1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mot nguoi de thuong yeu va duoc thuong yeu thuc su???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongxanh25, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Công việc - tại sao không là niềm vui mà lại là sự lo lắng ? Mình muốn vứt nó đi quá nhưng như thế thì thiếu bản lĩnh , không vượt qua được thử thách thì làm sao hiểu được thế nào là hạnh phúc , nhưng hạnh phúc ở đâu ?
  2. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài trước mình ko nghĩ cậu vẫn thế này, những gì có thể khuyên cậu thì đã nói hết rồi, không ở trong hoàn cảnh đó thì không thể biết chính xác cái gì đang xảy ra. Đừng để đánh mất con người mình, tớ đôi lúc cũng buông xuôi mọi thứ - kể cả công việc nhưng hầu hết sau đó trấn tĩnh lại được. Tớ luôn tạo cho mình một công việc để làm mình bận rộn, ko để cho đầu óc nghĩ lung tung. Tớ là một kẻ khác người, với tớ mọi thứ đều là có thể và không thể.
    Mong cậu sớm vui vẻ trở lại, tìm được cách giải quyết.
  3. cold_heart86vn

    cold_heart86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này mãi luôn là nỗi băn khoan của em, đến bao giờ thì người đó sẽ đến, mà cũng có thể họ đang ở gần mình nhưng mình ko có đủ can đảm để nhìn thẳng.
    BẠn bè vẫn luôn hỏi tại sao mày ko đồng ý một ai đó? em chỉ biết cười và lắc đầu vì chưa đến lúc, vì em vẫn chưa tìm đc 1 người khiến mình có thể khóc mà ko fải cố dấu, kìm nén cảm xúc của mình. Vẫn luôn mong đợi 1 người giúp mình có thể khóc, giúp mình đc là chính mình.
    Ko biết viết thế này có fải là lạc đề ko, bởi vì thực sự giờ đây bản thân em rất buồn và lạc lõng, ko biết làm cách nào để giải toả nưã, nên chỉ còn cách viết và viết.
  4. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Viết đi em Cold_heart86vn ạ, em cứ viết những j em muốn viết. Viết ra sẽ làm em nhẹ nhõm hơn. Đó là những j chị đã khám phá ra. Em hãy cứ nghĩ đây là một nơi để em có thể thoải mãi giãi bày, có thể khóc mà ko phải kìm nén.
    Cậu vẫn vào góc nhỏ này trong TTVN. Cảm ơn cậu đã theo sát mình ngay từ những ngày đầu, Pre_tax ạ! Mọi việc của mình cũng đã ổn hơn rồi, mình đã từ từ giải quyết từng việc và cảm thấy bình tĩnh hơn khi bất cừ việc j đến, nước mắt ít đến hơn khi tự thấy nó ko đáng để mình phải nản lòng đến vậy. Dù khi nghĩ đến cuộc sống bên trong của mình cứ thấy nó mong manh, nhưng giờ đây mình cố để nó ko chi phối mình nhiều. Mình cũng tập làm một việc j đó khi những suy nghĩ tiêu cực đến, và thấy nó hiệu quả.
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này ra đời lâu lắm rùi nhỉ, thỉnh thoảng mình cũng vào đây ngó nghiêng và rút ra 1 điều thế này
    "Chả có đứa quái nào để thương yêu và được thương yêu thực sự cả"
    Tất cả chỉ là tương đối thôi giữa lý trí và xúc cảm!
  6. cuoptrengianmuop

    cuoptrengianmuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đến bgiơ? mới nhận ra thi? liệu có quá muộn không em???
    Thôi thi?..... muộn co?n hơn không. Chúc mư?ng!
  7. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    này anh cướp, chẳng có cái gì là quá muộn cả anh ạh. Xét vào từng trường hợp cụ thể thì bi giờ là thời điểm cực kỳ hợp lý để thấy điều đó
  8. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tìm anh như kiểu tìm Kim... kim vứt xuông biển ... Vén quần lên rồi mò.....
    hạ hạ ...
  9. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tớ theo dõi đơn giản vì tớ cũng có những lúc như thế, cũng có tình trạng tương tự, muốn được chia sẻ ( mặc dù nó đã qua lâu rồi, với tớ bây giờ chỉ là kỷ niệm). Cố gắng lên cậu nhé, hãy là chính cậu.
  10. chipset925

    chipset925 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Pó tay, ngồi mà viết trên đây không phải là cách tốt đâu..

Chia sẻ trang này