1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mot nguoi de thuong yeu va duoc thuong yeu thuc su???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongxanh25, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oceano

    oceano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thời còn SV và học sinh chỉ biết ăn chới và học nhưng khi đi làm thì mới tháy nó khác.Sau những ngày làm việc căng thẳng chắc mỗi bản thân ai đó cũng muốn có 1 người bên cạnh để sẻ chia mọi thứ.Lúc đầu có thể những người bạn cùng giwới giúp được chúng ta điều đó nhưng thwòi gian dần trôi wa chúng ta mới cảm nhận được rằng nếu thiếu một nửa bên kia thì trong lòng luôn luôn cảm thấy trống vắng cái gì đó.Con chim bay mỏi cũng muốn tìm chỗ đậu và chúng ra cũng như vậy mà thôi.
    Để người yêu mình chưa hẳn là khó nhưng để mình yêu được ai đó thì thật là khó, nhất là những người đã trải wa mối tình đầu.Trong thời đại ngày nay mọi thứ hỗn loạn.Thật giả lẫn lộn nên nhiều lúc chẳng biết nên tin hay không.Thôi thì cái gì đến sẽ đến nhưng bản thân chúng ta cũng nên đi tìm nó bởi chẳng có cái gì twj dưng đến cả.
  2. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    .Lúc đầu có thể những người bạn cùng giwới giúp được chúng ta điều đó nhưng thwòi gian dần trôi wa chúng ta mới cảm nhận được rằng nếu thiếu một nửa bên kia thì trong lòng luôn luôn cảm thấy trống vắng cái gì đó.Con chim bay mỏi cũng muốn tìm chỗ đậu và chúng ra cũng như vậy mà thôi.
    Tôi cũng nhận ra điều này như bạn và thấm nhuần nó. Có thể khi bạn ta chưa có ai, ta và bạn cùng chia sẻ và động viên nhau, Nhưng khi họ có rồi, mình muốn chia sẻ lắm nhưng lại ko thể. Vì lúc đó, trạng thái của họ và ta đã khác nhau, họ đang hạnh phúc trong khi họ thấy ta ko như vậy. Họ sẽ ngại ngần, còn ta thì lại ko muốn họ mất đi cảm giác hạnh phúc của họ. Bởi lúc đó họ đang yêu và họ rất thích nói về tình yêu nhưng họ lại sợ ta buồn.
    Để người yêu mình chưa hẳn là khó nhưng để mình yêu được ai đó thì thật là khó, nhất là những người đã trải wa mối tình đầu
    Chưa chắc đâu bạn ạ, tôi thấy bây giờ để người ta yêu mình càng khó hơn rất nhiều. Bố tôi nói, mọi sự việc phải dẫn đến hai chữ "Thành công" con ạ và chuyện tình cảm cũng vậy. Thành công để yêu được nhau, thành công để hiểu được nhau và thành công để đi đến hôn nhân. Bây giờ nhìn bạn bè lập gia đình, tôi đều mỉm cười với chính mình và nghĩ rằng họ đã thành công, còn tôi thì chưa thể. Bao giờ thì tôi thành công nhỉ?
    [hl]Thôi thì cái gì đến sẽ đến
    Romantic_Man: Em nhận ra anh trong tấm hình đó rùi vì nó ko khác lắm với hình avator của anh.
  3. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    .Lúc đầu có thể những người bạn cùng giwới giúp được chúng ta điều đó nhưng thwòi gian dần trôi wa chúng ta mới cảm nhận được rằng nếu thiếu một nửa bên kia thì trong lòng luôn luôn cảm thấy trống vắng cái gì đó.Con chim bay mỏi cũng muốn tìm chỗ đậu và chúng ra cũng như vậy mà thôi.
    Tôi cũng nhận ra điều này như bạn và thấm nhuần nó. Có thể khi bạn ta chưa có ai, ta và bạn cùng chia sẻ và động viên nhau, Nhưng khi họ có rồi, mình muốn chia sẻ lắm nhưng lại ko thể. Vì lúc đó, trạng thái của họ và ta đã khác nhau, họ đang hạnh phúc trong khi họ thấy ta ko như vậy. Họ sẽ ngại ngần, còn ta thì lại ko muốn họ mất đi cảm giác hạnh phúc của họ. Bởi lúc đó họ đang yêu và họ rất thích nói về tình yêu nhưng họ lại sợ ta buồn.
    Để người yêu mình chưa hẳn là khó nhưng để mình yêu được ai đó thì thật là khó, nhất là những người đã trải wa mối tình đầu
    Chưa chắc đâu bạn ạ, tôi thấy bây giờ để người ta yêu mình càng khó hơn rất nhiều. Bố tôi nói, mọi sự việc phải dẫn đến hai chữ "Thành công" con ạ và chuyện tình cảm cũng vậy. Thành công để yêu được nhau, thành công để hiểu được nhau và thành công để đi đến hôn nhân. Bây giờ nhìn bạn bè lập gia đình, tôi đều mỉm cười với chính mình và nghĩ rằng họ đã thành công, còn tôi thì chưa thể. Bao giờ thì tôi thành công nhỉ?
    [hl]Thôi thì cái gì đến sẽ đến
    Romantic_Man: Em nhận ra anh trong tấm hình đó rùi vì nó ko khác lắm với hình avator của anh.
