1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một niềm tin bị đánh cắp

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Kengangbac2003, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kengangbac2003

    Kengangbac2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Một niềm tin bị đánh cắp

    Tôi bắt đầu quan tâm đến bóng đá Việt Nam từ cái ngày tuyển VN thắng Myanma trong rận bán kết Seagame 18 tại Chiangmai Thái lan.
    Năm 1998 đội Nam Định thăng hạng nhất sau sau khi thắng Bình Định với tỉ số 3-1. Từ đó tôi là một fan luôn theo dõi và cổ vũ cho đội bóng Thành Nam.
    Những năm trước khi Nam Định bất ngờ đoạt ngôi á quân vào năm 2000. Tôi có nghe được nhưỡng thông tin ngoài luồng cho rằng Nam Định có quan hệ tình cảm với một số đội như HP, SL, TTH v.v..Có người theo dõi bóng đá Nam Định từ thời còn Công nghiệp Hà Nam Ninh có nói với tôi rằng Nam Định khi đá với SL sẽ thua trên sân khách và sẽ thắng sân nhà, cả hai trận lượt đi và về đều có cách biệt 1 bàn. Rồi có những trận Nam Định đã đủ điểm an toàn, sẽ bán cho những đội đang khát điểm. Hoặc một số thành viên lũng đoạn thao túng cả đội qua mặt cả HLV trưởng. Nhưng không vì thế mà tôi quay lưng lại với đội bóng.
    Rồi đến vụ thủ môn Quốc Trung. Đội Nam Định kỷ luật Quốc Trung vì tội vô kỷ luật và có biểu hiện tiêu cực . Nhưng sở TDTT Nam Định và Đội bóng đã bị Quốc Trung phản pháo, khi Trung nói rằng sẽ tố cáo những tiêu cực của Đội bóng nam Định. Và sau đó vụ Quốc Trung đã bị sử chìm xuồng. Phải chăng sở TDTT Nam Định và một số thành viên Đội bóng sợ rằng "Ném chuột sẽ vỡ bình quý" nên "Há miệng mắc qoai"(!?).
    Đặc biệt là mùa bóng 2000 khi Nam Định tranh chấp ngôi vô địch với Sông Lam Nghệ An. Vòng đấu cuối cùng có tính chất quan trọng đối với cả hai đội và lợi thế thuộc về Nam Định. Nếu Nam Định thắng Nam Định sẽ vô địch, còn Sông Lam sẽ vô địch nếu Nam ĐỊnh thua và Sông Lam thắng. Người hâm mộ Nam Định nào cũng mong muốn cho đội nhà vô địch sau bao năm chờ đợi. Nhưng chiếc Cup vô địch đã được đem đến sân Vinh trước khi trận đấu cuối cùng diễn ra. Và cuối cùng Sông Lam đã vô địch còn Nam Định có một trận đấu tồi tệ trên sân Thống Nhất. Phải chăng mọi việc đã diễn ra theo đúng kịch bản(!?).
    Và tôi đã tin rằng Bóng đá Việt Nam có những quy luật riêng của nó. Nam Định không nằm ngoài quy luật ấy. Chính vì Nam Định bất ngờ có cơ hội vô địch nên một số mối quan hệ đã bị phá vỡ và kết quả là mùa bóng năm sau TTH và HP xuống hạng. Còn phút cuối cùng Nam Định phải cay đắng nhường ngôi vô địch cho Sông Lam.
    Thú thật rằng khi Nam Định để tuột ngôi vô địch tôi cảm thấy thất vọng và cảm thấy niềm tin của mình bị đánh cắp.
    Tôi hy vọng với môi trường chuyên nghiệp các đội bóng sẽ đá thật, các cầu thủ thật sự sống bằng nghề đá bóng. Để cho người hâm mộ tin vào đội bóng thân yêu và niềm tin không còn bị đánh cắp.



