1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mot nguoi de thuong yeu va duoc thuong yeu thuc su???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi xuongrongxanh25, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong toàn bộ những tâm sự và những bài viết trong topic này mới thấy không phải chỉ có mình mình có cảm giác đơn độc trong biển người xung quanh.
    Cảm ơn tất cả!
  2. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng tối thứ bảy này cảm thấy buồn đến thế. Tự dưng thèm lắm cảm giác chờ đợi một ai đó đến nhà chơi, một người dành riêng cho mình......Nấu nướng, dọn dẹp xong cũng quá muộn rồi, giờ biết đi đâu nhỉ?Chẳng muốn đến quán caphê quen thuộc nữa.................Phù, cái cảm giác này có vẻ như do mình tạo ra nhiều quá, mọi tối khác vẫn vậy mà. Nhàn rỗi quá thành ra lẩn thẩn mất rùi.
  3. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng tối thứ bảy này cảm thấy buồn đến thế. Tự dưng thèm lắm cảm giác chờ đợi một ai đó đến nhà chơi, một người dành riêng cho mình......Nấu nướng, dọn dẹp xong cũng quá muộn rồi, giờ biết đi đâu nhỉ?Chẳng muốn đến quán caphê quen thuộc nữa.................Phù, cái cảm giác này có vẻ như do mình tạo ra nhiều quá, mọi tối khác vẫn vậy mà. Nhàn rỗi quá thành ra lẩn thẩn mất rùi.
  4. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng.
    Có người may mắn gặp được duyên kỳ ngộ ngay từ thuở ban đầu, có người tìm cả đời chẳng thấy.
    Nhưng tình yêu thật kỳ cục như ai đó đã nói: "Là một con quái vật, bỏ đói thì sống, cho ăn no thì chết".
    Vậy khi có được tình yêu đích thực chúng ta cần phải nuôi dưỡng và gìn giữ rất nhiều đấy.
    Được Romantic_Man sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 27/02/2005
  5. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng.
    Có người may mắn gặp được duyên kỳ ngộ ngay từ thuở ban đầu, có người tìm cả đời chẳng thấy.
    Nhưng tình yêu thật kỳ cục như ai đó đã nói: "Là một con quái vật, bỏ đói thì sống, cho ăn no thì chết".
    Vậy khi có được tình yêu đích thực chúng ta cần phải nuôi dưỡng và gìn giữ rất nhiều đấy.
    Được Romantic_Man sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 27/02/2005
  6. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cũng cần phải thế bạn ạ. Như mình đây, 4 năm nữa cuối tuần nào cũng giống nhau cả vì vẫn cô đơn ( hix, bây giờ đã 25 tuổi rồi), nhưng chẳng vì điều đó mà mình không tin tưởng vào cuộc sống này. Đôi khi ta cần hy sinh một cái gì đó để rồi sau này khi tìm thấy nó ta cảm thấy hạnh phúc.
    Cuộc sống nó là như vậy mà, nếu giới hạn được mong muốn của mình thì bạn sẽ luôn cảm thấy dễ chịu đấy.
  7. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cũng cần phải thế bạn ạ. Như mình đây, 4 năm nữa cuối tuần nào cũng giống nhau cả vì vẫn cô đơn ( hix, bây giờ đã 25 tuổi rồi), nhưng chẳng vì điều đó mà mình không tin tưởng vào cuộc sống này. Đôi khi ta cần hy sinh một cái gì đó để rồi sau này khi tìm thấy nó ta cảm thấy hạnh phúc.
    Cuộc sống nó là như vậy mà, nếu giới hạn được mong muốn của mình thì bạn sẽ luôn cảm thấy dễ chịu đấy.
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Sao tối hôm ấy em ko lên mạng nhỉ?
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Sao tối hôm ấy em ko lên mạng nhỉ?
  10. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này thấy hay hay, tớ vào góp vài lời cho vui nhộn, em xuongrongxanh25 đồng ý ko? ah mà biết đâu chị vào lại làm thay đổi một cơ số thứ, biết đâu chị lại ép được duyên em với cái đồng chí romantic_man kia (viết cũng hay vì thấy triết lý bằng ca dao, tục ngữ và...ranh ngôn hơi bị nhiều).
    Rõ ràng tớ thấy 2 đồng chí này có duyên với nhau nhé! Tối thứ 7 nàng buồn lên mạng, mấy phút sau chàng....tương ngộ với nàng. Tớ mà là 2 đồng chí, lúc ý vứt xừ cả bàn phím lẫn CPU đi, rồi hẹn nhau ra cafe thì hay hơn nhiều. Hics...độ này tớ ít đi cafe nên đâm ra thích khuyên bảo người khác.
    Em xuongrongxanh25 cũng ko phải trẻ con nữa đâu, chị có mấy đứa em sinh năm 82 nhá, thế mà chỉ thích người yêu là những anh 7x đời đầu thôi. Những anh 7x trong này toàn đời chót chét, e rằng....vẫn còn trẻ lắm!!!

Chia sẻ trang này