1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mot nguoi de thuong yeu va duoc thuong yeu thuc su???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongxanh25, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Bác Duy Kiệt này có vẻ quái quái nhỉ, quái nhất cái hình Avatar, bác cắt làm sao rồi resize làm cho cái mẹt bác nó dài ra trông ngộ phết. Bác không rảnh thì cà phê, em làm cái rẹt cho bác he he.
    Tặng cả nhà cái hình chụp hôm 28 Tết tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Welcome các bạn đến với box Ôtô Xe Máy.
    [​IMG]
    (Source from dstung, thanks anh Tùng nhá).
    Regards.

  2. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Pre_tax: Tớ ăn tết cũng bình thường thôi. Tết này với tớ thật buồn nhưng nó đang dần qua cậu ạ. Chúng ta trò chuyện gần năm rồi mà chưa biết j về nhau nhỉ?
  3. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0

    Đọc tên topic này cứ thấy điêu điêu sao đó...giờ tớ chẳng tin có người nào đó đủ chân thành để yêu thương mình thực sự cả...chưa nói j là dám sống bên cạnh mình nốt phần đời còn lại nữa...Tìm suốt mấy chục năm trời có quái ai đâu nên tin sao nổi đây???
    Ơ mà xin lỗi mấy men tốt bụng nhé, các you đang trốn ở đâu? ra để em thay đổi tư tưởng nào ????
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 10/02/2006
  4. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ Mailanthao đúng. Tôi ko còn muốn đặt lòng tin của mình vào bất cứ ai nữa. Tôi thất vọng về giá trị của con người nhiều quá rồi.
    Tôi xin đóng lại cái topic này tại đây. Trước đây khi viết nó, tôi muốn dành tặng cho một người tôi yêu thương và muốn được yêu thương vào đúng ngày Valentine năm nay. Nhưng mọi điều luôn ko như ta mong muốn...
    Xin chân thành cảm ơn các bạn đã tham gia vào topic của tôi và chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau. Hy vọng trong cuộc sống này vẫn luôn tồn tại lòng tin và những giá trị đích thực của cuộc sống. Cũng mong khao khát yêu thương và muốn được yêu
    thương sẽ trở lại trong tôi một lần nữa trong tương lai...

Chia sẻ trang này