1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một người lỗi thời! Rất mong được các bạn chỉ bảo.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OmertaCorleone, 23/04/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Động thái cuối cùng là không làm gì cả. Không có bắt đầu, chẳng ai thấy quan tâm, sao phải chấm dứt.
    Ui, thực sự mình sợ cái ngôn ngữ của bạn này.
    (PS: mình cũng không nhớ cáo có cùng quê hay có liên quan gì về quê quán với bạn không, nên tạm không ý kiến vụ Về quê ngoại cáo chơi
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Cá nhân anh thì thích bài này của chú, ở chỗ ít nhất thì anh cũng còn hiểu đc, ko như mấy bài trc. Như vậy là rất tốt.

    Giờ anh có mấy ý kiến đóng góp với chú thế này:

    - đợt tới tán cáo chú tạm thời ko nhắc tới mẹ.

    - vụ về quê ngoại cáo tạm thời thay đổi chương trình chút đi. Chú chuyển cho quê ngoại cáo về đồ sơn đi. Anh cũng đang ở đồ sơn và nghĩ là nếu chú xuống đây, có thể sẽ có nhiều việc cho chú làm đấy, văn phong chắc cũng thay đổi đc ít nhiều.

    - vụ cáo của chú thì chú suy nghĩ đi, anh thấy có thể tiến hành tán gái bằng email đc. Tất nhiên là thời điểm này anh sẽ viết hộ chú, chú chỉ việc gửi đi thôi. Tất nhiên là câu chuyện của chú, con người của chú, chỉ là cách diễn đạt của anh thôi. Còn về lâu về dài chú phải học lấy cách mà tự viết. Chú tính sao?
  3. OmertaCorleone

    OmertaCorleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn nhiều!Cảm ơn hảo ý của phimkhach. Âu cũng là Duyên chưa tới, Phận chưa thông.Bác Mod close giúp nhé.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có chút ý thơ tứ tuyệt Cóc tạm biệt các bạn:
    Trời mưa tầm tã.
    Vất vả thân Gà
    Nửa đêm bỏ nhà
    Ôm quà đợi Cáo.
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Người lỗi thời nhưng hình như rất thích đọc truyện hoặc xem phim Bố già thì phải! :D Sao vội từ bỏ sớm thế bạn?
  5. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Chủ top đừng có nản, phải cố gắng hết sức ko đc thì mới đành phải chịu. Chưa gì đã buông súng thì sẽ chẳng bao giờ cầm đc súng. Cố gắng cưa em này, có ko đc thì cũng có kĩ năng để cưa em khác. Gái đầy đường mà, chỉ là chú có kĩ năng để cưa hay ko thôi
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chủ Tóp chạy rớt dép rồi à .Tán gái mới được hai chầu đã thúc thủ ngửa mặt lên giời gào duyên chưa tới .
    Thuốc trên anh ,em đã bốc nặng thang .Chú còn lởn vởn quanh đây thì vào ăn thêm toa nữa ,biết đâu cuối đường gặp Lan chú lại lên giàn. Bằng không thì bài Post đây coi như anh chia sẻ với các gà nửa tỉnh ,nửa say cả ngày như chú chủ.

    Đàn bà hầu hết trình suy luận toàn ngắn . Văn chú ở trên chưa nốc xị nào đã níu hết lưỡi ,anh luận mãi mới thông thì gái chú chủ sao mà chẳng oải .
    Bình thường thằng giai qua tuổi 3 xệ mà đi đẽo gái là phải lái ngon lành với các loại gái ít nhất là trên phương diện mồm mép .Sau nữa là đã gặp gái là xoắn ngay với tư tưởng " mình còn mịa gì để mà mất ,tương lai thì đã định hình ,tính cách chỉ có vậy ". Đẽo gái trước để cho vui ,sau là làm vợ chứ không phải là đi mời phật bà về xây tổ ấm . Cứ tư tưởng đó mà quất . Có mặt nào tốt ,lợi thế thì show khéo cho gái (mặt nhọ thì im ỉm để tự gái mò) .

    Thời buổi mạng xã hội nhiều như lá me ,lượn cả ngày không hết .Nên bảo cò cưa lôi gái ra ngoài phê-pháo cho gái đỡ buồn cũng chưa chắc đã là đòn hay .Với cả ở tuổi 28 gái cũng khá ươn với chuyện lượn lờ bên ngoài đú đởn như teen.

    Vậy thì chú thử đu gối đứng dậy ,đút áo vào quần không quên kéo khóa . Phi thẳng đến nhà em nó ,chui vào đọc vị rồi về ủ mưu ra đòn tiếp.
    Còn chú cứ diễn kiểu hai lần tiếp xúc gái vẫn lãnh cảm là chú cũng hết xí quách luôn thì xác định đời chú trăm năm cô đơn ,nghìn năm ngơ ngẩn ,hoặc khá khẩm hơn là dăm năm nữa chui đại vào một máy bay bà già chưa qua ai lái ,chỉ vì thương bầm mong cháu đỏ mắt.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    @DeutschlandvermisstVN chết cười với bác Đại Bàng, ở bên Đức văng tục cũng phải có vần như bên vn ấy ạ? Hay bác lấy cảm hứng từ bài 'Lên nóc nhà là bắt con gà'?
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đức điếc gì đâu ,tớ toàn học được anh ,em ở cốc này đấy mà . Gió máy tí cho vui nhà ,vui gà thôi :))

    Mà tớ có thấy văng tục ở chỗ nào đâu nhỉ . Tục phát là Kughẻ (thấy anh em gọi Kruger là thế) cho ra đảo ngay .
  9. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua còn chút hi vọng. Hôm nay nhìn thấy bài post cuối cùng của chú Đểu, chưa cần đọc cũng đã biết là chủ top ngon game over rồi.
    Mà công nhận chủ top cũng giỏi, lập được topic quy tụ nhiều cao nhân thế này đâu có dễ, mấy người làm được đâu, mà được vậy rồi còn không quay lại thì đáng tiếc quá.
    Cơ hội để chuyển bại thành thắng cho chủ top đấy, cố gắng lên!
  10. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác Đại Bàng mà tỉnh cả cơn buồn ngủ, ôm cái màn hình mà cười, đồng nghiệp cứ tưởng lên cơn :)).

    To chủ top: bác xốc lại đội hình, nghiên cứu phe địch rồi làm trận cuối đi bác. Thắng thì tốt còn ko cũng đâu mất gì :D

Chia sẻ trang này