1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một niềm đam mê của phụ nữ là...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coi77, 21/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết là em có thâm niên vài năm ngồi chợ không. Ngồi bán hàng chứ không phải là đi mua hàng đâu nhá. Các bác có biết chợ Hàng Bè nổi tiếng Hà Nội không. Đó đó, cái chợ em ngồi đó, bác nào vào chợ đó chưa. Chợ Hàng Bè tuy không được sạch sẽ, cao ráo như mấy siêu thị hay mấy chợ lớn như Đồng Xuân, Hàng Da nhưng rất đông, nhiều Tây vào tham quan. Chợ Hàng Bè chỉ bán đồ ăn thôi, ngon, rẻ. Ai vào đó chưa? Hic. mấy chị mặc cả từng đồng, đến khiếp. Nhưng mà có ông còn mặc cả ghê hơn ấy.
    Nhưng bây giờ tớ không còn ngồi đó nữa đâu, bây giờ ngồi chỗ khác rồi
    leRomeo ơi, điều khiển từ xa bật đèn như thế nào, hướng dẫn cho bồ tí đê, nghe thấy khoái rồi đấy
  2. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao mình giống mẹ bác này quá! Hình như shopping nhiều cũng là một bệnh nghiện đấy các bác ạ. Từ lúc đi làm, kiếm ra tiền là có thói quen này, lúc đầu chỉ là để lang thang giải toả tâm lý lúc stress, down hay buồn bực, sau dần thì thành thói quen, cứ dăm bữa là phải đi siêu thị một lần, vác về hàng đống bánh, kẹo, nước hoa quả đóng hộp, đồ gia dụng, đồ tẩy rửa, pha lê, thuỷ tinh đến cả quần áo trẻ con cũng vác về... cho thằng cu cháu (có người cứ tưởng mua cho con ), hôm nào cũng kệ nệ 2 tay 2, 3 túi, túi to, túi nhỏ chất lên xe, chèn chèn, nén nén mãi mới xong mà vẫn còn cứ tiếc mãi sao không còn chỗ để mua thêm cái gối tựa rất đẹp mà lại rẻ trong đó
  3. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Giời ơi, chỗ chị ở thì làm sao mà lại đem đi so với chỗ khỉ ho cò gáy của em được . chỗ chị bao nhiêu là đồ ăn ngon, không tính .
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mình mua đồ cũng có khi không phải cho nhà mình, có khi lf mua bộ quần áo trẻ con cho con một người nào đấy trong cơ quan, tặng bà này cho chị kia, thích thế mà. Nhiều lúc mình cứ tủi thân, không biết là mẹ có còn khoẻ để đi chợ mua đồ cho cháu nội không?
    Mình cũng nhiễm cái bệnh này của mẹ, đi làm về toàn la cà hàng chim hàng cá mua thêm ít cây, mấy đôi cá, nhiều khi mình cung mua về tặng cho người khác thôi
    Tiền là phù du, cái đáng quý và trân trọng nhất là tình cảm mà nhất là tình cảm trai gái
    [​IMG]
  5. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc là người HN vào SG đi chợ rồi. Ở SG là nơi hội tụ của ẩm thực mà, miễn bác có xiền, cái gì cũng có hết. Đồ Bắc thì bây giờ cũng nhiều lắm, muốn mua trong siêu thị thì vào siêu thị Hà nội trên đường Cống Quỳnh, hoặc các siêu thị lớn khác điều có một góc bán hàng của các miền. Còn muốn mua ngoài đường thì dọc theo đường Hai Bà Trưng, chỗ gần Nguyễn Du í, có rất nhiều tiệm bán đồ Bắc. Đi chợ thì vào chơ Hoàng Hoa Thám ở Tân Bình, đa số là đồ Bắc, giá cả rẻ, không nói thách nhiều. Đồ miền Trung thì trong siêu thị cũng có bán, còn không thì ghé chợ Phạm Văn Hai hay chợ Võ Thành Trang ở Tân Bình, tha hồ mà lựa chọn.
    Tôi cũng thích đi chợ lắm. Hình như là sở thích khó bỏ của chị em chúng ta hay sao í, nó ngấm vào máu rồi

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, ý tớ nói là vào một chợ mà mua được hết đồ của ba miền đấy, hồi tớ ở SG cũng chuyên gia mua đồ Bắc ở chỗ gần Nguyễn Du...Nhưng đi lại ở trong SG khoảng cách không như HN, nói là gần chứ đi xe máy cũng phải mấy chục phút từ chỗ này ra chỗ kia, đường thì đông, nắng và bụi ở Hà Nội các chợ gần nhau hơn nhiều
    Nói đến đồ ăn chế biến sẵn ở HN thì phải nói đến chợ Hàng Bè, mỗi lần vào đấy là tim đập chân run, mà càng ngày càng nhiều món vừa ngon mà trông lại sạch sẽ, nhưng tớ kết nhất vẫn là mắm tép và cá khô Tớ vẫn thỉnh thoảng được tài trợ một chai mắm tép thơm lừng của hàng Thái Lan trên chợ Hàng Bè.
