1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một người lính có thể đánh nhau tay đôi với bao nhiêu đối thủ trên một chiến trường sử dụng vũ khí l

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ermitage, 11/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ermitage

    ermitage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một người lính có thể đánh nhau tay đôi với bao nhiêu đối thủ trên một chiến trường sử dụng vũ khí lạnh?

    Chào cả nhà,

    Tôi mới xem phim Vua Arthur. Ấn tượng nhất là màn đánh nhau giữa dân Woad với dân Saxon. Nhất là thấy chú Arthur sau khi đánh hạ được rất nhiều địch thủ vẫn đủ sức chiến một trận rất hết sức hoành tráng với chú thủ lĩnh Saxon. Vấn đề mà tôi thắc mắc nó như thế này: liệu chú Arthur, đã đánh nhau với rất nhiều chú khác (vừa đánh vừa thở phì phò), liệu còn đủ sức để oánh trận cuối với chú Saxon không? Mở rộng vấn đề ra, một người lính dùng vũ khí lạnh có thể đủ sức chiến đấu tay đôi và chiến thắng bao nhiêu địch thủ, nếu bản thân chưa dính chưởng? Một so sánh thô thiển thế này: trong một trận cầu lông đơn với một đối thủ ngang tài, nếu bạn nhảy lên để đập 5 quả liền, bạn sẽ tốn rất nhiều sức (yếu như tôi là lăn quay luôn, hề hề). Vậy nếu đánh nhau trên chiến trường, đèo bòng đủ lệ bộ (khiên, giáp, mũ sắt), cầm một thanh kiếm (chắc nặng độ 3 đến 5 cân ?) nặng hơn một cái vợt cầu lông rất nhiều, người ta có thể đủ sức chém 5 phát liên tục không? Lưu ý là chém khác đập vợt cầu lông rất nhiều, vì nếu chém phải kiếm hoặc khiên của đối thủ, phản lực có lẽ cũng kha khá đấy, đủ để làm đau tay.

    Vấn đề này khó mô phỏng để thí nghiệm được, còn kiếm tài liệu đọc thì hơi vất. Có ai giải đáp hộ tôi được không? Cám ơn rất nhiều.
  2. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Chắc phim chỉ là phim thôi.
    Em không biết đánh đấm mệt thế nào, chứ em vừa học xong môn thực hành cơ khí, có cả môn rèn, quai vài búa là tê hết cả tay. Hoặc tay Anthur gì đó chắc bị mất cảm giác nên đánh nhau mới hăng đến thế. Em mà gặp chắc em cũng xin chỉ giáo vài chiêu.
    Em nghi thanh kiếm đó bằng nhựa lắm bác ạ.
    Kính bác.
  3. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Bốc phét ấy mà, có 7 thằng Knights mà thắng 200 thằng Saxon lúc trên băng, bọn xài Crossbow phải mạnh hơn bow chứ, cho dù ngược gió cũng ko đến nỗi thế được.
    Mà về sau bọn Saxon vẫn làm chủ Anh quốc thì fải.
  4. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Thủ lĩnh Saxon có phải là ngồi uống nước ăn bành trong khi Author tàn sát quân Saxon đâu? Bản thân tay thủ lĩnh Saxon cũng tả xung hữu đột ầm ầm đấy chứ. Nhất là vừa phải giết chết một hiệp sĩ của Author. Chú hiệp sĩ này trông lúc nào cũng ngầu như võ sĩ đạo Nhật Bản, không ngờ đánh với vua Saxon vẫn thê thảm, he he he.
    Đoạn trên băng thì cũng có cái lý của nó đấy chứ. Có phải crossbow lúc nào cũng mạnh hơn cung đâu. Cung mạnh hay yếu là còn tuỳ thuộc vào người bắn nữa. Crossbow được cái là dễ sử dụng thôi.
    Về đoạn địch mấy người thì đó là phim thôi mà. Nếu thích có thể đọc Tam Quốc, sẽ thấy Triệu Tử Long một mình một ngựa cứu A Đẩu, rồi mười mấy tướng của Công Tôn Sách đánh với mấy nghìn quân của .... ai ko nhớ nữa :), hì hì.
  5. ermitage

