1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mot nguoi de thuong yeu va duoc thuong yeu thuc su???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongxanh25, 22/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, đó là điều mà ai cũng sợ phải không.
    Nhất là khi vừa vui vẻ gặp nhau xong, ngay sau đó mỗi người một ngả, nó hụt hẫng lắm., kể cả khi còn đang vui đùa với nhau.
    Hôm nay là ngày vui của chị em mà lại vào đây lảm nhảm mất rồi.
    Chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Có lẽ chỉ thế thôi cũng đủ rồi nhỉ
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói bạn thế là để bạn tìm được người thương cho bớt cô đơn chứ tớ ko khuyên bạn đi chơi nhiều để rồi đến khi về ngủ lại hụt hẫng.
    Thế vấn đề đúng là tại bạn chả rung động ai cả ---> bạn đã quá ám ảnh bởi quả táo cũ., cũng có thể tại bạn vẫn yêu anh ta... về cơ chế thì khi trót yêu ai thì mình ko thể yêu được người khác... việc tốt nhất là phải phá bỏ hình ảnh anh ta ra khỏi đầu... tớ nghĩ bạn hãy gặp lại quả táo, hãy nói chuyện, hãy chơi với anh ta đi. Mà ko hiểu quả táo của bạn đã có người yêu hay có vợ chưa. Nếu chưa thì tớ không hiểu điều gì làm bạn rời bỏ anh ta nhỉ Gặp lại một cách đàng hoàng, nhìn nhận lại mọi thứ một cách rõ ràng sẽ giúp bạn có được quyết định sáng suốt và ko còn bị ám ảnh nữa. Hy vọng là bạn vẫn có thể gặp lại được anh ta
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói bạn thế là để bạn tìm được người thương cho bớt cô đơn chứ tớ ko khuyên bạn đi chơi nhiều để rồi đến khi về ngủ lại hụt hẫng.
    Thế vấn đề đúng là tại bạn chả rung động ai cả ---> bạn đã quá ám ảnh bởi quả táo cũ., cũng có thể tại bạn vẫn yêu anh ta... về cơ chế thì khi trót yêu ai thì mình ko thể yêu được người khác... việc tốt nhất là phải phá bỏ hình ảnh anh ta ra khỏi đầu... tớ nghĩ bạn hãy gặp lại quả táo, hãy nói chuyện, hãy chơi với anh ta đi. Mà ko hiểu quả táo của bạn đã có người yêu hay có vợ chưa. Nếu chưa thì tớ không hiểu điều gì làm bạn rời bỏ anh ta nhỉ Gặp lại một cách đàng hoàng, nhìn nhận lại mọi thứ một cách rõ ràng sẽ giúp bạn có được quyết định sáng suốt và ko còn bị ám ảnh nữa. Hy vọng là bạn vẫn có thể gặp lại được anh ta
  4. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Híc, hoá ra ông T9g68 chạy thật rồi à? Khổ thân
  5. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Híc, hoá ra ông T9g68 chạy thật rồi à? Khổ thân
  6. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hic, vào đào cái topic này lên để mấy bạn vào tiếp nào: xuongrongxanh25, shoneti,... đâu hết rồi. Cả ngày chỉ lượn qua lượn lại xem có ai post tiếp không mà chẳng thấy gì cả.
  7. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hic, vào đào cái topic này lên để mấy bạn vào tiếp nào: xuongrongxanh25, shoneti,... đâu hết rồi. Cả ngày chỉ lượn qua lượn lại xem có ai post tiếp không mà chẳng thấy gì cả.
  8. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Quá lâu rồi mới trở lại với topic của mình. Không biết những người bạn đã từng trò chuyện với tôi trong topic này bây giờ ra sao nhỉ? Đã có ai tìm được yêu thương cho riêng mình chưa?
    Thời gian qua đã có quá nhiều thay đổi, sự vật, cuộc sống, con người...nhưng sao tình cảm vẫn vậy, vẫn nghĩ đến người đó nhiều đến vậy. Đôi lúc tự hỏi đó có phải là tình yêu thực sự hay chỉ là sự cố chấp, sự thiếu can đảm của bản thân khi không muốn thay đổi.
    Tại sao giờ đây tình cảm dành cho những người khác lại chai cứng đến vậy? Tại sao bản thân lại day dứt nhiều đến thế? Mệt mỏi quá....

  9. klaso_81

    klaso_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    lượn đi lượn lại khổ thân nhỉ !
    chờ đợi là cảm giác khó chịu nhất trên đời.
    cảm giác bị cho leo cây, cảm giác bị bỏ rơi ... thật mệt mỏi !
    nhưng bị nhiều thì sẽ cảm thấy bình thường, bình thường tới mức mình chả còn quan tâm xem họ có trả lời ko nữa !
  10. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    chào Klaso_81, sao cậu bảo tôi lượn đi lượn lại. Sau một khoảng thời gian dai tìm kiếm su yên ổn, tôi ko được trở về với nơi tôi yêu quý sao? Đúng là mấy cái cảm giác mà cậu nói đến nếu xảy ra nhiều va lien tiep den vay thi duong nhu no tro thanh thoi quen va tro nen rat doi binh thuong.
    Toi quay tro lai vi muon duoc tro chuyen cung moi nguoi, nhung nguoi truoc day tham gia vao topic cua toi va ca nhung nguoi moi. Toi muon tim lai mot chut j do cam giac y nghia cua moi viec....Ko biet bay gio Romantic_man, t9g68, shoneti, babyQueen, Pre_tax...nhung nguoi ban net da tung gui cho toi nhung loi dong viec, gio ra sao nhi? Ho co nhieu thay doi vi cuoc song ko? Va gio day toi cung muon tim lai chinh minh, muon duoc la minh...

Chia sẻ trang này