1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một người lính có thể đánh nhau tay đôi với bao nhiêu đối thủ trên một chiến trường sử dụng vũ khí l

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ermitage, 11/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    ừ nếu là cung thường thì không nói nhưng longbow là loại cung đặc biệt của nước Anh có thể bắn xa và xuyên giáp. Cung thủ là loại tập luyện hàng ngày trong thời bình, khi bắn có nhiều kiểu bắn, nếu địch ở xa và tập trung trong đội hình thì bắn xiên góc 45 độ lên trời, trong khi nỏ crossbow thì phải luôn luôn bắn thẳng. Một cung thủ longbow có thể bắn nhanh và xa đến mức đồng thời có tới 6 mũi tên của anh ta đang lao trong không trung!
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Cái này không đủ dử kiện để tính . Phải tính đến vận tốc chém và sải tay chém và đường đi của kiếm .
    Tuy nhiên nếu ta tính một cách quân bình thì mổi lần chém như thế với một thanh gươm 3kg người ta sử dụng khoảng 400-500 jun ( vào khoảng 0.1 k calo) , và số năng lượng này tiêu hao vào việc tạo thế tấn và các cử động tương thích của cơ thể khoảng 50% , 50% còn lại năng lượng được biến thành động năng của thanh kiếm (nói chung với vỏ sỉ giỏi họ có thể nâng cao công suất làm việc bằng cách giảm tối đa các động tác thừa và luôn có thế kiếm hợp lý để đạt mức công phá cao nhất mà ít tốn sức nhất ). Để so sánh về năng lượng các bác lật ra sau gói mì ăn liền mà xem , mỗi gói như thế cung cấp số năng lượng đủ để chém và chục ngàn lần đấy .
    Vấn đề ở đây không phải là năng lượng mà là độ dẻo dai của cơ bắp , nó giống như một chiếc máy chạy đến hết xí quách nhưng xăng và nhớt thì còn rất thừa thải . Khi mà tinh thần chiến đấu cao thì cái khoản mệt mỏi có thể bỏ qua chút đỉnh , người ta có thể tận dụng nhiều năng lượng hơn .
  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Đánh nhau thật khác với phim. Cứ nhìn Ushu tán thủ khác với Ushu biểu diễn là thấy liền, hic. Đòn đòn tất sát chứ không có chuyện múa đủ bài Mai hoa kiếm pháp để hạ một chú.
    Không biết thời xưa các cụ dàn trận đánh nhau, thuận tay cứa chú nào thì cứa ( ví dụ đang đánh với chú địch này, có chú địch khác chẳng hiểu ở đâu thò lưng ra, ta thuận tay cho một chưởng...oé) hay là 1 đấu 1 các bác?
    Mà cứa nhau hồi xưa có luật gì không? Hồi trước xem phim, có chú đánh chán, tìm một chỗ ngồi ngủ, chẳng rõ ngủ bao nhiêu lâu nhưng khi tỉnh giậy thấy vẫn còn cứa nhau, chú ấy ngáp dài một cái rồi nhảy vào xỉa lia lịa....
  4. saslynguyen

    saslynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tôi có thể góp vào đây một vài ý kiến đó là việc nếu như ngoài chiến trường một người mà có võ công cộng với kinh nghiệm chiến đấu của mình thì nếu xông vào trong đội hình quân đich thì cũng giết đuợc khoảng chục tên .các bạn có biết môn võ nổi tiếng của thái lan ra đời từ truyền thuyết rằng có người tay không đã đánh được như thế đó .còn ngoài đời một võ sư có thể tay không hạ gục được khoảng 10 người binh thường
  5. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Chả biết đánh trận thế nào chứ lấy kinh nghiệm bản thân tôi tập võ thưở còn trai tráng thì thấy cũng không phải như trong phim. Hồi đấy nhớ mỗi buổi tập tành chán chê, đấu ba bốn trận vẫn còn sức về nhà đi chơi nhưng đến khi đi đấu giải mới biết, đấu có 3 trận mỗi trận có 3 phút mà mệt tưởng đứng không vững nữa. Thế mới biết là tập tành khác hẳn với thực tế. Nói chung người có thể diệt chục tên địch bằng vũ khí lạnh thì cũng có nhưng với điều kiện rất chênh lệch về trình độ. Chứ địch mà cũng ngang tài ngang sức thì diệt nó xong thì mình cũng đứng thở cho thằng khác nó diệt mình
  6. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Xem mấy phim sử thi, chủ yếu ca ngợi và tôn vinh nhân vật chính anh hùng, em thấy các bác ấy cứ tả xung hữu đột, chém người như chém chuối !
    Thật ra em nghĩ thế này, Bác gì ở trên nói đúng đấy ạ, hồi xưa em cũng tham gia mấy lớp tập chút ít, đến mục đối kháng, cứ 10 người một nhóm, thầy cho mỗi đứa một số từ 1 đến 10, đứng vòng tròn, bất thình lình thấy hô một số nào đó là 9 số còn lại nhảy vào ..... bụp nhiệt tình! Nhiệm vụ của " người được lựa chọn " rất đơn giản, đỡ đòn và đánh trả sao cho ít bị đau nhất, đánh đươcj nhiều thằng khác đau nhất !
    Kết quả, nếu trình chỉ hơn nhau 1 đai, bị ụp cho te tua !
    Còn nếu chênh lệch cỡ 3 đai ( thỉnh thoảng có một anh trợ giảng vào thay đổi không khí ) thì 9 đứa bọn em bị đánh bật ! Nhưng bác trợ giảng ấy cũng dính vài nhát
    Do đó, trên chiến trường, đao kiếm không đùa, cao thủ cái thế mà nhảy vào một đám lộn xộn chừng dăm chục chú ( thua hẳn về trình nhá ) là giỏi lắm chỉ hạ khoảng 10 - 15 chú, rồi thể nào cũng bị một chú tiện tay cứa cho một nhát, chỉ cần thế thôi, các đại huynh khói lửa ở đây biết rồi, bị một vết thương thực tế khác chơi game xa, phản xạ, sức lực sẽ mau chóng giảm sút, và thế là cứa 2nd, cứa 3rd ...... và game over !
    Thế em mới thấy là lạ, như tam quốc, nói các Hổ tướng đi vào van quân như vào chốn không người ! Chắc vạn quân này đụt quá xá, chỉ cần mỗi người một hòn gạch ( quên - hồi đó chưa có gạch sẵn như giờ ) hòn đá, vài mũi tên ...... vị ấy cũng cao hổ cốt luôn!
  7. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Tôi đang định nói chuyện này thì bác bàn đến. Các bác thử đọc kỹ lại Tam Quốc đoạn Công Tôn Toản đánh với Viên Thiệu (hay Thuật gì đó) xem. Lúc đầu Triệu Vân mới xuất hiện thì lùa quân họ Viên như lùa vịt. Đến khi Viên T. bị trúng tên vào mũ đâu mâu, các tướng khuyên nên lùi lại, Viên T. giận vứt mũ xuống đất nói một câu cảm khái gì đó thì quân sĩ bèn húng lên lại xông vào, Triệu Vân phải lúi lại ko xông xáo được nữa. KHi xưa đi lính là bị ép buộc mà thôi, cho nên quân sĩ ko có tinh thần lắm. Tướng thì ngược lại, chém giết lập công là có thưởng nên xông xáo hung hãn (+ giỏi võ, khỏe mạnh nữa). Một tướng xông vào chém giết độ chục người, quân sĩ trông thấy hoảng quá nên khi nó xông vào thì bèn chạy chứ giá mà tất cả đều quật cả lại thì không đến nỗi nào. Tất nhiên đó là lý thuyết (của mấy quyển tiều thuyết ấy). Thực tế thì TQ là tiểu thuyết thôi, chưa chắc đã tin được.
    Nói thêm tí về đoạn tinh thần nhé. Hồi còn đại học trong lợp tôi thường hay chơi vật tay. Bình thường thì tôi cũng chỉ là cỡ trung bình thôi. Một lần có tâm sự gì đó (ko nhớ nữa) nên tức khí đấu một lúc thắng 10 đứa liền - ko có nghỉ ngơi gì đáng kể giữa chừng cả. (trong đó khoảng 1/3 là những thằng bình thường mình hay thua). Đến lúc về nhà đau tay quá ra bệnh viện khám thì ra bị .... trật khớp! HIc hic hic. Cho nên khi ra trận một người có tinh thần cao thì đôi khi cũng có thể làm một việc phi thường nào đó (tức là lúc bình thường thì làm ko nổi). Yếu tố tinh thần trong chiến trận là rất quan trọng đó.

Chia sẻ trang này