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    giống tớ
    thường ng ta gọi cái tình cảm " đơn phương đó của bạn k phải là Tình yêu đâu
    Cái gì cũng có gía trị của nó mà
    nếu k biết cách cắm hoa thì ta trồng hoa cũng được chứ sao
    [/QUOTE] Đơn phương đâu mà đơn phương ... người đó thích tớ và tớ ..... cũng thích mỗi tội chưa nói năng được gì với nhau.. mà cũng phải mấy tháng rồi nên tớ thấy ngán ngán, tình cảm cũng sa sút đi.... Mà tớ không tiêu thụ được cái trò đơn phương... ảo tưởng lắm, mệt! Đi chơi còn vui hơn
    Tớ thấy câu này đúng đấy chứ xương rồng... tớ còn chưa có mối tình đầu nào mà để yêu được thì đúng là một vấn đề nan giải. Đúng hơn là tớ chả hiểu phải đón nhận nó thế nào... toàn ngại rồi chạy mất mới dốt chứ.. Ah, mà có lẽ bạn nhiều tuổi hơn tớ nên bạn giờ toàn gặp những đồng chí khó tính hay sứt mẻ ko lành được từ mối tình đầu nên mới khó để người ta yêu mình chăng , có lẽ bạn hãy quay lại với bạn hồi cấp 3 đi... thể nào cấp 3 chả có bạn nào đó để ý mình mà ko dám nói sau mấy năm biết đâu bạn ấy lại dám thú nhận thì sao , thường thì những người đã thích mình từ cấp 3 hay thậm chí bé hơn thì ít khi họ yêu ai trước khi họ sang tuổi "cuống" lắm à
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    giống tớ
    thường ng ta gọi cái tình cảm " đơn phương đó của bạn k phải là Tình yêu đâu
    Cái gì cũng có gía trị của nó mà
    nếu k biết cách cắm hoa thì ta trồng hoa cũng được chứ sao
    [/QUOTE] Đơn phương đâu mà đơn phương ... người đó thích tớ và tớ ..... cũng thích mỗi tội chưa nói năng được gì với nhau.. mà cũng phải mấy tháng rồi nên tớ thấy ngán ngán, tình cảm cũng sa sút đi.... Mà tớ không tiêu thụ được cái trò đơn phương... ảo tưởng lắm, mệt! Đi chơi còn vui hơn
    Tớ thấy câu này đúng đấy chứ xương rồng... tớ còn chưa có mối tình đầu nào mà để yêu được thì đúng là một vấn đề nan giải. Đúng hơn là tớ chả hiểu phải đón nhận nó thế nào... toàn ngại rồi chạy mất mới dốt chứ.. Ah, mà có lẽ bạn nhiều tuổi hơn tớ nên bạn giờ toàn gặp những đồng chí khó tính hay sứt mẻ ko lành được từ mối tình đầu nên mới khó để người ta yêu mình chăng , có lẽ bạn hãy quay lại với bạn hồi cấp 3 đi... thể nào cấp 3 chả có bạn nào đó để ý mình mà ko dám nói sau mấy năm biết đâu bạn ấy lại dám thú nhận thì sao , thường thì những người đã thích mình từ cấp 3 hay thậm chí bé hơn thì ít khi họ yêu ai trước khi họ sang tuổi "cuống" lắm à
  6. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    ] Ah, mà có lẽ bạn nhiều tuổi hơn tớ nên bạn giờ toàn gặp những đồng chí khó tính hay sứt mẻ ko lành được từ mối tình đầu nên mới khó để người ta yêu mình chăng ,
    Có lẽ với tôi, điều này là đúng. Khi đã yêu một lần, để chấp nhận được đã khó mà để họ chấp nhận được mình lại càng khó hơn. Nhưng chẳng sao, mình cứ nên là mình, yêu như chưa yêu lần nào, dù là đơn phương cũng được phải ko bạn?
    có lẽ bạn hãy quay lại với bạn hồi cấp 3 đi... thể nào cấp 3 chả có bạn nào đó để ý mình mà ko dám nói T
    Trời...mấy người đó chắc sợ tớ luôn nên gặp lại thì đều nói: Hồi đó mà bà hiền hiền một chút, có lẽ tui còn dám thổ lộ tình cảm của mình. Hic hic...
  7. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    ] Ah, mà có lẽ bạn nhiều tuổi hơn tớ nên bạn giờ toàn gặp những đồng chí khó tính hay sứt mẻ ko lành được từ mối tình đầu nên mới khó để người ta yêu mình chăng ,
    Có lẽ với tôi, điều này là đúng. Khi đã yêu một lần, để chấp nhận được đã khó mà để họ chấp nhận được mình lại càng khó hơn. Nhưng chẳng sao, mình cứ nên là mình, yêu như chưa yêu lần nào, dù là đơn phương cũng được phải ko bạn?
    có lẽ bạn hãy quay lại với bạn hồi cấp 3 đi... thể nào cấp 3 chả có bạn nào đó để ý mình mà ko dám nói T
    Trời...mấy người đó chắc sợ tớ luôn nên gặp lại thì đều nói: Hồi đó mà bà hiền hiền một chút, có lẽ tui còn dám thổ lộ tình cảm của mình. Hic hic...
  8. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thật không?
    Hình Avatar bé xíu còn trên ảnh người to đùng.
    Nếu nhận ra anh rồi thì chọn những người còn lại đi nhé.
    Anh sẽ giúp cho.
  9. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thật không?
    Hình Avatar bé xíu còn trên ảnh người to đùng.
    Nếu nhận ra anh rồi thì chọn những người còn lại đi nhé.
    Anh sẽ giúp cho.
  10. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong toàn bộ những tâm sự và những bài viết trong topic này mới thấy không phải chỉ có mình mình có cảm giác đơn độc trong biển người xung quanh.
    Cảm ơn tất cả!

Chia sẻ trang này