1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nhận xét và so sánh khá hay giữa Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Văn Cao

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Voldo, 28/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đã tự biết mình ngu si mà còn thích nói nhiều
    Nhìn bài viết từ đầu đến cuối nói thật chả có gì là thuyết phục để có tranh luận cả, người ta nhìn vào từ ngữ ôn hoà hay dung tục của 1 bài post để đánh giá trình độ văn hoá hay khả năng tranh luận, sao các bác thích chửi thề thế nhỉ
    Được yellow_autumn sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 29/03/2006
  2. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    kô chỉ những nhạc sĩ Việt Nam mà cả những nhạc sĩ trên thế giới hiện nay hầu như kô có ai có được những tác phẩm nổi tiếng như Symphony No.1-9 của Beethoven, như Overture 1812, Piano concerto No.1, Ballet Suite "The Swan Lake", "The sleeping beauty", "The Nutcracker" của Tchaikovsky, như "Đám cưới của Figaro" của Mozart, như Minuet của Bach,........... Bác so sánh vậy em thấy hơi khập khiễng đấy. 1 lý do khách quan, Việt Nam là 1 nước đang phát triển, âm nhạc của mình vẫn chưa được phổ biến cũng phải thôi, chứ còn như các nước lớn như Đức, Mỹ, Nga, Nhật, Trung Quốc,...... đều là những nước lớn nền văn hóa được phổ biến khắp nơi kéo theo nền âm nhạc cũng được phổ biến mạnh mẽ. Bác kô thể vì chuyện thế giới công nhận hay kô để nói như thế về nền âm nhạc nước ta được. Đấy là ngu ý của em thôi.
    Bác là 1 người nghe nhạc cổ điển thì thiết nghĩ bác nên để ý lời ăn tiếng nói hơn, đừng để người ta nghĩ kô hay về những người nghe nhạc cổ điển.
    Thứ nữa, em kô đồng ý với cách bác gọi tên của các nhà soạn nhạc nổi tiếng, em nghĩ việc gọi đúng tên 1 người phần nào thể hiện sự kính trọng của mình đối với người đó, đặc biệt đối với những nhà soạn nhạc vĩ đại này họ đã có rất nhiều đóng góp cho thế giới, việc xuyên tạc tên của họ phần nào làm giảm đi sự kính trọng, thiết nghĩ 1 người nghe nhạc cổ điển cũng nên để ý đến chuyện này.
    Thân

    Được yuna_vu sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 29/03/2006
  3. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    hehehhe , nhân thức xem bóng đá cup C1 , anh vào ba hoa tí với chú cho vui.
    Nếu như ( copyright của chú ) anh mà là chú thì anh đã xoá mẹ nó bài viết ở trên đi cho nó đỡ xấu hổ. Chú thích nói chuyện với anh về lịch sử thì chú sang box lịch sử lập topic đi , rồi chuẩn bị thuốc thơm trà ngon mời anh vào nói chiện , chú thích nói vấn đề gì anh chiều chú , anh cho chú chọn sân đấy .
    Ngày xưa anh không nghe mẹ anh hát ru mà anh toàn mượn đĩa của bạn anh anh nghe thôi . Thế chú không biết là trẻ con nghe nhạc giao hưởng rất tốt cho việc phát triển trí thông minh à ? Điều này khoa học đã chứng minh , ai cũng biết , có mỗi chú đé.o biết vì ngày xưa chú không nghe nhạc của các bạn anh , nghe hát ru với ca dao thì thông minh thế đé.o nào được , phỏng chú? Chú không biết vì sao anh khinh bỉ âm nhạc trong nước thì bây giờ anh nói thế chú có hiểu không ? Anh nghĩ có khi chú đé.o hiểu . Nhưng mà ko sao , chú không hiểu cũng là chuyện bình thường.
