1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một người không bao giờ hối tiếc vì những gì đã qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chanchiencuaanh, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanchiencuaanh

    chanchiencuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một người không bao giờ hối tiếc vì những gì đã qua

    Chanchien không bao giờ hối tiếc về những gì đã qua.Những gì đã qua có nghĩa là không nên giữ lại, vậy thì có gì mà phải hối tiếc.Chanchien không tán thành quan điểm của những người thường hối tiếc và xót xa về những điều trong quá khứ.
  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Không hối tiếc, đúng rồi, đồng ý với bạn, nhưng không phải là vì thế mà ta không xem xét tại sao lại thành công, tại sao thất bại để làm kinh nghiệm cho tương lại, phải không ? Quá khứ chỉ nên để làm kỷ niệm và kinh nghiệm thôi, hối tiếc cũng không được gì !!!
  3. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay đối với tôi thật sự rất nặng nền. Tôi và anh đã tự cho nhau một tuần để xem lại chúng tôi cần nhau đến mức nào. Tôi tự hỏi mình có hối hận vì đã yêu anh không ? thì tôi nghĩ là không . Cho dù cả hay chúng tôi đưa ra quyết định như thế nào đi chăng nữa thì tôi sẽ không bao giờ hối hận vi tôi đã yêu anh . Nếu được quay trở lại thời gian trước đây thì tôi nghĩ tôi vẫn sẽ lựa chọn yêu anh cho dù tôi biết là đau khổ. Tôi chấp nhận hết tât cả đau thương chỉ mong anh sông thật vui vẻ hạnh phúc

Chia sẻ trang này