1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một niềm đam mê của phụ nữ là...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coi77, 21/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không có thói quen mặc cả khi đi chợ lắm, biết giá rồi thì cứ thế mà mua, chỉ có chị bán hàng nào thấy mình tre trẻ mà định qua mặt là phải thể hiện ngay
    Đi chợ là hạn chế thế đấy, cho nên tớ vẫn mê đi siêu thị hơn, hàng hóa nhiều chủng loại, chui vào một chỗ là mua được tất mọi thứ mình cần, thong dong nhìn ngắm, chọn lựa ngắm nghía chán chê mê mỏi rồi mới mua, các bạn bán hàng thì nhẹ nhàng, dễ thương, hay có khuyến mại, giảm giá chứ vào chợ chẳng báo giờ có, đấy là chưa kể còn được cập nhật nhạc trẻ như Thanh Thảo, Việt Quang, Đan Trường các kiểu nữa chứ
    Híc, thế cho nên nghiện lúc nào không hay, tiền cứ rút ra vèo vèo.
    Dạo này tớ quyết tâm cai nghiện bằng cách cai từ từ, tránh shock . Hôm nay đi siêu thị có dấu hiệu khả quan hơn là đã biết kìm chế, chỉ mang một ít tiền mặt đủ mua những thứ cần mua, không mang theo cre*** card (cái món này tiện thì tiện thật, nhưng mà mua hàng thì cứ roèn roẹt mấy cũng chẳng thấy tiếc gì). Túi mua hàng hôm nay chỉ ngoan ngoãn vỏn vẹn có 1 cái, nem nép đặt trong cốp xe, đầy nhóc các loại chocolate
  2. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Nè chú mày ba hoa bốc phép nó cũng có mức độ thôi nhé cái mẹt chú có ra chợ âm phủ ngồi thì cũng bị đuổi về Mắt gian, mồm điêu - có mà bán ấy... cho gì...
    Nhanh lên chợ chỗ Giảng Võ đang thiếu người

Chia sẻ trang này