1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một niềm đam mê của phụ nữ là...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coi77, 21/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Một niềm đam mê của phụ nữ là...

    Một niềm đam mê của phụ nữ là... đi chợ
    Đi chợ cũng có năm by loại. Đi siêu thị nhặt hàng đầy giỏ, móc c xấp tiền ra thanh toán cũng là đi chợ. Đắm mình trong chợ quê ồn ào, đông đúc, tuy lộn xộn nhưng ấm áp, lại được mặc c lạc giọng cũng là đi chợ.
    Đi chợ luôn là một phần trong cuộc sống của người phụ nữ Việt Nam. Một nữ Việt kiều mong mỏi một ngày được trở về quê hưng để được... đi chợ. Không thể đếm được ở Việt Nam có chính xác bao nhiêu cái chợ và có bao nhiêu loại chợ búa khác nhau. Có chợ kéo dài đến khuya. Có phiên chợ quê chỉ một buổi mua bán ngắn ngủi vào bình minh hay chiều tối, thường được gọi là "chợ mai" hay "chợ chiều". "Chợ phiên" miền núi lâu lâu mới họp một lần.
    Chị em ta đi chợ để mua bán, để thưởng thức. Chợ và đi chợ đã trở thành một nét văn hóa đẹp của Việt Nam.

