1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một người phụ nữ hiện đại liệu có phải là 1 người vợ tốt ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nambeo1155, 30/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hì hì Bác nambeo này vẫn còn lý thuyết lắm:
    Dĩ nhiên là các cô bây giờ cô nào cũng cá tính có thừa nhưng độ nhịn cũng có thừa , vấn đề là nhịn vào hoàn cảnh nào và nói vào hoàn cảnh nào .
    Lúc đang bạn bè thì cứ nhịn để giữ cho cái "nước mắm hâm" của các đấng nam nhi .
    Nhưng mà lúc "hương lửa mặn nồng " tỉ tê thì cái gì cũng gật hết ...Ý em là ý Chúa
    Các Bác mà cứ có cái tính thích vợ Nhịn là nguy lắm đấy
    Luôn kiểm tra, kiểm soát chồng rất kĩ, lương tháng bao nhiêu thì nộp hết cho vợ, còn muốn dùng gì mua gì thì mình phải xin.


    Chết cười với kiểu suy nghĩ này của Bác và những người phụ nữ quản lý lương lậu theo kiểu này .
    Bây giờ có những bà vợ thế này sao , khổ thân đấng ông chồng nào trở nên vô sản sau khi lấy vợ như thế .
    Suy nghĩ của Bác khá hạn hẹp khi cho rằng phụ nữ hiện đại mà không chú ý đến việc tề gia nội trợ chu đáo
    Thế thì người phụ nữ hiện đại này không thông minh rồi , hiện đại lại không có tầm nhìn và không thông minh ( thế thì không phải là hiện đại )


    Chú thích cứ thử sang topic Ẩm thực mà ngắm nghía nhất là Bánh Âu toàn chị em rất hiện đại và đa phần sống ở nước ngoài mới làm được cả đấy..chứ tuýp phụ nữ cổ điển có lẽ chỉ có giỏi biết luộc rau và kho thịt thôi hoặc món truyền thống của Việt Nam .
    Chú ăn mãi có chán không

