1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mot nguoi de thuong yeu va duoc thuong yeu thuc su???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongxanh25, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whynot12121982

    whynot12121982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    mình cũng rất bực mình khi đọc nhũng bài viết ko dâu của bạn,nên cũng chả muốn post gì? mặc dù rất thích chủ đề này
  2. may_trang_lang_thang

    may_trang_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt lại cảm thấy nỗi đau thấm vào cơ thể, trái tim đập một cách khó nhọc, từng thớ thịt trùng ra như thiếu sức sống... Mở mắt ra là hiện thực đau lòng...
    Anh, không hiểu cho tôi.
    Tôi thích chủ đề này! "Một người để yêu thương và được yêu thực sự???". Cần phải làm gì nhỉ? để đó không chỉ là niềm mong mỏi.
    TB: Các bạn gì mà khó tính thế! Chịu khó đọc không dấu một chút đi! Có sửa lại cũng không được nữa mà!
    xuongrongxanh25 sợ mất dép không vào pop nữa rồi đấy!!!!! Đây là chủ đề: Làm quen và rút ngắn khoảng cách... cơ mừ....
    Được may_trang_lang_thang sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 25/09/2005
  3. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đôi khi cuộc sống làm mình mệt mỏi, nước mắt chẳng hiểu ở đâu mà lại nhiều thế, ước gì có một bàn tay thật ấm, thật đáng tin cậy để mà .... nhưng .... mình vẫn cứ một mình bước đi, có lẽ tình yêu chỉ có một, người ấy cũng chỉ có một, mà đường đời lại rộng thênh thang, nên đi hoài vẫn chưa gặp.
  4. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 tháng mới quay trở lại topic này vì mình lười ko kéo lên và cũng vì ko thấy bà chủ quay lại. Ngày nào cũng vào LQ để xem nó có lên hay ko, và hôm nay nó đã lên.
  5. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Gần 2 tháng mới quay trở lại topic này vì mình lười ko kéo lên và cũng vì ko thấy bà chủ quay lại. Ngày nào cũng vào LQ để xem nó có lên hay ko, và hôm nay nó đã lên.
    Tớ quay trở lại rồi nè. Chào mọi người, chào Pre_tax, không ngờ vẫn là bạn, bạn vẫn nhớ đến tớ. Đúng là càng lớn càng hiểu thêm nhiều điều hơn về cuộc sống và càng thấy yêu quý nó hơn.
  6. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hic xin lỗi mọi người, tôi đã thử cố sửa lại tên chủ đề bằng font tiếng Việt mà ko được. Mod và mọi người có thể hướng dẫn cho tôi cách sửa nó được ko?
    Được xuongrongxanh25 sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 06/10/2005
  7. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người về font nhé. Có lẽ do trước đây ko quen và chỉ muốn viết ngay những j mình nghĩ trong đầu.
    Vậy là chị cũng tham gia vào topic này. Em vui lắm khi có chị ở đây. Chị hãy coi đây như một nơi trú ẩn của mình, để những lúc mệt mỏi với cuộc sống, những lúc cô đơn và thèm lắm một bờ vai để tựa hay chỉ là lúc cần gào thét....hãy đến đây chị nhé. Em đã nhờ nó mà tìm lại được sự bình yên và cân bằng cho riêng mình, và nhờ nó để có được sức mạnh theo đuổi mục đích của mình....
  8. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chứ, vì dù sao cũng là kẻ có chút tâm trạng giống nhau nhưng của tớ thì mọi chuyện đã qua.
    Tham gia một số topic nhưng có lẽ chỉ topic này tớ mới có cảm giác gần gũi, có thể giải toả được một chút bức bối trong lòng.
    Càng lớn càng phải suy nghĩ nhiều, mệt mỏi thật.
    Chúc cậu vui vẻ và hạnh phúc, mong sớm gặp lại.
  9. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì tớ có thể thường xuyên được vào đây trò chuyện cùng cậu và mọi người rồi. Tớ cũng muốn được lắng nghe những câu chuyện của câu và mọi người. Topic của một người thì nói mãi cũng hết những của nhiều người thì sẽ còn tồn tại mãi...
  10. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn vào phần SetTitle trên Topic dính trên kia mà nhờ các cụ Mod 1 câu , OK ngay thôi mà .......
    Have Fun !

Chia sẻ trang này