    Còn gà luộc sẵn nhá, thì chịu khó chạy xuống Hàng Chiếu, phía gần cuối đường mà có nhiều bán nhiều bánh mì Tớ hay mua gà luộc sẵn ở đó, không thì đợi buổi chiều ra hàng Buồm Bây giờ mấy hàng đấy chắc nghỉ roài Cúm gà mừ lị
    Chợ Đồng Xuân thì đồ khô rất nhiều, nhưng hay bán buôn nên mình mua lẻ hay bị lườm lém, nói chung về cái gọi là dịch vụ khách hàng thì chợ SG hơn nhiều, đi đâu cũng " Cưng thử cái nè đi cưng, hổng thích hổng lấy tiền", thế mà lúc thích thì lấy tiền rõ đau
    Mua rau cỏ và các loại củ quả khô thì phải kể đến chợ Bắc Qua ( tớ ngồi mấy phút mà không biết có đúng tên không nữa), ngay sau chợ Đồng Xuân ý.
    Chợ Hàng Da thì có giò chả cũng ngon, của một bà ngồi góc cầu thang, bánh dầy chả quế ở đấy ngon thí, nói tớ lại thèm roài
    Hoa quả nhiều và rẻ thì phải nói đến chợ Long Biên. Đầu mối của cả thành phố, giống như chợ Cầu Muối ở SG.
    Đấy là điểm qua một vài chợ lớn...
    Còn Siêu Thị, hồi trước tớ ở nhà cũng hay lượn qua lượn lại các loại siêu thị ở Hà Nội cũng như SG...Để từ từ tớ kể nhé
    Vào đây gặp toàn người cùng sở thích và cảnh ngộ " Hội chứng siêu thị"
    Hakunamatata
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Nào thì đi chợ.
    Các bác biết đấy, em bắt đầu bước vào lĩnh vực chợ búa từ năm lớp 6, nhưng hồi đó do còn bố mẹ em ở nhà, nên chuyện đi chợ đối với em chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi, tức là em chỉ đi theo kiểu, thích ăn cái gì thì chạy ra mua cái đó. Và kỷ lục một lần là mẹ em để 20k ở nhà dặn em đi chợ, thì em hì hục ra khuân về cả 1 đống hồng xiêm, dứa, táo, dưa hấu....... toàn những quả em thích mà tuyệt nhiên chả có 1 mống thịt thà rau củ gì cả..............cuộc sống cứ vô tư và chẳng lo lắng gì trôi đi như thế.
    Cho mãi đến sau này khi em lên lớp 12, ra ở cùng ông bà nội, thì chuyện đi chợ đối với em lúc đó mới được gọi là đi chợ đúng nghĩa và em cũng mới bắt đầu biết tính toán sao cho, ngần này tiền mà cả nhà có đủ thịt thà rau quả và thức ăn thay đổi liên tục không ngày nào giống ngày nào..........cái này gọi là pờ rồ fét sồ nồ các bác nhỉ.......
    Các bác ở nhà đi chợ chắc thể nào cũng có 1 chợ quen, em cũng thế, chợ quen của em chẳng phải cái nào cao siêu gì, mà chính là cái chợ ngay đối diện nhà ông bà em đi sang bên kia đường. Người trong phố gọi đó là chợ Thổ Quan.
    Em nhớ cái chợ nhà em lắm, chợ nhà em buổi sáng có các bà gánh rau từ trong quê ra, nhìn thấy khách quen là gọi ời ời, mời mua rau của tôi đi, rau hôm nay mới hái tươi lắm, hoặc hôm nào có quả bí non, mớ chè tươi vườn nhà là cũng cất đi để dành tận góc thúng đợi người quen tới.
    Nhớ đầu chợ nhà em có cô hàng thịt luôn bán rẻ cho em mỗi ngày. Chả là nhà ông bà em thì đông người, mà tiền đi chợ thì ít, thôi thì cũng gắng thu xếp để sao cho cả nhà ăn đủ. Bán rẻ nên thỉnh thoảng cô cũng cho nhà em những miếng không được nạc lắm mà đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ.
    hợ nhà em cũng giống như bất kỳ cái chợ nào, có những hàng mía vừa róc vừa ăn, có hàng bánh giò bánh dày, có hàng ngô nướng ngô luộc, có cả hàng cà muối dưa muối nữa. Mà nhớ thêm một cái nữa là, đầu chợ nhà em ngày nào cũng có 1 ông ăn mày ngồi thu lu ở góc, ngày nào cũng thấy ông ngồi đấy đâm em cũng quen thói, mỗi hôm cố gắng bớt tiền của bà nội để cho ông 500đ, hay 1000đ gì đó tuỳ hôm nào bớt được nhiều, bớt ít được ít. Ông ý được em biếu hàng ngày đâm cũng thành quen, có hôm vừa thấy em đỗ xe lại 1 cái là ông ý nhìn em cười tươi roi rói, đâm ra em có muốn quên cũng lại không nỡ. Thế mà rồi bây giờ chả biết ông ý thế nào rồi nữa. Em đi cũng hơn 2 năm rồi còn gì.
