1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mot nguoi de thuong yeu va duoc thuong yeu thuc su???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongxanh25, 22/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Xương Rồng: Anh định post ảnh nhưng không tài nào được, có lẽ do đường truyền lúc post nhiều người sử dụng, buổi tối anh sẽ post lại cho em nhìn và ...chọn.
    Chằng dấu em làm gì, trong ảnh sẽ có 2 người là anh và một cậu đều 1977, một cậu 1978 và một cậu 1981, 2 cháu bé bằng tuổi nhau 1987.
    Được Romantic_Man sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 25/02/2005
  2. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hỏi riêng tư một chút Romantic_Man nhé, chính xác các anh ở năm nào của thế hệ 7X vậy? Một người bạn lớn tuổi của em nói rằng, những người ở lứa tuổi đó rất chín chắn và có tài. Còn em thì quá trẻ con trong cái lứa tuổi người lớn. Vì thế đến giờ này vẫn mò mẫm đi tìm yêu thương và được yêu thương. Như vậy có hợp ko anh?
  3. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hỏi riêng tư một chút Romantic_Man nhé, chính xác các anh ở năm nào của thế hệ 7X vậy? Một người bạn lớn tuổi của em nói rằng, những người ở lứa tuổi đó rất chín chắn và có tài. Còn em thì quá trẻ con trong cái lứa tuổi người lớn. Vì thế đến giờ này vẫn mò mẫm đi tìm yêu thương và được yêu thương. Như vậy có hợp ko anh?
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
  6. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi, bạn hãy yêu đi và bạn hãy hành động đi. Khi đó bạn sẽ biết mình cần làm gì, quan tâm như thế nào là đủ và khi nào thì nên kìm nén những cảm xúc của mình.
    Một mái trường mà ở đó chúng ta cần luôn phấn đấu, học hỏi và quan tâm đến nhau. Đó không phải là trường học nhưng chúng ta nghĩ mà đó là "trường đời". Ngôi trường đó sẽ rèn luyện chúng ta trưởng thành hơn ( dù tốt hay xấu).
    Bạn hãy hành động đi nhé vì khi ta hành động chính là ta đã đi tìm tình yêu cho chính bản thân mình đấy.
  7. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi, bạn hãy yêu đi và bạn hãy hành động đi. Khi đó bạn sẽ biết mình cần làm gì, quan tâm như thế nào là đủ và khi nào thì nên kìm nén những cảm xúc của mình.
    Một mái trường mà ở đó chúng ta cần luôn phấn đấu, học hỏi và quan tâm đến nhau. Đó không phải là trường học nhưng chúng ta nghĩ mà đó là "trường đời". Ngôi trường đó sẽ rèn luyện chúng ta trưởng thành hơn ( dù tốt hay xấu).
    Bạn hãy hành động đi nhé vì khi ta hành động chính là ta đã đi tìm tình yêu cho chính bản thân mình đấy.
  8. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bác Romantic_man này cứ đùa hay sao ấy. Lập trình viên thì làm gì bận đến mức không có thời gian mà đi tìm hiểu một cô nào đó. Không có thời gian có lẽ chỉ vì các bác suốt ngày ngồi trước máy vi tính, kể cả những lúc ở nhà trong khi đó ở nước ngoài ( ví dụ như Nhật thì họ tận dụng làm 8 tiếng ở công ty rất hiệu quả, nếu muốn làm việc tiếp thì họ sẽ làm việc ở công ty đến tận khuya. Trong suy nghĩ của họ gần như không có suy nghĩ là cứ để đấy rồi về nhà làm mà họ về nhà để nghỉ ngơi).
    Bác chịu khó cân bằng cuộc sống của mình một chút là sẽ thấy dễ chịu ngay.
    Bác ra ngoài, tiếp xúc và tìm hiểu những cái mà bác không cho là thú vị rồi bác sẽ thấy cuộc sống này nó như thế nào. Làm lập trình viên không phải là sẽ khô khan mà do chính tự bản thân mình thôi. Nếu mình không chịu vận động thì cũng khó thật đấy.
    Thực ra môi trường làm việc ở các công ty lập trình là dễ chịu nhất đấy ( chỉ căng thẳng do ngày nào cũng ngồi trước máy vi tính thôi) chứ bác mà cứ tham gia vào các môi trường công ty khác, các lĩnh vực nghành nghề khác bác sẽ thấy nó khác đi nhiều.
  9. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bác Romantic_man này cứ đùa hay sao ấy. Lập trình viên thì làm gì bận đến mức không có thời gian mà đi tìm hiểu một cô nào đó. Không có thời gian có lẽ chỉ vì các bác suốt ngày ngồi trước máy vi tính, kể cả những lúc ở nhà trong khi đó ở nước ngoài ( ví dụ như Nhật thì họ tận dụng làm 8 tiếng ở công ty rất hiệu quả, nếu muốn làm việc tiếp thì họ sẽ làm việc ở công ty đến tận khuya. Trong suy nghĩ của họ gần như không có suy nghĩ là cứ để đấy rồi về nhà làm mà họ về nhà để nghỉ ngơi).
    Bác chịu khó cân bằng cuộc sống của mình một chút là sẽ thấy dễ chịu ngay.
    Bác ra ngoài, tiếp xúc và tìm hiểu những cái mà bác không cho là thú vị rồi bác sẽ thấy cuộc sống này nó như thế nào. Làm lập trình viên không phải là sẽ khô khan mà do chính tự bản thân mình thôi. Nếu mình không chịu vận động thì cũng khó thật đấy.
    Thực ra môi trường làm việc ở các công ty lập trình là dễ chịu nhất đấy ( chỉ căng thẳng do ngày nào cũng ngồi trước máy vi tính thôi) chứ bác mà cứ tham gia vào các môi trường công ty khác, các lĩnh vực nghành nghề khác bác sẽ thấy nó khác đi nhiều.
  10. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    giống tớ
    thường ng ta gọi cái tình cảm " đơn phương đó của bạn k phải là Tình yêu đâu
    Cái gì cũng có gía trị của nó mà
    nếu k biết cách cắm hoa thì ta trồng hoa cũng được chứ sao

Chia sẻ trang này