    Tiền là phù du, cái đáng quý và trân trọng nhất là tình cảm mà nhất là tình cảm trai gái
    [​IMG]
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đi chợ : đầu tiên là liệt kê hết những món mà mình cần mua -> ra chợ mua đủ thì về , chẳng la cà hàng này quán nọ , nói chung là ko có thích cái thú đi dạo chợ như mấy cô mấy dì , chẳng biết nên mừng hay nên buồn vì điều đó đây
    [​IMG]
    Trăm năm bia đá thì mòn
    Nghìn năm bia rượu vẫn còn (búp) bê nâng
  3. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hic,chả bù cho mình nhờ,mỗi lần đi chợ,lượn đi lượn lại đến 4,5 lần mặc cả đến từng trăm 1,chả fải ki bo gì nhưng thấy đấy là 1 niềm thích thú!!
    Lại fải lượn thêm 4,5 lần nữa để xem đồ hg` nào ngon hơn,tươi hơn!!Được cái 0 ăn quà ở chợ,cứ thấy nó 0 ngon thế nào í ạ,với lại ngồi ở chợ,hic,nhiều chỗ bẩn!!
    Hic,đi chợ buổi sg'',0 có việc gì,0 fải mua đồ gấp đãi khách thì cứ fải mất 3,4 tiếng trở lên
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ là người rất ham mê đi chợ và nấu ăn, cảm giác tự mình nấu các món khó khó rất thích Ở Paris có rất nhiều chợ, chợ Tầu và chợ ở khu nhà tớ là tớ hay đi nhất...Chợ Tầu sẽ có dịp tớ giới thiệu sau, còn chợ chỗ nhà tớ ở thì họp như chợ phiên, ngày thứ 4-6-Chủ nhật...Sáng chủ nhật nào tớ cũng lượn lờ ngoài này, hoa quả rất nhiều tươi và rẻ, nhưng thịt thà lại rất đắt..mà không có đồ châu Á, nên tớ chỉ mua hoa quả thôi, và đã trở thành khách quen của một số hàng.
    Như hôm nay chiến lợi phẩm của tớ là:
    - 2kg quít
    -2kg cam
    -1kg táo vàng
    -3 quả táo xanh để ăn thay khế vì rất chua
    -1kg cà chua
    - 3 quả dưa chuột
    -1kg dâu tây
    -2kg quả vải( nhưng đã bị tớ ăn gần hết ngay rồi)
    - 3 quả chanh vàng
    - 2 gói kẹo và 100g kẹo mà con mèo nhà tớ thích
    Nói đến mua 3 quả dưa chuột thì họ bầy ra những quả bé xíu xíu thôi, và 3 quả là 1,, chẳng hiểu sao tớ lại moi ra được 1 quả to đùng và thêm 2 quả nữa, lúc tính tiền ông bán hàng cứ cười, nói là đúng là đàn bà đi chợ Tuần nào tớ cũng đi và mua cho cả tuần, đôi khi đến thứ 6 cũng bị hết hoa quả nên lại phải chạy ra nhất là mùa hè nhiều quả ngon....Tớ thế nào cũng phải lượn ra
    Đây chiến lợi phẩm hôm nay
    Đây là hàng quen của tớ
    ]
    Ngoài hoa quả ra có một hàng tớ rất hay xông vào là hàng kẹo ạ. Hàng kẹo cũng thân quen với tớ rồi ạ và cả ông bác sĩ răng ở gần nhà nữa ạ
    Hôm nào tớ đi chợ Tầu thì phải có người bê hộ tớ sẽ kể cho mọi người nghe sau nhé
    Đi chợ thích cực
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 23/02/2004
  5. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    em ko thích đi chợ, em thích đi siêu thị, hehe
    có lần thế này, cần mua một cục xà phòng, đt cho bà bạn, bảo : Đi ra ngoài mua một cục xà phòng với em không???
    Hai đứa đi vào siêu thị, đi mất gần 2 tiếng, lễ mễ xách ra 1 đống đồ khệ nệ như đi buôn
    Hí ha hí hửng đi về nhà, giở ra mới bít ....................trong cái túi đó ko có cái gì gọi là xà phòng hết :D
    Lòng cuồng điên vì nhớ
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ hồi còn khoẻ mạnh, mỗi buổi chiều đi làm về là trên giỏ xe phải có một thứ gì đó, cái cốc nhựa, cái khăn mặt xinh xinh, quần áo, ...... hôm nào không mua được cái gì là người mẹ tớ bứt rứt, cứ như là nghiện heroin ấy. Cả nhà hay trêu mẹ là trưởng ban vật giá vì cái gid mẹ cũng mua rẻ nhất biết hết giá của các loại mặt hàng . Thỉnh thoảng mình đưa mẹ đi chợ thì cứ xác định là mua một tờ báo chui vào quán cafe nào đó đọc hết tờ báo thì ra đón mẹ tớ là vừa, cho nên tớ luyện được tính kiên nhẫn cũng nhờ cái thú đi chợ của mẹ
    Tiền là phù du, cái đáng quý và trân trọng nhất là tình cảm mà nhất là tình cảm trai gái
    [​IMG]
  7. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Bác ladymeomuop sướng thật đấy, có cái chợ đấy thì tha hồ mà mua rau quả nhá. Bên em thì rau vừa ít mà lại vừa đắt.
    Em cũng thích đi chợ nhưng mà ko phải chợ VN vì hơi bị bẩn quá. Nếu mà em được đi thoải mái thì có lẽ là mỗi lần cũng phải lê la ngoài đấy khá lâu . Phải nhìn cái này ngó cái kia, suy nghĩ tính toán xem mua cái gì thì hay hơn.
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Nhớ ngày xưa sáng nào bà bạn cùng lớp cũng gọi điện sang rủ đi chợ, tớ với bà ý 2 đứa đạp 2 cái xe đạp, mua đủ mọi thể loại ăn được trong tầm tiền cho phép, rồi loanh quanh mãi mới rước được thân về nhà. Sau này có xe máy mới, 2 chị cũng đi 1 vòng y như cũ và nhìn đồng hồ cây số, ôi mẹ ơi, 1 buổi sáng 2 chúng con lượn chợ mất hơn chục cây.
    Đi chợ mỹ cũng thích đấy chứ em bơ lạc.
    Chuyện cô nàng Nokia
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đi chợ mà nói thì ở Sài gòn thích hơn Hà Nội, vì chợ HN hơi nhỏ và các hàng cứ bé tí xíu. Tớ thích đi mua cá và thịt thà ở chợ cũ trong SG, tươi và ngon, tuy nhiên cũng không rẻ, còn rau thì mua trong chợ Bến Thành cũng tươi hơn. Thích nhất là các hàng hoa quả xung quanh chợ, nhưng đừng vào hàng lớn, mua bên phía Tạ Thu Thâu, của những người ở ngoại thành mang lên, hoa quả cũng ngon và rẻ hơn. Nhưng cẩn thận bị hố to Không thì xuống chợ Tân Định cũng thích nhưng mà mấy người bán hàng đanh đá lém, ssssssssssợ
    Chợ Hà Nội, rất đơn giản, thường là có hàng quen của mẹ tớ sẵn rùi, chỉ việc ra liệt kê tên hàng thôi Đảm bảo chất lượng Còn không tớ thích đi chợ Hôm nhất
    Nói chung tớ đi chợ cũng không lâu lắm vì đã định sẵn mua gì rồi, giá cả thì cũng nắm vững rồi, chị sợ nhất là hàng quen rồi ép mua cái này cái khác
    Sang đây đi chợ Tầu thì phải lê la vì có nhiều thứ tiếng Pháp chưa biết hết Và gia vị 3 miền còn đủ hơn đi chợ ở nhà Ở SG thì khó kiếm được đồ Bắc và Trung, chứ ở đây là đủ hết, tha hồ lựa chọn. Chợ Tangfrere to hơn cả cái siêu thị ở đường 3/2 SG, toàn là đồ ăn không thôi đấy, riêng nhìn rayon bán mì ăn liền đã hoa cả mắt
    Hakunamatata
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng khoái đi chợ... có dạo tớ hay lê la ở chợ giời mua đủ các thứ về gàn gắn sửa nghịch lung tung :D
    bên trong cái desktop của tớ bây h có hàng đống thứ mua ở chợ giời về... cái cảm giác dùng điều khiển từ xa để bật điện đóm trong phòng cũng thích phết. Tớ còn đang mơ ước cửa phòng nó tự động mở ra mở vào cho mình... Bao h rảnh lại lê la ra ngoài đấy thôi
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
    God of Rock, thank you for this chance to kick ass. We are your humble servants. Please give us the power to blow people's minds with our high voltage rock. In your name we pray, Amen.

Chia sẻ trang này