1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nỗi đau quá lớn - Vụ nổ ở Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng chiều ngày 02/10/2003!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Nico78, 02/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    9h sáng cùng ngày, một vụ nổ tàu khác xảy ra tại bến Bính, Hải Phòng, làm 8 người bị thương. Các nạn nhân đã được cấp cứu tại trạm Cấp cứu 05. Nạn nhân bị thương nặng là Trần Văn Nhuận, 55 tuổi, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng, được chuyển đến Bệnh viện Việt - Đức vào 12h trưa qua. Ông Nhuận nhập viện trong tình trạng toàn thân bị nhiều vết thương phần mềm, giập cơ bàn tay trái và cẳng tay phải. Đến 18h cùng ngày, các bác sĩ đã mổ cấp cứu, thắt động mạch quay và bó bột cẳng tay phải. Theo nhận định ban đầu, sức ép của vụ nổ đã ảnh hưởng đến phổi của nạn nhân. Hiện anh Nhuận đang phải thở bằng máy.
    Thông tin trích từ Vnexpress.net vào hồi 9h:13 ngày 03/10/2003

    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Xin được gửi lời chia buồn tới thân nhân và gia đình những người công nhân đã bị tai nạn trong vụ nổ bất ngờ này.
  3. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    [
    ... ...​

    IceBoy
  4. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Thêm một công nhân bị chết trong vụ nổ hầm tàu

    Chiếc tàu đang trong giai đoạn chạy thử thì đã bị sự cố.
    13h30'' hôm nay, anh Phạm Trần Thái, công nhân tổ nguội của Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng - nạn nhân thứ ba trong vụ nổ đã tử vong tại bệnh viện Việt - Tiệp (Hải Phòng). Đây được coi là vụ tai nạn lớn chưa từng có trong ngành đóng tàu Việt Nam.
    Bệnh nhân Phạm Văn Hải, 42 tuổi, công nhân của nhà máy Bạch Đằng được chuyển đến Viện bỏng Quốc gia đêm qua hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ Nguyễn Viết Lượng cho biết, anh Hải bị bỏng 80%, trong đó 40% diện tích là bỏng sâu, bị bỏng hô hấp, chấn thương toàn thân, dập nát chân trái. Hiện tại anh đang phải thở máy.
    Theo Giám đốc nhà máy Chu Thế Hưng, vụ nổ này rất kỳ lạ vì khi đó điện đã được ngắt, thợ hàn và sơn đã nghỉ làm, chỉ còn thợ nguội đang hoàn thiện nốt những công việc còn lại. Trong khoang hầm cũng không có vật dễ nổ, dễ cháy. Nhưng nhiều khả năng tai nạn xảy ra do nổ khí, giám định hình sự Bộ Công an đang phân tích để tìm ra thành phần của khí gây nổ.
    Ban giám đốc cũng cho biết, vụ nổ không gây thiệt hại nhiều về vật chất, một số cầu giao tự động bị vỡ, hầm tàu chỉ hỏng nhẹ. Tuy nhiên thiệt hại về người vụ này, theo Phó tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Nguyễn Đình Tâm là lớn nhất từ trước đến nay.
    Hiện nay, cơ quan điều tra đã phong tỏa con tàu để điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn. Việc bàn giao con tàu cho Công ty Vận tải biển 3 sẽ phải hoãn lại.
    Con tàu Mỹ Hưng có vốn đầu tư 94 tỷ đồng, do chuyên gia Nhật giám sát. Tàu có công suất 3.600 mã lực được hạ thủy hôm 11/8.
    (Trích từ Vnexpress.net vào hồi 17h:10 ngày 03/10)
  5. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Xin được chia buồn cùng gia đình và thân nhân những người bị nạn. Cầu mong cho họ mau hồi phục và vượt qua được nỗi đau này.
    Được innocent sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 05/10/2003
  6. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã qua thật là đau xót , chúng ta chỉ có thể nhìn và nhói đau thương tiếc , HẢI PHÒNG nên có một ngày tưởng niệm cho các nạn nhân .Họ xứng đáng được phong tặng danh hiệu anh hùng trong lao động
    Mong các anh , các chú ,các bác được xiêu thoát . Xin chân thành chia buồn cùng thân nhân những người bị nạn .
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Bệnh nhân Phạm Văn Hải đã qua đời vào trưa ngày 04.
    Thi hài đã được đưa về nhà ở Nam Hải (Cống Trắng).
    Con` 2 người nữa đang trong giai đoạn thử thách. Cơ hội qua khỏi là 0,1%.
    Chúa đâu rồi?
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  8. vietanh_racroi

    vietanh_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thật là một niềm đau xót đối với công nhân và lãnh đạo nhà máy đóng tàu nói riêng và người dân Hải Phòng nói chung.Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng đang trong quá trình phát triển trở lại,gặp phải sự cố đáng tiếc này đã khó khăn sẽ lại càng khó khăn hơn.Là một con người Hải Phòng tôi hi vọng những người công nhân sẽ vượt qua được nỗi đau mất mát này để sớm hoàn thiện những con tàu to hơn lớn hơn để không phụ lòng những người đã mất.
    Tôi xin gửi lời chia buồn tiếc thiêng vô hạn đến những người xấu số.
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hai nạn nhân đang điều trị tại Hà Nội đang bị biến chứng.
    Chị Hà, theo bệnh viện cho biết không những bị bỏng toàn thân mà còn bị bỏng đường hô hấp và phổi.
    Chị Thả hiện đang bị nhiễm trùng toàn bộ các vết thương do khí Nitơ.
    Ca hai đang trong tình trạng nguy hiểm.
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  10. easy_man81

    easy_man81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thật đau đón xót xa khi biết tin về vụ tai nạn, ước gì có thể làm được gì đó để chia sẻ nỗi đau của những gia đình nạn nhân. Giwò này chắc họ không còn tâm trí gì đê mà tiếp tục lầm việc, tếp tục sống nữa.
    Cùng ngày hôm đó, em còn được biết có một vụ nổ tàu dầu khác cũng xảy ra ở Hải Phòng với số lượng người chết và bị thương tương tự.
    Giá như có thể làm được một điều gì đó để giúp đỡ cho họ nhỉ??

    Hi hi, tớ là người đàn ông dễ tính

Chia sẻ trang này