    Chú nói âm nhạc không cần phải tổ chức này tổ chức kia công nhận , thế hàng năm trên thế giới bọn nó tổ chức các cuộc thi , giải thưởng tôn vinh âm nhạc để làm cái đé.o gì ? Chú thử nói cho anh xem nhạc sỹ nào của VN được thế giới công nhận , để cho anh mừng với chú cái , anh thấy đé.o có ai , mà ko có cũng chẳng có gì là lạ suốt ngày nhạc hoa lời việt , nhạc Thái lời Việt thì có kứ.t .
  4. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em thật không hiểu nổi tại sao bác lại cứ lấy một phần thối nát của nền âm nhạc để quy ra cái đa số, vơ đũa cả nắm như thế. Nếu 1 bộ phận của âm nhạc VN thật sự đầy rẫy những điều sai trái, đầy rẫy những cái mà nói như bác là "rác rưởi" thì chú cũng kô thể vì nó mà chụp mũ cho cả nền âm nhạc VN là rác rưởi.
    Mà cũng vì bài của bác mà em cười suốt từ nãy giờ, bác quả thật là 1 thien tai, chắc bác cũng phải cỡ Hermes trong thần thoại Hy Lạp vừa mới sinh ra đã đi ăn trộm bò, còn bác thì đi mượn đĩa. Bác thử hỏi xem ngày xưa mẹ bác đã đưa bác vào giấc ngủ bằng cách nào. Theo em, chẳng có gì có thể thay thế lời ru và làn điệu dân ca VN, bác nên hàng triệu thế hệ dân tộc VN ta lớn lên nhờ vào lời ru và làn điệu dân ca đấy bác ạ. Và em chắc chắn rằng trong đó có cả bác. Lời ru và làn điệu dân ca đều mang đậm bản sắc dân tộc, nó dạy cho ta nhiều điều, từ tình yêu của bố mẹ dành cho con cái, tình yêu Tổ quốc, quê hương. "Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ kô lớn nỗi thành người". Bao nhiêu người con VN khi đi xa chỉ đau đáu nỗi nhớ quê hương, nhớ những lời ru ngọt ngào của mẹ của bà, nhớ những làn điệu dân ca ngọt ngào của các cô thôn nữ. Bác đã bao giờ sống xa quê hương chưa nhỉ? Em nghĩ chắc là chưa, 1 khi đã xa quê hương, xa gia đình, bác sẽ thấy 1 lời ru của mẹ còn quý hơn gấp trăm ngàn lần bản Symphony No.9 của Beethoven đấy, mà đấy là 1 trong những bản Symphony vĩ đại nhất trong lịch sử đấy nhé. Tin em đi, trong tiềm thức của mỗi con người VN, có những thứ mà kể cả âm nhạc bác học của Beethoven, Mozart,... cũng không thể nào địch lại được. Chẳng thế mà rất nhiều nhà soạn nhạc đã bằng mọi cách để sáng tác ra những bản nhạc đậm bản sắc dân tộc họ đấy à, Tchaikovsky 1 một ví dụ lớn đấy, bản sắc Nga tràn ngập trong tác phẩm của ông.
    Muốn yêu và hiểu được âm nhạc của bất kỳ nhạc sĩ nổi tiếng nào, điều đầu tiên là mình phải yêu và hiểu được âm nhạc của chính nước mình đã. Còn nếu không thì mình chỉ mới dừng ở mức nghe thôi, chứ chưa cảm được đâu ...... mà nghe thì đến 1 đứa trẻ con cũng làm được.
