1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một người quên một người đau

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoiradivitinhyeu, 30/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiradivitinhyeu

    nguoiradivitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    một người quên một người đau

    tụi em wen nhau đc 7 tháng(trước đó đã thích nhau 1 năm nhưng vì hiểu lầm nên xem nhau như bạn)
    thời gian gần đây,thấy X hay wên hẹn với em nhiều lần liên tiếp,e giận nên hỏi X"anh còn muốn wen hay ko" hỏi vậy thôi chứ e còn thương X rất nhiều(e chỉ muốn nghe lời giải thích chứ ko muốn chia tay).X hẹn e noí chuyện nhưng lại ko đến vâ nói em lên mạng,và X nói chia tay trên net.Lí do là X ko xưng đáng,ko thể lo cho e,X ko muốn ảnh hưởng đến tương lai cuả em,(X vưà mất việc,chiụ nhiều cú sốc và có thể tự ti bản thân)e cố thuyết phục nhưng X ko nghe,nhất quyết ko gặp e,e gọi điện thì X cúp maý.em cố chờ đơi hai tháng để X có thể bình tĩnh lại ,và sẽ gặp nhau nói chuyện(hôm nói chuyện chia tay là trên net chu ko gặp trực tiếp)
    Nhưng hai tháng wa X vẫn tránh em,nhấc đt nghe giọng e thì X nhận ra ngay và cúp.Gia đìh X có thể biết gần hết(vì họ luôn giúp anh nói "X di vắng rồi con" mỗi khi e gọi diện)
    Em còn rất thương X,nhưng ko biết phải làm sao.Mà em cũng ko biết thật sự X có thương em ko,(nếu thương em sao X nhẫn tâm ra đi,dù X làm vậy là vì em,nhưng sao X lại chon cách làm dó)Em ko còn nhiều thời gian,(sắp đi xa rồi)e nghĩ nếu vậy thì thôi cứ kết thúc đi,nhưng em lại nghĩ,nếu vượt wa thử thách này tình cảm cuả tụi em càng gắn bó hơn,em rất muốn X trở về,nhưng những lần X cúp máy tránh mặt em làm em nản lòng,em phải làm sao đây,hay X ko còn yêu em nưã,
    em nghĩ nều ko thích nưã thì X sẽ ccó thể nói chuyện bình thường với em chứ ko tránh mặt.Còn nều X ghét em,em gọi điện hoài sao X ko lên tiếng (nói thẳng là chửi)mà cứ lặng thinh,mọi người nói chắc X ko còn thương e,cũng có người nói có lẽ từ đầu X đã ko thật lòng nên đành tìm đường rút êm,nhưng em tin X ko tệ như vậy,mong mọi người cho em lời khuyên,e ko wên đc anh ấy
  2. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là cô bạn hãy quên anh ta đi. Một thằng đàn ông như thế thì y như anh ta đã nói, anh ta không xứng đáng với cô đâu
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bé à em ngây thơ quá rồi đó. Thứ nhất trò chơi chinh phục đã chấm dứt thì em đối với anh ta bây giờ chẳng là cái đinh cả. Thấy rõ nhất ở chỗ hiện nay em đang lệ thuộc anh ta đấy chứ : anh ta ko nghe em càng buồn ------------> anh ta càng vui.
    Thứ hai chẳng có cái mô tê gì là làm không được cả. Em cứ thử tích cực làm việc coi ,quên ngay thôi mà.
    Thứ 3 nữa có thể anh ta ko có ý gì cả chỉ tại em hiểu lầm thôi. Người anh ta thích có thể là bạn em đấy. Con trai vốn thế mà em .
    Chúc em vui vẻ hơn,
  4. vevoiem_anhnhe

    vevoiem_anhnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bé thật ngây thơ đấy , trong tình yêu ko có gì là gượng ép đuợc đâu , cho dù bé có yêu nhiều đến đâu , có chết ngay vì người ta được , nhưng người ta dã ko yêu , đã tránh mặt thì be'' làm gì? ko làm gì được đâu , nên quên đi , và bắt đầu một cuộc sống mới , ông trời cuớp đi của mình cá gì thì sẽ trả lai cho mình cái tốt hơn , đừng đau buồn nhiều mà xấu xí người đi , phải sống tốt hơn , để có lúc hắn phải hối hận khi nhìn lại ,
  5. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đứng từ phía 1 người con trai khuyên em:
    Nên chấm dứt suy nghĩ về anh ta ngay và em phải vui vì em đã sớm nhận ra anh ta là người thế nào trước khi quá muộn. hehe
    Nếu đã như thế có nghĩa anh ta ko yêu em nhiều, còn có hay ko có anh ko dám chắc
    Khi đã chán anh ta sẽ tìm mọi lý do có thể, nếu có thì dù rất nhỏ cũng thành lớn -> chia tay.
    Cũng có thể vì ko yêu em nhiều+ việc em sắp đi xa nên anh ta nghĩ thôi chia tay luôn cho tiện.
    Tóm lại em nên quên anh ta đi, vì nếu yêu em chắc chắn anh ta sẽ ko làm thế. Em nên tập trung cho công việc sắp tới, cũng sẽ quên ngay thôi.
    Hy vọng em sẽ sớm vượt qua.
  6. nobita84vt

    nobita84vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    nói thiệt nha , bạn hãy wên anhta di , anh takhông xứng đáng với tình cảm ma` bạn đã dành cho anh ta
    người như vậy đâu xứng đáng để bạn yêu
  7. MisugiJun

