách cho, làm bất cứ điều j tôi cũng gắng quan tâm đến tâm trạng của người được nhận hơn vì đôi khi những j mình cho đi là những điều người đối diện ko thích.
  5. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Romeo_codoc à, tôi lại hiểu câu đó theo một ý khác. Đến tận bây giờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy hối tiếc với những j mình đã có. Tình yêu đó ngày càng nhiều hơn trong tôi. Tôi tự hỏi mình yêu như vậy có dễ dãi quá với bản thân ko? Nhưng tình cảm thì chẳng thể gạt bỏ được. Bây giờ tôi tập thói quen điều chỉnh cách cho, làm bất cứ điều j tôi cũng gắng quan tâm đến tâm trạng của người được nhận hơn vì đôi khi những j mình cho đi là những điều người đối diện ko thích.
  6. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mai là một ngày lễ của phụ nữ. Chiều nay đi làm về thấy phố phường tấp nập xe người và hoa tràn cả xuống phố. Bắt gặp hình ảnh cũ, chàng trai cầm một cành hồng thật dài, nâng niu và cẩn thận khi đi xe. Thật giản dị và mộc mạc, chẳng cẩn rườm rà gói bọc, đầy chân thành. Chợt mỉm cười vì mình cùng đã từng được nhận bông hồng như vậy, của thời gian trước. Thấy lòng bình thản đến lạ. Hay tại quá quen với điều này. Nhiều hôm đi làm về chỉ mong có một điều ngạc nhiên ở nhà, một người mình mong sẽ bất chợt xuất hiện. Buồn cười thật, những ý nghĩ vẩn vơ. Nhớ những ngày lễ trước đây, cố gắng thu xếp công việc để ko phải bận vào ngày đó, chờ đợi quả táo đến để nhận được cành hồng mộc mạc đó và cắm nó trân trọng trong phòng. Cảm giác đó đến nay vẫn còn nhưng ko phải là dành cho quả táo nữa mà cho ai đó dù biết điều đó sẽ chẳng xảy ra. Một giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má.........................................
  7. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mai là một ngày lễ của phụ nữ. Chiều nay đi làm về thấy phố phường tấp nập xe người và hoa tràn cả xuống phố. Bắt gặp hình ảnh cũ, chàng trai cầm một cành hồng thật dài, nâng niu và cẩn thận khi đi xe. Thật giản dị và mộc mạc, chẳng cẩn rườm rà gói bọc, đầy chân thành. Chợt mỉm cười vì mình cùng đã từng được nhận bông hồng như vậy, của thời gian trước. Thấy lòng bình thản đến lạ. Hay tại quá quen với điều này. Nhiều hôm đi làm về chỉ mong có một điều ngạc nhiên ở nhà, một người mình mong sẽ bất chợt xuất hiện. Buồn cười thật, những ý nghĩ vẩn vơ. Nhớ những ngày lễ trước đây, cố gắng thu xếp công việc để ko phải bận vào ngày đó, chờ đợi quả táo đến để nhận được cành hồng mộc mạc đó và cắm nó trân trọng trong phòng. Cảm giác đó đến nay vẫn còn nhưng ko phải là dành cho quả táo nữa mà cho ai đó dù biết điều đó sẽ chẳng xảy ra. Một giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má.........................................
  8. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    to shoneti: cảm ơn bạn đã cho mình những lời khuyên đó. Tất cả những j bạn nói mình đã làm và vẫn đang làm. Đúng là nó rất hiệu quả. Mai mối mình cũng đã gặp, nhưng lòng mình đến lạ, nó dường như khô cứng trước những điều đó. Đi chơi, mình đi nhiều kinh khủng, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch, tập thể thao....nói chung làm hết rùi bạn ạ. Hiều quả lắm nhưng cứ lúc một mình thì lại thấy cô đơn, thèm lắm cảm giác được tựa vào vai người yêu thương của mình mà khóc cho thỏa thích....Con người buồn cười đến lạ...........
  9. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    to shoneti: cảm ơn bạn đã cho mình những lời khuyên đó. Tất cả những j bạn nói mình đã làm và vẫn đang làm. Đúng là nó rất hiệu quả. Mai mối mình cũng đã gặp, nhưng lòng mình đến lạ, nó dường như khô cứng trước những điều đó. Đi chơi, mình đi nhiều kinh khủng, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch, tập thể thao....nói chung làm hết rùi bạn ạ. Hiều quả lắm nhưng cứ lúc một mình thì lại thấy cô đơn, thèm lắm cảm giác được tựa vào vai người yêu thương của mình mà khóc cho thỏa thích....Con người buồn cười đến lạ...........
  10. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, đó là điều mà ai cũng sợ phải không.
    Nhất là khi vừa vui vẻ gặp nhau xong, ngay sau đó mỗi người một ngả, nó hụt hẫng lắm., kể cả khi còn đang vui đùa với nhau.
    Hôm nay là ngày vui của chị em mà lại vào đây lảm nhảm mất rồi.
    Chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Có lẽ chỉ thế thôi cũng đủ rồi nhỉ

Chia sẻ trang này