  2. MashiMaroHN

    MashiMaroHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    + nhìn bên tây là biết , vọ hiện đại quá cuộc sống sẽ k tình cảm = vợ " thời xưa "
    + Vợ chồng e nghĩ fai hợp nhau , đã " hiện đại " thì cả 2 phải hiện đại, " quê " thì cả 2 cũng fai quê
    + Vợ chảng cần xinh , dang đẹp , khéo chiều chồng , chăm lo gia đình dc , muốn gái ngon dịch vụ bên ngoài thiếu gj :), có tiền là có ngay gái đẹp , nhưng vợ hiền ngoan thì khó đấy :x
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Các bác zai bây giờ là thích yêu người phụ nữ hiện đại và cưới người phụ nữ cổ điển
    Tuy nhiên nếu 1 người phụ nữ thực sự thông minh, giao tiếp xã hội nhiều, cô ta sẽ - ít nhất - biết giữ thể diện cho chồng trước mặt người ngoài, tức là sẽ nhịn khi chồng sai lè lè còn quát tướng lên. Còn lúc chỉ có vợ chồng với nhau thì lại là chuyện khác, lúc ấy tuỳ từng người
  4. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    @ to ối sồi ôi : Nhiệt liệt chúc mừng bác vì bác là 1 người đàn ông biết bằng lòng với những gì mình đang có, bác là 1 ng đàn ông hạnh phúc vì mơ ước về 1 người vợ của bác rất giản dị và mộc mạc. Dù vợ mình có sáng nhặt lá, chiều đá ống bơ, đêm nằm mơ, tối thẫn thờ chờ trời sáng . Quang trọng là bác thấy ổn là ok rồi, thế là ổn nhểy
    @ to scarlet198 : Già rồi mà spam những câu vô vị nhạt toẹt như toẹt như xì tin thế e, k thấy tên topic và nội dung anh đặt ra a`, đi vào chủ đề chính đi kưng
    @ to gơn găng tơ : Cấn = Nứng, Cấn = Vật, Cấn = Thèm nhỏ dãi
    @ to quỉ đỏ 89: Trích dẫn lời em : "Khi lấy một người phụ nữ hiện đại thì bản thân mình đừng để lạc hậu, có vậy mới mong đó là người vợ tốt của mình! " ---> Giá như đàn ông Việt Nam ai cũng nghĩ được như e thì hay biết mấy, rất thích những người có tư tưởng cởi mở và tiến bộ như e
    @ to to Honey : 1 người đàn ông mà chỉ biết hài lòng với những j mình đang có thì là 1 thằng đàn ông hèn và k có chí tiến thủ em ah, nếu đàn ông ai cũng thích an phận k thích vươn lên tìm tòi những cái mới thì loài người vẫn chỉ là loài vượn thôi kưng ah
    @ to Linh Khuê Sis : Ha ha biết ngay kiểu j những chủ đề có liên quan đến hôn nhân là chị LK cũng nhảy vào. Để ý những bài viết của chị LK thấy rất có chiều sâu, kinh nghiệm và là 1 người phụ nữ khá tinh tế. Chỉ có điều mắc cái bệnh tự tin thái quá ( đi box nào cũng show hàng tràn lan ), k những thế có mấy cái ảnh từ thưở na pô lê ông cởi chuồng thì pts đi pts lại. Điều hâm mộ nhất và cũng ghét nhất ở chị Lk là khoản chổng mông vào dư luận, giá như chị không đi show hàng tràn lan các box, biết chịu lắng nghe dư luận và phản hồi mọi người 1 tí thì có phải nhiều người quí chị không.
    Trở lại nội dung của topic nhé: Nghe giang hồ đồn thổi là chị bỏ chồng hay bị chồng bỏ thì e k biết, thế lúc chị và anh nhà chưa ly hôn tiền bạc quản lý ntn. Ở bên tây gái 1, 2 đời chồng là chuyện hết sức bt, còn ở vn này gái 1 đời chồng thì bị đánh giá, săm soi, với tính cách của chị thì lấy khoai tây hợp hơn, vì e nghĩ khoai ta bảo thủ chắc khó ai có thể chấp nhận và ....đỡ được chị
    @ to Sota : Phải chăng e là người con gái mà bấy lâu anh tìm kiếm ( người phụ nữ trong mộng lúc chưa được nhìn thấy mặt )
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    những lần trc bạn nambeo trở lại đều có những nguyên nhân :công việc lởm khởm , tình yêu lởm khởm và 1 số vấn đề liên quan nên bạn viết bài mang tính giải toả sờ trét. chả biết lần này trở lại là vì tình hay vì tiền bạn nambeo nhỉ?
    trở lại vấn đề chính sao đc hả bạn nambeo, tớ đã lấy chồng đâu, mà tớ thì ko fải là đàn ông ,ko fải là ấy, ko fải ng yêu nhiều cô gái rồi chốt lại 1 cô để lấy làm vợ sao mà khó.
    bởi vì khi con ng ta có quá nhiều sự lựa chọn , lại ở 1 vị trí tương đối thì đâm ra lại khó chọn cho mình 1 ng hiểu mình , nói nôm na ra là 1 ng biết điều. và h tớ đang thấy bạn ở cái vị trí"cao ko tới thấp ko thông " đấy bạn a.
    bài viết của bạn thể hiện việc chọn vợ ,đầy tính lý trí. cơ mà trc khi thành vợ của bạn thì cô ta lại fải là ng yêu bạn đã, mà đã sài lý trí cho 1 việc tình cảm thì thật là rất khó.chẹp
    cuối cùng , 1 cô gái như bạn nói , hoành tráng trên thương trường và đảm việc nhà và biết điều với chồng, bạn ơi , liệu cô ta có chấp nhận lấy bạn ko? tức là tầm hoành tráng của bạn cũng cỡ cô ý, cũng biết fụ vợ việc nhà và biết chiều vợ (ko có tính fản bội), bạn có làm đc dư thế ko bạn?
    ( nếu bạn làm đc thì bạn up cái ảnh lên và cho cái số đt lên cho các mợ ở đây luôn nhá, vì ng như thế cũng hiếm lắm , đc liệt vào sách đỏ mà )
    tớ là tớ ko quen viết dài, chỉ giỏi spam ,vì văn dốt, thoai chốt lại tặng bạn 1 câu của anh Tần ở bên tàu : "có cả thế gian mà ko có nổi 1 kẻ hiểu mình , kể cũng đáng tiếc".
    vậy nhé bạn nambeo , và làm ơn đừng có xưng anh với tớ nhá bạn nam, bạn Đức ko thích . ok!
  6. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chú nambeo này chuyên có kiểu xoa đầu người khác, nó giống như " Này các ngươi, hãy im mồm đi để nghe thánh chỉ đây này!".
    Làm như lời mình là chân lý, kẻ nào nghĩ khác, nói khác,...là " đi ngược lại đường lối, chính sách, chủ trương của ...trẫm"
    Mà làm đàn ông, tài giỏi, cao mưu chỗ nào không biết - nhưng cái kiểu nói năng, đối xử với phụ nữ như trên - thì chú quả là bậc thô lỗ nhất trên tvty mà anh biết.
    Anh nói thẳng và thật, không có ý ghét bỏ gì chú. Chú mà cay cú với anh thì anh cũng sẽ ko lấy làm ngạc nhiên đâu. OK

