1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mot nguoi de thuong yeu va duoc thuong yeu thuc su???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongxanh25, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragon7480

    dragon7480 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ mọi người cũng giống mình . Để quên 1 người là cả một quá trình lỗ lực và cố gắng. Mình thấy chẳng có cách nào hoàn hảo để áp dụng cho tất cả mọi người. Nhưng những kinh nghiệm các bạn nói trên thì mình thấy cũng rất hữu hiệu.
    Thêm 1 kinh nghiệm nữa nhé: Hãy nghĩ đến công việc, sở thích và đặc biệt là tương lai của chính mình đi. Các bạn sẽ dần dần đẩy mình xa khỏi cảm giác nhớ nhung.
  2. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Trên giời này có loại người yêu thương mình thực sự sao
  3. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, nếu như bạn cảm nhận được
    Không có, nếu ngược lại.
    Phù, hôm nay vào thấy có người lôi topic này lên, bà chủ đâu rồi.
  4. gacaoboingheodondocditrongsamac

    gacaoboingheodondocditrongsamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    thiệt đúng như mọi ngưòi nói, tìm một người như mình yêu mình như mình yêu ngưòi thiệt quá khó. Nên nhiều lúc chỉ biết lao đầu vào công việc cho xong. Để mà quên đihết những gì gọi là tình yêu trên cáu cõi đời này.
  5. dmtc1

    dmtc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ừ,cuộc đời này bất công lắm.Chả biết nói sao nữa
  6. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé Pre_tax, dạo này bận quá. Cậu thế nào rồi, đã tìm được một nửa yêu thương chưa?
    Haha_chetchua: Chắc chắn rồi, hãy thử yêu thương thì bạn sẽ nhận được thương yêu mà. Đôi khi được tận hưởng cảm giác yêu thương, chăm sóc một ai đó thực sự làm cho mình thấy cuộc sống thật ý nghĩa.
    Có chứ, nếu như bạn cảm nhận được
    Không có, nếu ngược lại.
    Phù, hôm nay vào thấy có người lôi topic này lên, bà chủ đâu rồi.
    [/quote]
  7. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này một là họ không yêu mình, hai là họ yêu cái két sắt của mình.....nhể ?
  8. anhsan_wc

    anhsan_wc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    đề nghị lần sau bạn viết có dấu,đọc đau hết cả mắt,muốn tâm sự lại cũng bực mình
  9. anhsan_wc

    anhsan_wc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    lại ko dấu,bạn ko tôn trọng người khác hay sao ý
    cả cái tên toppic cũng ko dấu,bực mình.
    mình ko fải là người đi soi xét người khác nhưng mình rất khó chịu với những ai luời biếng( ko tôn trọng tiếng Việt) dù mình biết có thể chỉ là do thói quen thôi.
    mình biết có 1 số bài bạn đã cố gắng viết có dấu,nhưng thỉnh thoảng vẫn chứng nào tật ấy.Bạn là con gái? vậy thì đừng có cẩu thả thế nhé!
    Được anhsan_wc sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 09/08/2005
    Được anhsan_wc sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 09/08/2005
  10. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tớ '''' nguyễn y vân ", chả có gì khác cả, hy vọng cậu mọi sự tốt đẹp, không như mình. Đợt này bận quá nên chẳng có thời gian, ngay cả bạn thân cũng không còn thời gian để gặp, càng ngày càng lười đi. Chết thật, mình càng ngày càng đi xuống.
    Chúc cậu vui vẻ.

Chia sẻ trang này