    Việc nhạc Việt Nam kô được nhiều giải thưởng âm nhạc thì như em đã nói. Văn hóa và ngôn ngữ của mình kô được phổ biến nên để nhạc của ta đến được với người nghe trên toàn thế giới là rất khó. Trong khi đó các nước khác lại có thế mạnh là ngôn ngữ và văn hóa của nó phổ biến hơn ta, nhiều người biết đến hơn. Bây giờ chú thử đưa 1 tác phẩm của Việt Nam, 1 tác phẩm của Anh ra mà kêu mấy ông bà giám khảo Quốc tế nghe thử. 1 cái thì hát tiếng gì chẳng hiểu gì hết, lạ hoắc lạ huơ, nhạc cũng kô hợp với tư tưởng người Châu Âu mình, 1 cái thì lời ý nghĩa (hiểu được thì đương nhiên phải thấy nó có ý nghĩa rồi, nhạc thi mà lại), nhạc theo tư tưởng Âu Châu.; cái nào sẽ dễ lọt vào tai người nghe hơn??? 1 bài hát nổi tiếng của Anh, chỉ cần vài ngày nó có thể leo lên đứng nhất bản xếp hạng nhiều tuần liền, còn 1 bài hát hay, ý nghĩa của Việt đưa lên trường Quốc tế, ắt hẳn người ta sẽ lắc đầu quay đi vì chẳng hiểu nó hát cái gì cả. Mà nhạc VN kô được đón nhận trên trường Quốc tế 1 phần lớn cũng nhờ sự thờ ơ của đại bộ phận công chúng nghe nhạc VN đấy, làm sao mà 1 bài hát có thể phổ biến cho được khi chính người VN kô chịu đón nhận chúng mà chỉ chăm chăm đi tìm những tinh hoa của 1 đất nước xa lạ????
    Còn nhạc sĩ VN được thế giới công nhận ư, 1 người không xa lạ đó chính là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bài Diễm Xưa của nhạc sĩ đã được đưa vào chương trình giảng dạy nhạc của Nhật là 1 trong những bằng chứng hùng hồn đấy bác ạ.
    vừa post xong thì thấy bài của chú bunxit, chú cũng xem lại cách ăn nói nhé, như cháu nói rồi đấy 4rum là nơi công cộng, nên để ý chuyện ăn nói 1 chút.....
    ngủ đây, làm xong bài tập gòi, mai đi học nữa, bà con ở lại vui vẻ nhé
    Được yuna_vu sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 29/03/2006
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đang bàn chuyện 3 người nhạc sĩ Việt Nam thì lại chuyển sang chủ đề của người Việt với người nước ngoài.
    Theo ngu ý của em thì topic nên được mod khoá lại tránh tình trạng xấu thêm, kẻo rồi loạn mất. Ngôn từ của bác khongcanbiet này, hehe, hình như em biết đây là ai, nhưng thôi không quan trọng, có vẻ như bác chưa đọc topic của aodaitimhue gửi các mod, cố tình làm loạn box nhạc đây...hy vọng các mod sớm del topic này đi....

    Hờ, đã định không viết tiếp rồi, nhưng mà đọc đi đọc lại lại phải viết, bác khongcanbiet này làm em hứng thú tranh luận quá, em thấy bác có tư tưởng ngông cuồng quá. Em không biết bác nghe bao nhiêu nhạc, chắc hẳn nhiều hơn em rồi, mà về số lượng chắc cũng hơn em cả quả núi, nhưng xem ra bác nghe nhạc nhiều mà không thấy thấm, kiểu nghe nhạc của bác giống của bọn học sinh cấp 2 đú theo phong trào hip hop vậy. Bác không thích thì bác để cho mọi người nghe nhạc của họ, bác vào bác gào váng cả lên rồi chửi người này người kia làm gì ???
    Bác cay cú nền âm nhạc Việt Nam thì bác làm gì đó mà thay đổi nó đi, sao lại phải chửi kinh thế, cứ tát bôm bốp kiểu đó thì chẳng ai nghe bác đâu.

    Mọi nền văn hoá trên cái quả đất này đều tác động vào nhau, làm sao có thể dìm cái này xuống tôn cái kia lên được, không thể đánh giá được nhạc nào hơn nhạc nào, ai hơn ai .... Mấy điều bác nói em nghe thấy củ chuối lắm, người đã thưởng thức được âm nhạc, để nó thấm vào mình thì hẳn là người đó phải sâu lắng văn hoá, chứ không phải chỉ là chửi bới bậy bạ như mấy thằng đú như em. Ấy thế mà bác - nghe nhạc giao hưởng cổ điển của toàn nhạc sĩ kinh điển của thế giới mà phun ra từ ngữ chẳng sạch sẽ gì, chắc bác cũng như em, đú cả thôi chứ thực ra có hiểu nhạc lý mô tê gì đâu.
