1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mot nguoi de thuong yeu va duoc thuong yeu thuc su???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongxanh25, 22/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nghĩ như thế, tớ tôn trọng quyết định của người ấy, phía trên tớ cũng đã nói rồi " Hạnh phúc của mình chính là làm người khác hạnh phúc" ( mặc dù không phải lúc nào cũng vầy ). Ban đầu tớ cũng phần vân không biết có nên tiếp tục liên lạc với người ấy không khi biết người ấy đã có sự lựa chọn khác. Shoneti sẽ khuyên tớ thế nào khi người ấy muốn liên lạc với tớ, chẳng lẽ lại từ chối mà chẳng có lý do chính đáng nào. Tuy vậy, tớ cũng biết đâu là điểm dừng chứ và người ấy cũng thế ( đó cũng là một lý do mà tớ thích người đó )
    Hì, mà lâu rồi cũng có gặp mặt nhau được đâu, chỉ toàn đến văn phòng rồi chat chit với nhau thôi mà.
  2. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ha, ha.
    Thảo luận cùng mọi người vui thật đấy, Tôi làm lập trình mấy năm rồi, lúc nào máy tính cũng kết nối Internet nhưng chẳng mấy khi vào các forum không phải về công nghệ lập trình.
    Lần này vào site ttvnol và thấy thảo luận những thứ cuộc sống vui quá.
    Đầu tiên chúc mọi người tham gia diễn đoàn hạnh phúc và vui vẻ như những gì đã có nhé.
    Với Xương Rồng: Đã giúp là giúp tới cùng, Anh sẽ gửi ảnh các nhà phát triển phần mềm cho em chọn nhé. À mà gửi vào đâu nhỉ, không biết mail box. Đừng nghe bạn gì bảo là yêu dân lập trình thì phải yêu ông con út vì .... Programmer chỉ có khả năng sản xuất phần mềm và "baby-girl" :D. Thực ra người điều khiển các hệ thống tính toán lớn (Mainframe, Server...) thì mới chịu bức xạ nhiều chứ dân lập trình suốt ngày điều khiển máy PC bé tẹo thì cũng như những người ngành khác dùng máy tính thôi.
  3. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ha, ha.
    Thảo luận cùng mọi người vui thật đấy, Tôi làm lập trình mấy năm rồi, lúc nào máy tính cũng kết nối Internet nhưng chẳng mấy khi vào các forum không phải về công nghệ lập trình.
    Lần này vào site ttvnol và thấy thảo luận những thứ cuộc sống vui quá.
    Đầu tiên chúc mọi người tham gia diễn đoàn hạnh phúc và vui vẻ như những gì đã có nhé.
    Với Xương Rồng: Đã giúp là giúp tới cùng, Anh sẽ gửi ảnh các nhà phát triển phần mềm cho em chọn nhé. À mà gửi vào đâu nhỉ, không biết mail box. Đừng nghe bạn gì bảo là yêu dân lập trình thì phải yêu ông con út vì .... Programmer chỉ có khả năng sản xuất phần mềm và "baby-girl" :D. Thực ra người điều khiển các hệ thống tính toán lớn (Mainframe, Server...) thì mới chịu bức xạ nhiều chứ dân lập trình suốt ngày điều khiển máy PC bé tẹo thì cũng như những người ngành khác dùng máy tính thôi.
  4. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko hề nghĩ rằng topic này của mình sẽ trở thành diễn đàn để mọi người cùng thảo luận. Tôi thực sự rất vui, phải chăng đây cùng là một cảm giác yêu thương nhỉ? Cuộc đời đâu chỉ có một người để yêu thương, vì vậy học cách yêu thương mọi người là những j tôi đang kiếm tìm lúc này. Cùng nhau chia sẻ những cảm nhận về tình yêu, cuộc sống bạn nhé!
    Hôm trước tôi nhận được tin Quả táo sắp trở về. Cảm giác sao nhỉ? Bất giác thấy buồn một chút nhưng chẳng thấy bồn chồn, day dứt nữa.Đó cũng đã là một kỷ niệm đẹp, cũng đã từng là một người để mình yêu thương và được yêu thương thực sự. Chạy xe ra sông, chỉ để kiểm chứng lại xem cảm giác cũ thế nào. Bình thản đến lạ. Có lẽ tại đã biết được giờ này Quả táo đã hạnh phúc, có người yêu thương và chăm sóc. Hay cũng bởi giờ đây mọi cảm giác đã dành cho người ấy nhưng mong muốn yêu thương và được yêu thương thì là không thể ư?