    Được Kengangbac2003 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 18/04/2003
  2. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì đây ko phải là lần đầu tôi được nghe những chuyện như thế này và chắc chắn ko phải là ko có căn cứ..... Buồn thật....ko ít thì nhiều..... cũng 1 phần vì dân ta đến sân ít quá và cũng chẳng có nhiều tiền như bọn tây
    Tiền bạc công minh
    Ái tình...linh tinh cũng được
  3. cuctuan

    cuctuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại như vậy nhỉ, có gì mà lại đánh mất niềm tin 1 cách mù quáng đến như thế.
    (Thực sự thì đây ko phải là lần đầu tôi được nghe những chuyện như thế này và chắc chắn ko phải là ko có căn cứ..... Buồn thật....ko ít thì nhiều..... cũng 1 phần vì dân ta đến sân ít quá và cũng chẳng có nhiều tiền như bọn tây)
    Chắc cũng không phải vì dân TA ít tiền hay là ngại đi xem đâu , chẳng qua là do chất lượng ra cả mà thui!
  4. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Suy cho cùng chuyện "niềm tin bị đánh cắp" cũng là do cơ chế thôi. Lương tháng không đủ để bồi dưỡng cho đội bóng thì họ phải tim đến "nguồn lương" từ đội bạn vậy thôi, các cụ đã có câu "có thực mới vực được đạo". Tình trạng này sẽ không còn khi kinh tế đất nước phát triển hơn nữa. Hy vọng một ngày không xa niềm tin sẽ được trả lại cho Kengangbac2003
  5. Khukhu

    Khukhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Các bác yêu cầu cao thế! Fải từ từ chứ! Đã có lần tôi rất sung sướng khi tận mắt chứng kiến thắng lợi của đội nhà nhưng khi về đến nhà tôi chợt có cảm giác hình như mình bị lừa, hình như các fan của Nam Định bị lừa! Nhưng sau đó tôi nghĩ Nam Định vẫn là Nam Định, bóng đá Việt Nam vẫn là bóng đá Việt Nam, fải chấp nhật thực tế thôi! Dại chết, khôn cũng chết, biết thì sống! Tôi là người Nam Định!

    Khukhu

  6. Kengangbac2003

    Kengangbac2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về vấn đề lương bổng thì chưa chắc. Các bạn thử xem lương hiện nay của các cầu thủ, họ cao hơn rất nhiều so với một người công nhân Máy Dệt. Nhưng họ vẫn bán...vì sao...
    Vừa rồi NHĐÁ thua ngược trước ACB trong 5 phút cuối có phải lương họ thấp. Theo tôi nghĩ BD Việt Nam còn lâu mới chuyên nghiệp được khi mà còn những bóng đen tiêu cực, từ Liên đoàn cho tới từng đội bóng.
  7. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Điều này giải thích tại sao rất nhiều người đã bắt đầu bỏ quên bóng đá Việt Nam, Nhưng rùi thì người ta cũng tìm ra được một cách trị tiệt nọc mấy vấn đề này. Nên nhở là Olympic Maseile , một CLB hạng nhất của Pháp cũng đã từng có tình trạng như thế đấy.
    CHúng ta chỉ nhìn thấy bóng đã ngoại hạng hay hạng nhất của các nước khác, nếu chúng ta nhìn thấy các CLB hạng 3,4... của họ thì có lẽ chẳng thua gì ta đâu, Tính chuyên nghiệp cần phải có nhiều thời gian mới được
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  8. dlairyman

    dlairyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ở giải V-League 2003, Nam Định thi đấu cũng khá ổn định đấy chứ và ít thấy biểu hiện của sự tiêu cực trong vòng giải này. Năm nay đội Nam Định gặp phải hai cái không may, HVL Ninh Văn Bảo qua đời vì tan nạn, đội trưởng Văn Sỹ (đen) bị trấn thương. Nhưng cuối cùng những cố gắng của đội bóng Thành Nam đã được đề bù xứng đáng với cái HC đồng, trong khi đó Thể Công, CSG rới hạng thê thảm. Ngoài ra giải U18 đội bóng trẻ NĐ cũng đã đoạt được HC bạc hi hi đáng mừng quá đí chứ.
  9. readandwrite

    readandwrite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chết, Thể Công rớt hạng à, pác nào cho họ rớt đoá?
  10. alienlant

    alienlant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ý em nói chỉ có CSG rớt hạng còn Thể Công thì trượt dốc thể thảm

Chia sẻ trang này