1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mot nguoi de thuong yeu va duoc thuong yeu thuc su???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongxanh25, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    giống tớ
    thường ng ta gọi cái tình cảm " đơn phương đó của bạn k phải là Tình yêu đâu
    Cái gì cũng có gía trị của nó mà
    nếu k biết cách cắm hoa thì ta trồng hoa cũng được chứ sao
  2. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Thực ra Romantic_Man tôi làm việc hiệu quả trong 8h và năm thì mười hoạ mới phải làm thêm buổi tối cho kịp tiến độ (do lý do khách quan). Ngoài làm việc ra quả thật còn nhiều thứ phải học, còn nhiều thứ phải nghiên cứu cho cuộc mưu sinh và niềm đam mê nữa. Hiện nay R_M vẫn thường xuyên tự học tiếng Anh trên máy tính tới 9h 30 mới rời công ty.
    Dĩ nhiên là không đến nỗi không kiếm cho mình lấy một người yêu mà...trong những người đã gặp và có thể tiến tới thì... cảm giác là chưa tu đủ 7 kiếp hay sao ấy, tóm lại là chưa gặp đúng đối tượng.
  3. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Thực ra Romantic_Man tôi làm việc hiệu quả trong 8h và năm thì mười hoạ mới phải làm thêm buổi tối cho kịp tiến độ (do lý do khách quan). Ngoài làm việc ra quả thật còn nhiều thứ phải học, còn nhiều thứ phải nghiên cứu cho cuộc mưu sinh và niềm đam mê nữa. Hiện nay R_M vẫn thường xuyên tự học tiếng Anh trên máy tính tới 9h 30 mới rời công ty.
    Dĩ nhiên là không đến nỗi không kiếm cho mình lấy một người yêu mà...trong những người đã gặp và có thể tiến tới thì... cảm giác là chưa tu đủ 7 kiếp hay sao ấy, tóm lại là chưa gặp đúng đối tượng.
  4. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Thực ra Romantic_Man tôi làm việc hiệu quả trong 8h và năm thì mười hoạ mới phải làm thêm buổi tối cho kịp tiến độ (do lý do khách quan). Ngoài làm việc ra quả thật còn nhiều thứ phải học, còn nhiều thứ phải nghiên cứu cho cuộc mưu sinh và niềm đam mê nữa. Hiện nay R_M vẫn thường xuyên tự học tiếng Anh trên máy tính tới 9h 30 mới rời công ty.
    Dĩ nhiên là không đến nỗi không kiếm cho mình lấy một người yêu mà...trong những người đã gặp và có thể tiến tới thì... cảm giác là chưa tu đủ 7 kiếp hay sao ấy, tóm lại là chưa gặp đúng đối tượng.
    [/QUOTE]
    Thế thì bác cứ yên tâm là bác sẽ sớm tìm được "nửa yêu thương" của mình đấy. (bác tu thì cũng hay đấy nhưng đừng tu lâu quá bác nhé).
  5. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Thực ra Romantic_Man tôi làm việc hiệu quả trong 8h và năm thì mười hoạ mới phải làm thêm buổi tối cho kịp tiến độ (do lý do khách quan). Ngoài làm việc ra quả thật còn nhiều thứ phải học, còn nhiều thứ phải nghiên cứu cho cuộc mưu sinh và niềm đam mê nữa. Hiện nay R_M vẫn thường xuyên tự học tiếng Anh trên máy tính tới 9h 30 mới rời công ty.
    Dĩ nhiên là không đến nỗi không kiếm cho mình lấy một người yêu mà...trong những người đã gặp và có thể tiến tới thì... cảm giác là chưa tu đủ 7 kiếp hay sao ấy, tóm lại là chưa gặp đúng đối tượng.
    [/QUOTE]
    Thế thì bác cứ yên tâm là bác sẽ sớm tìm được "nửa yêu thương" của mình đấy. (bác tu thì cũng hay đấy nhưng đừng tu lâu quá bác nhé).
  6. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Bạn hãy hành động đi nhé vì khi ta hành động chính là ta đã đi tìm tình yêu cho chính bản thân mình đấy.Tôi vẫn đang hành động đây bạn ạ, tôi ko dừng lại mà tin rằng nếu tình yêu đó là chân thật, nó sẽ quay trở lại.
    Romantic_Man à, ko biết em có nhận ra anh trong bức ảnh đó ko nhỉ?
  7. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Bạn hãy hành động đi nhé vì khi ta hành động chính là ta đã đi tìm tình yêu cho chính bản thân mình đấy.Tôi vẫn đang hành động đây bạn ạ, tôi ko dừng lại mà tin rằng nếu tình yêu đó là chân thật, nó sẽ quay trở lại.
    Romantic_Man à, ko biết em có nhận ra anh trong bức ảnh đó ko nhỉ?
  8. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chìu thĂi Xương RĂ?ng à, ngay cà? buĂ?i tẮi mà? cùfng khĂng tà?i nà?o post 'ược à?nh, toà?n bào lĂfi.
    Em thử link vĂo 'Ăy xem:
    http://www.pcpages.com/trongky/
    Em thử 'oĂn xem anh lĂ ai nhĂ.
  9. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chìu thĂi Xương RĂ?ng à, ngay cà? buĂ?i tẮi mà? cùfng khĂng tà?i nà?o post 'ược à?nh, toà?n bào lĂfi.
    Em thử link vĂo 'Ăy xem:
    http://www.pcpages.com/trongky/
    Em thử 'oĂn xem anh lĂ ai nhĂ.
  10. oceano

    oceano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thời còn SV và học sinh chỉ biết ăn chới và học nhưng khi đi làm thì mới tháy nó khác.Sau những ngày làm việc căng thẳng chắc mỗi bản thân ai đó cũng muốn có 1 người bên cạnh để sẻ chia mọi thứ.Lúc đầu có thể những người bạn cùng giwới giúp được chúng ta điều đó nhưng thwòi gian dần trôi wa chúng ta mới cảm nhận được rằng nếu thiếu một nửa bên kia thì trong lòng luôn luôn cảm thấy trống vắng cái gì đó.Con chim bay mỏi cũng muốn tìm chỗ đậu và chúng ra cũng như vậy mà thôi.
    Để người yêu mình chưa hẳn là khó nhưng để mình yêu được ai đó thì thật là khó, nhất là những người đã trải wa mối tình đầu.Trong thời đại ngày nay mọi thứ hỗn loạn.Thật giả lẫn lộn nên nhiều lúc chẳng biết nên tin hay không.Thôi thì cái gì đến sẽ đến nhưng bản thân chúng ta cũng nên đi tìm nó bởi chẳng có cái gì twj dưng đến cả.

Chia sẻ trang này