    Thế thì thà như em còn hơn, một nốt nhạc bẻ đôi bẻ 3 không biết, nhìn cái đàn như nhìn khúc củi, nghe nhạc thì ù ù cạc cạc còn hơn. Phục vụ giải trí là chính. Chứ cao siêu mà không văn hoá lên thì cũng ... vứt. Đôi điều tâm sự

    Được Darkflames sửa chữa / chuyển vào 04:37 ngày 29/03/2006
  6. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Tem hơi gắp, và vội, nên không thể đọc hết và đọc kỹ ý kiến của mọi người ở đây.
    Nhưng mong các bạn chú ý trong cách phát biểu, các bạn hoàn toàn có quyền đưa ý kiến riêng của mình, đồng ý hoặc không đồng ý với những ý kiến của Phạm Quang Tuấn. Nhưng tránh sa đà vào những đả kích cá nhân, hoặc xúc phạm người khác. Đây chỉ là 1 ý kiến riêng của tác giả Phạm Quang Tuấn. Khi ông Tuấn viết bài này, nhạc Phạm Duy chưa được chính thức lưu hành tại Việt Nam, nhưng vấn đề nay đã khác rồi. bài viết này, do đó, nhiều thông tin và cách nhìn không còn chính xác.
    Riêng đối với 2 bạn Voldo và Khongcanbiet, Tem cần nói thêm vài lời :
    - Tem không đồng ý với Voldo, tạo scandal và tranh luận bằng cách tạo những topic với những ý kiến trời ơi đất hỡi, lại không rõ ràng, trích đăng 1 bài viết không mang tính thời sự, dể gây hiều lầm, không ghi nguồn và ngày bài viết được viết.
    - Với bạn khongcanbiet, tem cảnh cáo bạn. Bạn có quyền nói lên quan điểm của bạn, nhưng đây là chốn công cộng, có người già, trẻ em, bạn càn chú ý lâi ngôn từ.
    Những từ ngữ như : ***, cbn ... không được xử dụng tại box Nhạc. Bạnc ó thể thay thế bằng những từ ngữ khác, thích hợp với chốn công cộng hơn.
    Không được vô cớ xúc phạm các bậc tiền bối : Kiểu viết như sau của bạn : "TCS thì yếu sinh lý hay nói theo cách dân gian là liệt dương" không được chấp nhận.
    Những bạn khác như beenagirl83 cũng không cần vào ném đá hội nghị, phát biểu chửi người lung tung, mà không nêu lý do cũng như quan đểim của mình.
    Những đoạn trích của khongcanbiet ở trên, tem ghi lại để làm thí dụ. Ngày mai, những chữ không thích hợp như thế, sẽ được tẩy sửa hết (kể cả nhựng đoạn trích trong bài viết này). Và nếu bạn khongcanbiet cứ tiếp tục như thế, nick khongcanbiet sẽ bị khoá 1 tháng, và hạn chế vào box Nhạc 6 tháng.
    Lúc này tại box Nhạc xuất hiện nhiều người tung hứng. spam có hệ thống, và chửi bậy văng tục, chọc nguấy lẵn nhau. Mong các bạn thông cảm, nếu trong lúc sóng gió này,. các Mods phải có thái độ rõ ràng và mạnh tay chút.
    Cảm ơn các bạn !
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 04:37 ngày 29/03/2006
  7. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    thôi anh không tranh luận nữa đâu , mệt rồi . Chú mod ko cần mất công nhắc nhở.
    chào thân ái và quyết thắng
  8. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Đánh đàn nghe cũng được, đáng tiếc lại là thằng *********.
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Mình không thích từ *********, nhiều người cứ hơi 1 tí là lôi những từ như thế ra, không biết yêu nước được bao nhiêu đây.
  10. crazytorpid

    crazytorpid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này