  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ô, lần này anh nambeo đã đối xử với phụ nữ tử tế lắm so với những topic khác đấy chứ nhỉ
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    @ to Sota : Phải chăng e là người con gái mà bấy lâu anh tìm kiếm ( người phụ nữ trong mộng lúc chưa được nhìn thấy mặt )[/QUOTE]
    anh tìm người để yêu hay người để lấy làm vợ
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 31/07/2009
  8. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Cũng không hẳn vậy đâu. Đừng phát biểu liều thế...
    Thế cậu có 1 vợ, 12 đứa con, gia đình hạnh phúc. Ra đường thấy 1 em váy ngắn chân dài, xoắn hết cả lên, mai vác về làm vợ hai luôn sao?!
    Tất nhiên, cậu sẽ bảo tôi lấy ví dụ tầm thường, tiểu nhân, ý của cậu mang tầm vóc vĩ mô hơn, cao siêu hơn nhiều... Nhưng dù gì đi nữa, cái chân lý của cậu đó cũng không thể chấp nhận hoàn toàn. Khi một người mà họ đã có được những gì họ muốn, thay vì chinh phục những cái khác, sao không yên phận mà hưởng hạnh phúc, yên ấm cùng những người thân; sống một cuộc sống an nhàn, vô lo... Thay vì lại đấu đá tiếp tục, mãi mãi tiếp tục... Để rồi khi ngoảnh đầu lại, họ đã đánh mất cả niềm vui, hạnh phúc của cuộc đời.
    Mỗi người có một cách sống riêng, một ý nghĩa riêng. Nhưng không phải cứ ai mà nghĩ khác cậu, sống khác cậu là cậu bảo họ hèn và không có chí tiến thủ. Tôi chỉ là một thằng tầm thường, mơ ước tầm thường lắm. Chỉ cần một cô vợ, 1 đứa con. Ngày ngày 2 cha con đi đá bóng, game... Đến giờ cơm vợ goi: "Anh ơi... Con ơi... Về ăn cơm hén..."
    Chém gió thôi, đừng tưởng thật à nha
  9. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    "Anh đek phải thánh nhân, nhưng anh không ko phải dựa vào đàn bà nên anh sẽ lấy vợ cho đến khi cảm thấy đủ thì thôi. Một cô "HIỆN ĐAI" không cảm thấy đủ thì cưới thêm một cô "CỔ ĐIỂN", hè hè"
    Còn bi giờ thì chỉ cần có cô nào GẬT là tèn tén ten ...
  10. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Chưa lúc nào ngừng tâm đắc...
    Trừ lúc này, vì... 2 đứa con ko đc sao???

Chia sẻ trang này