1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nhận xét và so sánh khá hay giữa Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Văn Cao

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Voldo, 28/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Nhiều hơn những người như thế
  2. thi_si_bon_mat

    thi_si_bon_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vào đây không những học được các kiến thức về âm nhạc mà còn học được cách chửi nhau.Ghớm,các bác chửi nhau ghê quá.Cứ nghĩ ở ngoài đời mà các bác ăn nói được như thế thì chắc một là các bác chết sớm,hai là chẳng ai dám chọc tới các bác
  3. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    chú mod ấy đáng tuổi papa của em đấy, mà em đoán tuổi bác cũng kô hơn tuổi em là bao nhỉ, bác nên xem lại đi, tất cả các bài em viết trong topic này không có bài nào có những lời nói bậy, chưa 1 lần em gọi bác là "thằng này thằng nọ" thế sao bác kô làm được như em nhỉ? tranh luận nhưng vẫn phải giữ đúng lễ nghi, bậc bề trên vẫn luôn là bậc bề trên kô thể vì xích mích mà mình có thể đạp người ta xuống như thế.
    Đọc những bài của bác viết về VN, em thật sự thấy buồn, làm sao mà đất nước VN phát triển được khi mà người Việt trẻ chỉ biết làm 1 việc là ngồi mắng chửi sỉ vả đất nước của mình với những từ chẳng hay ho gì, thay vì tốn thời gian và calo vào việc bêu rếu đất nước mình, bác đi làm những công tác xã hội, làm những việc có ích cho đất nước, mà nói gần hơn nữa là đi tìm hiểu văn hóa VN đi, thế cũng là biểu hiện của lòng yêu nước rồi đấy. Mà em nghĩ chắc bác kô bận rộn đến mức kô bỏ được tí thời gian đi thăm trại trẻ mồ côi, tổ chức sinh hoạt cho các bé thiếu nhi nghèo nhỉ, bận học nhiều như em còn bỏ thời gian ra để đi hoạt động xã hội được mà.
    Có lẽ những điều em viết kô lọt được vào mắt bác nhỉ, thế thì thôi vậy, em viết bài này có lẽ là bài cuối dành cho bác thôi, có người viết phải có người đọc, kô thì viết làm cái gì bác nhờ.
    Khuyên bác 1 câu chân thành, âm nhạc là 1 đại dương bao la bát ngát, bác có đi suốt cả cuộc đời này chưa chắc đã đến được bờ bên kia.,núi cao thì còn có núi cao hơn, kô ai là hiểu hết về Âm nhạc đâu, chắc bác hiểu ý của em nhỉ. Mong là bác sớm nhận ra được vị trí của mình để từ nay có cách hành xử đàng hoàng hơn, mong bác sớm cảm nhận được âm nhạc.
    Được yuna_vu sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 29/03/2006
  4. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Trang thôi đi kưng, ai cũng như em thì thiên hạ thái bình lâu rồi
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    2. Nghe nhạc là để cảm chứ không phải để chứng tỏ mình.
    Thế này là đã đủ. Quá đủ.
    Vậy Mod khóa topic này lại được chưa? Tớ chính thức than phiền.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 30/03/2006
  6. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    WP xin được khoá topic lại.
    Cả 3 nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Văn Cao và Phạm Duy đều là những tac gia được nhiều người yêu mến. Thiết nghĩ đánh giá, cảm nhận âm nhạc là ở mỗi người. Khác nhau thì chắc chắn có, nhưng quan trọng nhất là tôn trọng lẫn nhau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này