1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mot nguoi de thuong yeu va duoc thuong yeu thuc su???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongxanh25, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chào xuongrongxanh25 !
    Bạn vẫn tốt chứ (cả công việc và tình cảm), hy vọng là thế. Nếu 1 thời gian nữa không có ai "đào" cái topic này lên có lẽ tớ quên nó mất. Tớ thì vẫn thế, vẫn mải chơi, không "có" thời gian để dành cho t/y, cái bản tính tớ vốn thế mà, tớ không biết cách nói chuyện, ngại tiếp xúc nên sau bằng đấy thời gian....cứ....nguyễn y vân. Kệ nó.
    Cho dù mình có đứng lại,... thì thời gian nó vẫn cứ tiến lên bạn ah. Tự mình cả thôi. Miễn là đừng để sau này phải hối tiếc.
    Được pre_tax sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 01/07/2005
  2. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hehhe...chào Pre_tax. Mình vui lắm khi thấy bạn trở lại đây và lại được trò chuyện cùng bạn. Cảm ơn bạn, công việc của mình đã ổn định hơn rùi, giờ đã thành công chức chính hiệu rùi. Còn chuyện tình cảm vẫn nhiều lận đận lắm, có lẽ tại mình cả...
    Mình làm bà mai mối cho cậu được ko? Mình có mấy người bạn gái rất thích con trai hiền lành và ít nói. Hihihihihi....
  3. klaso_81

    klaso_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    chúng ta có điểm giống nhau nhỉ !
    có một bà chị nói với tôi rằng phụ nữ thời nay ko thích những người quá hiền lành !
    lại còn khuyên tôi thay đổi nữa chứ !
    nhưng mà bản tính đã vậy rồi khó thay đổi lắm .
    hình như tui có thay đổi được chút xíu ,dạo này rất hay cãi nhau, chả hay nhường nhịn như ngày xưa
  4. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hi, thế là chuyện công việc không phải lo rồi, đã đi hết một đoạn đường rồi, nhưng còn cả 1 quãng dài nữa.....Chuyện tình cảm: nếu như bạn cảm thấy không quyết định được thì nên thôi, bởi vì càng kéo dài thì sau này càng khó..
    Còn chuyện của tớ: hic, hình như chuyện có người yêu và lấy vợ đang là vấn đề bức xúc của mọi người trong gia đình thì phải, nhưng vẫn còn trẻ mà, còn ham chơi, chưa muốn bị "quản thúc". Cả ngày ngồi trong phòng làm việc, chỉ có 4 nhân viên với nhau, tối đi học ngồi 1 góc lớp....chả tiếp xúc được với ai. Hi, đi làm về chỉ khoái lên phòng chơi game hoặc nghe nhạc. Chấm hết.
    Cậu làm bà mai cho tớ ? nhưng tớ e rằng mấy người bạn đó sẽ "bắt nạt" tớ mất :D, vì thường thì trái dấu thì mới hút nhau mừ.
    To Klaso: bản tính là bản tính, nếu nó không xấu thì không nên thay đổi, nếu thay đổi sẽ chẳng còn là chính mình nữa.
    Được pre_tax sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 02/07/2005
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    rảnh rỗi onlien cả ngày.....giật mình khi thấy tên chủ đề này .....cảm thấy trống trải quá
  6. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Đúng rùi, Pre_tax ạ, chuyện công việc mới chỉ đi hết một đoạn đường thui, còn một quãng dài nữa nhưng có thể nói là nó đã làm cho mình thấy đỡ lo lắng hơn.
    Chuyện tình cảm, tớ cũng như cậu, chắc tại còn mải chơi và còn bởi cảm giác thân yêu với người ấy vẫn còn quá nhiều nên chẳng thể làm cho lòng mình được yên ổn và cũng chẳng muốn cho ai cơ hội cả. Thế đó bạn ạ!
    Andythao24, chào mừng bạn tham gia vào topic của tôi. Bất cứ khi nào cảm thấy trống trải hay chán nản...hãy vào đây và trò chuyện với chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cảm nhận về cuộc sống.
  7. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đầu khi xa người ấy, tớ cố gắng quên nhưng càng cố càng không thể quên, tớ đánh liều liên lạc lại với người ấy, nói chuyện, trêu đùa với người ấy thì tớ thấy lòng thanh thản và bây giờ có thể nói rằng đã "quên" được người ấy. Tuy vậy tớ không phải là không có phút nghĩ đến người ấy, đúng là người đó đã ảnh hưởng nhiều đến mình.
    Được pre_tax sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 02/07/2005
  8. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Thời gian đầu khi xa người ấy, tớ cố gắng quên nhưng càng cố càng không thể quên, tớ đánh liều liên lạc lại với người ấy, nói chuyện, trêu đùa với người ấy thì tớ thấy lòng thanh thản và bây giờ có thể nói rằng đã "quên" được người ấy. Tuy vậy tớ không phải là không có phút nghĩ đến người ấy, đúng là người đó đã ảnh hưởng nhiều đến mình
    Càng cố quên là càng nhớ mà cậu, để mọi việc thật bình thường và mong mình đủ dũng khí như cậu. Ko ngày nào là tớ ko nghĩ đến người ấy, cố xua đuổi cảm giác đó đi thì nó lại vỡ òa khi đêm đến.
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    tớ đã hành động khác....tớ im lặng ...sự im lặng gần như là phản kháng nhưng mỗi người một tính cách đúng ko ....chính sự im lặng nuốt nước mắt vào lòng tớ đã cảm thấy thanh thản hơn
  10. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy mỗi người và tuỳ từng hoàn cảnh mà có cách giải quyết của riêng mình, mong rằng mọi người có thể thoát khỏi tình trạng này.

Chia sẻ trang này