    Mọi cái đã là quá khứ, trân trọng quá khứ vì quá khứ làm cho ta lớn lên rất nhiều. Đó là những j người ấy đã chỉ cho tôi và tôi tin vào điều đó. Tôi tin dù ko còn yêu thương nhau nữa thì chúng ta vẫn có thể là những người bạn, quan trọng là mức độ tình cảm trong mỗi người như thế nào mà thôi.
    Cảm ơn Romantic_Man, anh post ảnh lên đây nhé, để mọi nguời cùng chiêm ngưỡng. Ngoài em ra thì cũng có rất nhiều những trái tim đang muốn được yêu mà anh.
  5. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko hề nghĩ rằng topic này của mình sẽ trở thành diễn đàn để mọi người cùng thảo luận. Tôi thực sự rất vui, phải chăng đây cùng là một cảm giác yêu thương nhỉ? Cuộc đời đâu chỉ có một người để yêu thương, vì vậy học cách yêu thương mọi người là những j tôi đang kiếm tìm lúc này. Cùng nhau chia sẻ những cảm nhận về tình yêu, cuộc sống bạn nhé!
    Hôm trước tôi nhận được tin Quả táo sắp trở về. Cảm giác sao nhỉ? Bất giác thấy buồn một chút nhưng chẳng thấy bồn chồn, day dứt nữa.Đó cũng đã là một kỷ niệm đẹp, cũng đã từng là một người để mình yêu thương và được yêu thương thực sự. Chạy xe ra sông, chỉ để kiểm chứng lại xem cảm giác cũ thế nào. Bình thản đến lạ. Có lẽ tại đã biết được giờ này Quả táo đã hạnh phúc, có người yêu thương và chăm sóc. Hay cũng bởi giờ đây mọi cảm giác đã dành cho người ấy nhưng mong muốn yêu thương và được yêu thương thì là không thể ư?
    Mọi cái đã là quá khứ, trân trọng quá khứ vì quá khứ làm cho ta lớn lên rất nhiều. Đó là những j người ấy đã chỉ cho tôi và tôi tin vào điều đó. Tôi tin dù ko còn yêu thương nhau nữa thì chúng ta vẫn có thể là những người bạn, quan trọng là mức độ tình cảm trong mỗi người như thế nào mà thôi.
    Cảm ơn Romantic_Man, anh post ảnh lên đây nhé, để mọi nguời cùng chiêm ngưỡng. Ngoài em ra thì cũng có rất nhiều những trái tim đang muốn được yêu mà anh.
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thể loại " Cả thèm chóng chán"
    Cơ mà thôi cứ quan tâm nhiều anh cùng lúc, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn nhỉ Shoneti nhỉ? rồi sẽ không còn là cô độc khách cát tường nữa đâu
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thể loại " Cả thèm chóng chán"
    Cơ mà thôi cứ quan tâm nhiều anh cùng lúc, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn nhỉ Shoneti nhỉ? rồi sẽ không còn là cô độc khách cát tường nữa đâu
  8. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của mình nếu cứ giấu kín trong lòng nó làm con người ta khó chịu lắm, giãi bày ra nó làm con người ta được thanh thản hơn.
    Đúng thế ông anh ạ, em thấy có rất nhiều cọc đang đi tìm trâu đấy , nhưng nếu mà thành công sợ rằng ông anh sẽ lõm nặng
  9. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của mình nếu cứ giấu kín trong lòng nó làm con người ta khó chịu lắm, giãi bày ra nó làm con người ta được thanh thản hơn.
    Đúng thế ông anh ạ, em thấy có rất nhiều cọc đang đi tìm trâu đấy , nhưng nếu mà thành công sợ rằng ông anh sẽ lõm nặng
  10. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Xương Rồng: Anh định post ảnh nhưng không tài nào được, có lẽ do đường truyền lúc post nhiều người sử dụng, buổi tối anh sẽ post lại cho em nhìn và ...chọn.
    Chằng dấu em làm gì, trong ảnh sẽ có 2 người là anh và một cậu đều 1977, một cậu 1978 và một cậu 1981, 2 cháu bé bằng tuổi nhau 1987.
    Được Romantic_Man sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 25/02/2005

Chia sẻ trang này