    MisugiJun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đứng trên suy nghĩ của con trai anh nghĩ là anh ta không yêu em đâu, hoặc là đã hết tình cảm đối với em rồi. Khi đàn ông không còn tình cảm gì nữa thì sẽ tìm đủ mọi cách để rũ bỏ mà, dù lí do có là gì đi nữa thì cũng chỉ là ngụy biện thôi. Em càng gọi điện, càng khóc lóc với anh ta, anh ta càng cảm thấy khó chịu hơn, thậm chí còn cảm thấy sợ, anh xin lỗi nếu nói ra những điều này làm em đau lòng nhưng mà con trai là như thế em ạ. Em nên quên anh ta đi vì anh ta cũng không xứng đáng với tình cảm mà em đang dành cho anh ta đâu, rồi em sẽ gặp được người yêu em thật lòng, chỉ là em chưa tìm đúng được một nửa thực sự của mình thôi. Còn chuyện quên thì không có gì là không quên được hết, nhưng mà chuyện gì cũng cần phải có thời gian em ạ. Hơn nữa theo như lời em nói là em sắp đi xa, như vậy sống ở môi trường mới cùng với những người bạn mới cũng sẽ sớm giúp em quên đi những chuyện buồn thôi. Chúc em sớm vượt qua được tất cả những chuyện buồn này!
  8. nguoiradivitinhyeu

    nguoiradivitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ko ai ung ho em het ah,,,,,nhung em cam on moi nguoi da khuyen bao,em nghi em ko chon sai nguoi dau
    Chieu nay em wa nha X,gap me X va em trai X,ngoi noi chuyen 1 hoi X moi ve nha,nhung thay em thi di thang,,me X goi X ra noi chuyen voi em,X chi ngoi ma ko noi gi(luc do me X cung ngoi do,co noi hai dua ra wan noi chuyen nhung X ko di)e cung chang bit noi zi,X vao nha,roi bao em trai X dua cho e to giay bao em ve di,dung bao gio tim X nua,moi chuyen da ko con,...
    Moi co hai thang,ma X trong sa sut kinh hon,nguoi om han,me moi va buon,me X cung noi dao nay X rat ban,lam viec rat nang,ko chiu an uong dieu do.......
    Em nghi la con tinh cam,chu ko thi sao phai kho nhu the,ma X hay tam su voi me,me X va em X cung rat qui em,me X da noi vay,va thia do cua X luc do nua,e nghi co le chuyen nay ko te hai nhu moi nguoi da nghi dau
    Bay gio mat cung mat roi,mot la cho mat luon hai la kiem lai cho dc,em nghi e nen thu mot lan,tu day toi ngay em di,neu con co hoi thi cu thu,moi nguoi thay sao
  9. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Cậu ta đã dứt khoát đến hai lần như thế, bạn còn muốn điều gì tiếp theo đây? Mình nghĩ bạn chỉ đang cố biện hộ cho niềm tin của bạn, và niềm tin của bạn cũng chỉ là cứu vãn, vớt vát cho một cái gì đã hết mà thôi. Tỉnh lại và nhìn vào thực tế đi bạn.
  10. MisugiJun

    MisugiJun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy hình như em đang đi tìm chỗ dựa cho niềm tin của mình, hay nói đúng hơn là đang cố không tin vào thực tế, đang muốn cố vớt vát lại và muốn có người ủng hộ em. Nhưng phải tỉnh táo và dũng cảm lên em ạ, em nên nhìn thẳng vào sự thật đi, phải dám đối diện với nó thì mới sáng suốt được. Anh khuyên em như thế vì anh cũng đã từng trong tình trạng như thế rồi và cũng không ít bạn bè anh cũng đều đã từng như thế. Đúng là anh ta suy sụp, vì khi chia tay người mình yêu thời gian đầu ai chẳng suy sụp, dù là người nói lời chia tay trước nhưng cũng đau khổ lắm chứ nhưng đấy là phản ứng thông thường thôi, ai chẳng thế, anh ta như thế không phải vì anh ta vẫn còn yêu em mà vì cái lẽ thường nó thế. Còn gia đình anh ta quí em thì cũng là điều dễ hiểu thôi nhưng như thế không giúp gì được cho em lúc này cả, vì tình cảm con người khi đã mất đi rồi rất khó lấy lại,người yêu em là anh ta chứ không phải gia đình - mà anh ta đã tỏ rõ thái độ như thế đến lần thứ hai rồi, anh nghĩ cũng không có gì phải luyến tiếc cả. Đấy là những điều anh đã trải qua và chia sẻ với em, mong rằng em sẽ có những quyết định đúng đắn cho chính cuộc sống của mình, trong tình yêu đôi khi cần phải để lí trí làm chủ con tim em ạ.

Chia sẻ trang này