    Nhớ thêm một chị bán hành khô tỏi khô rong trong chợ nhà em. Hôm đấy em cầm tờ 20k đi, vừa vào chợ một cái gặp hành khô của chị là mua ngay, vì nhà đã dùng hết từ mấy hôm trước rồi. Chị cũng chưa mở hàng cho ai nên không có tiền trả lại. Chị hẹn em, cho nợ vào trong kia mua thịt rồi quay ra trả sau cũng được. Ấy thế mà lúc em quay ra đến nơi thì chị bị công an đuổi chạy đi đâu cũng chảng thấy nữa. Em cứ giữ món nợ 2000 đấy mà rình mãi những hôm sau nhưng chẳng hôm nào thấy để mà trả lại cho chị. Cho đến 1 hôm, khoảng 2 tháng sau, hihihihi, tự nhiên nhác thấy bóng 1 chị cũng đạp xe bán hành khô như thế, trông lại hao hao giống chị hôm nọ, em liền đuổi theo túm áo chị lại hỏi:" Này, chị ơi, có phải hôm nọ em nợ chị 2k mà chưa trả được không? Thôi, gặp hôm nay thế này thì em trả luôn nhé." Chị ý bảo ừh chắc thế, thế là em trả luôn cho chị ý thôi. Trả tiền cho chị ý rồi, đi về mà em vẫn cứ băn khoăn mãi không biết là trả có đúng người đấy không? Rồi em lại tưởng tượng, dễ có một ngày nào, có 1 anh nào, hihihi, túm áo em lại hỏi:" Này em ơi, có phải hôm nọ anh còn nợ em........" Thôi, lại mơ rồi.
    Ấy chuyện đi chợ của em còn dài dài, vì sau này em không chỉ đi mỗi chợ nhà em, mà em còn đi chợ nhà người nữa, hihihihi, hôm nào rảnh rỗi buôn với chị em sau nhé. Hôm nay em lại buồn ngủ mất rồi. Mà tôi thích đi chợ HN hơn là đi chợ SG đấy bà mèo mướp ạ. mai tôi nói vì sao thích hơn nhé, còn em bơ lạc ở đấy thiều thôn gì, nếu cần thì chị viện trợ cho 1 ít.hihihi, chỗ chị thì cái gì cũng sẵn, chỉ sợ không có sức mà ăn mà nấu.
    Chuyện cô nàng Nokia
  8. CannibalMachine

    CannibalMachine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em từ trước đến giờ không hề thích đi chợ, vì không biết mặc cả. Em giống chị Emmiu, chỉ thích đi siêu thị (dĩ nhiên là không nghiện mua sắm đến mức như chị, hí hí, vì em cũng chẳng có nhiều xiền). Thế nhưng sau vụ chuẩn bị cho Đại hội TTVN vừa rồi, em phải đi mua sắm khá nhiều. Đầu tiên là chen vào chợ Đồng Xuân hỏi mua đồ trang trí, rồi đi ra mạn phố cổ như Hàng Lược - Hàng Vải - Hàng Mã, rồi Hàng Mành, Hàng Mắm mua đồ. Sau đó lại vòng qua chợ Hàng Bè xem đặt đồ ăn... Nói chung là rất bận nhưng rất khoái. Một phần vì có bạn đi cùng.
    Em vẫn từng đợi anh, như anh từng đợi nó, như nó chờ đợi thằng kia, như thằng kia mong con ấy!!!
  9. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ghét đi chợ với mẹ, chị và cả người yêu... Mặc cả từng đồng từng đồng một, nghe phát mệt luôn. Mua đồ trong siêu thị sao k không mặc cả dù biết đắt thật đấy vậy mà lại mặc cả từng trăm một với người nông dân ??? Không hiểu được.
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu ...
  10. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Bác gái nào sành sỏi cho em xin mấy nghìn kinh nghiệm mặc cả ngoài chợ. Gì chứ con trai bọn em ngại nhất khoản này. Ngồi sờ lần hàng họ của người ta chán chê, nâng lên đặt xuống, chê ỏng eo rồi trả một cái giá thật là bèo --> người ta chả vác đòn gánh phang cho gãy xương! Nhưng nếu không biết mặc cả thì toàn bị "bóp"... hic... Help me...
    ..::Nobodys Perfect, People Make Mistake, Im Only Human::..

Chia sẻ trang này