    ermitage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thì tất nhiên phim bốc phét rồi, xưa nay có cái phim đánh đấm Mẽo nào mà không bốc phét? Cái mà tôi thắc mắc là như tên của chủ đề này í. Tôi đọc nhiều truyện chiến tranh rồi, rất ít truyện nói xem một chú lính đánh mấy hiệp thì kiệt sức. Ngay cả một tiểu thuyết có vẻ khá thực là "Những ngôi sao Êghe" cũng để cho các nhân vật chính đánh đấm vung tí mẹt mà không sứt mẻ gì hết. Chỉ có đúng một truyện nói qua một tí, đó là "Shô gun tướng quân": khi hộ tống Marikô ra khỏi lâu đài của Ishiđô, một chú sỹ quan samurai đánh thắng lần lượt ba thằng, nhưng đánh xong thì kiệt sức, đến lúc phải tiếp chiêu thằng thứ tư thì chú í tèo rất nhanh. Có ai thạo Lý, tính được năng lượng của một chú cao độ 1 mét 8 phải bỏ ra để chém một cú bằng một thanh sắt nặng 3 cân, dài 1,2 mét không? Bỏ qua sức cản của không khí, hì.
  6. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    một hiệp trong truyện Tàu là như thế nào nhỉ?
    Cảnh đánh đấm trong các phim có lẽ hơi cường điệu, trong thực tế thì các chiến sĩ sẽ ra ít đòn hơn và đứng sát hơn trong đội hình, cứ từ từ mà tiến!
    Có thể tham khảo môn đấu kiếm hiện nay: không có chuyện vung kiếm liên tục mà từ từ lựa thế và môn quyền anh: một người khoẻ mạnh tập luyện hàng ngày, vô đấu chừng 9 phút là đã thở hồng hộc rồi!
    Còn về nước Anh, sau này một Công tước nước Pháp ở Nóc- măng- đi đổ quân lên chiếm nước Anh và làm vua luôn từ đó. Nước Anh có một giai đoạn dài khi người thống trị là các quý tộc nói tiếng Pháp còn giới bình dân thì nói tiếng Anh!
  7. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì phim ảnh lúc nào chẳng bốc phét lên. Nhưng với những chiến binh thực sự (giỏi võ và cơ bắp cuồn cuộn) thì viêc đánh năm bẩy thằng xong chưa mệt thì có thể tin được. Hơn nữa trong lúc đánh nhau mình đánh xong một thằng thì quân mình tràn lên , phải tiến lên mới gặp được tiếp thằng nữa chứ chúng nó mà bao vây quanh người thì giỏi mấy cũng chết, mệt hay không cũng thế. Quá trình chạy lên tìm địch cũng có thể coi là "giải lao"
  8. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Vì vua đó là William - the Conqueror của xứ Normandie.
  9. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Cảnh các võ sĩ đạo bảo vệ Marikô ra khỏi lâu đài trong Shogun tướng quân hơi khác với bối cảnh chiến sĩ Êghe giữ thành trong "Những ngôi sao Êghe". Trong Shogun tướng quân thì các võ sĩ đạo đánh nhau tay đôi. Cách đánh là cứ mười người của Marikô lập thành một đội bảo vệ đi trước mở đường, sẽ có mười người của Ishiđo ra cản. Mỗi khi võ sĩ của Ishido thắng thì họ lùi lại nghỉ. Còn võ sĩ của Marikô nếu giết chết 1 địch thủ thì sẽ có địch thủ khác ra đánh tiếp ngay. Đó là quân nhàn đánh với quân mỏi mệt cho nên võ sĩ của Marikô giỏi mấy cũng chết.
    Bối cảnh Êghe thì quân Thổ phải vận động một khoảng cách xa mới áp sát được chân thành, sau đó phải bắc thang hoặc dùng tay hoặc dây để leo lên thành, khi mới lên mặt thành thì còn chưa kịp quan sát địa thế đã bị ngay một chiến sĩ Hung, vốn có góc quan sát rất tốt trên mặt thành xáp vào đánh (thực tế thì quân Thổ hầu như chết trước khi lên đến mặt thành - trong khi leo tường bị đại bác quét, bị đá ném vào đầu, vì đổ dầu sôi, hắc ín sôi lên đầu, hoặc lên đến gần tường thành thì bị "phủ việt" quất cho rơi xuống). Một số ít quân Thổ lên đến mặt thành thì chính họ mới rơi vào tình trạng "quả bất địch chúng" - nếu giết được một hai lính Hung thì họ sẽ mệt và bị người thứ ba hay thứ tư giết chết. Thực tế chiến sĩ Hung rất ít khi phải đánh tay đôi với quân Thổ, vì nếu quân Thổ mà tập trung đưọc một đạo quân đông trên mặt thành thì chỉ một lúc sau quân Thổ sẽ trành ngập bên trong thành ngay, và Eghe sẽ thất thủ. Mặt khác quân Hung luôn luôn phải có quân dự phòng, họ phải vừa đánh vừa nghỉ. Luôn luôn có một lớp chiến sĩ đứng ngay sát tường thành để đánh nhau, trong khi một số khác mệt mỏi rồi có thể lùi lại nghỉ ngơi trong chốc lát (trong truyện cũng tả cảnh chiến sĩ Hung lùi lại kêu lên "nước, nước" và được các phụ nữ mang rượu vang ra để tiếp tế - thứ đồ uống mà tác giả tả là "như nước cam lồ" trong giây phút chiến trận).
    Ngoài ra khi ra trận có một yếu tố rất quan trọng là "tinh thần". Nhiều lúc tinh thần khiến cho con người có thể vận dụng được một lượng lớn năng lượng dự trữ trong một thời gian khá dài mà lúc bình thường ngưòi ta ko thể làm được.
  10. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    5.428
    Tớ hay chơi game nên cũng nghĩ bọn crossbow bắn xa hơn longbow, nhưng mới hôm qua xem Discovery nói về 1 trận giữa Anh Pháp, thì lại thấy crossbow có sức xuyên phá mạnh hơn nhưng tầm bắn kém hơn, và tốc độ bắn chậm hơn. Chắc là do hình dáng của mũi tên khác nhau, mũi tên của nỏ to hơn và ngắn hơn, còn mũi tên cho longbow dài và thon, thêm lông chim ở đuôi. Vì thế nên bọn crossbow mới hay có cái khiên to đùng khiêng theo để chui xuống khi kéo dây nỏ.

Chia sẻ trang này