1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nỗi đau quá lớn - Vụ nổ ở Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng chiều ngày 02/10/2003!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Nico78, 02/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietanh_racroi

    vietanh_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó có thêm 2 vụ đâm tàu easy_man81 à,một vụ là tàu do anh Hưng gần nhà Việt anh điều khiển va phải tàu khác ở gần phà Kiền cho đến giờ đã biết 3 người chết,còn vụ thứ 2 là chiếc tàu đang thử lái của công ty TNHH Thiên Long mất lái chèo lên 2 tàu con của Cửa hàng xăng dầu,đâm vào thành bờ,đổ nhà may chưa có thiệt hại về người,Đúng là một ngày thảm hoạ với ngành đóng tàu Hải Phòng nói riêng và Nghành Hàng Hải Việt Nam nói chung,xin chia buồn .
  2. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ các bạn không làm được gì có ích mà cứ ngồi kêu ca thông cảm,đau xót với họ mãi thế thì có ích gì chứ?Lúc này là lúc chúng ta cùng thể hiện mình.
    HPC cố lên.Chúng ta hãy làm một cái gì đó có ích cho những gia đình những người bị nancọ phải hơn không?
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Tai nạn đã qua rồi. Những nạn nhân nào cần giúp đỡ thì đã được giúp đỡ. Cái còn lại bây giờ chỉ là những sản phẩm bị hỏng cần sửa chữa hoặc thay thế và cái không khí ảm đạm khi xuống con tàu gặp tai nạn.
    Chủ để này sẽ được gỡ dính sau 24 giờ nữa.
    To Tigon: Bạn nghĩ có thể làm được sao? Bạn nghĩ chúng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này sao? Tôi nói cho bạn biết nhé. Đồng ý là tình cảm quan trọng hơn tiền, nhưng số tiền của chúng ta huy động liệu có được 1000K không??? Trong khi riêng số tiền hỗ trợ cho những nạn nhân bị thương đã vượt quá ngưỡng 100tr rồi. Còn tiền bồi thường cho 4 nạn nhân bị chết, tiền trang trải cho các thủ tục cần thiết, tiền khắc phục các thiết bị hư hỏng???? Số tiền của chúng ta, nếu có huy động được hết sức mình thì cũng chỉ là muối bỏ biển thôi bạn ạ/
    HIện nay Công Đoàn Thành Phố đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ cho các nạn nhân trong vụ tai nạn này, xin lỗi vì tôi không thể cung cấp địa chỉ nhận tiền cho bạn (nếu bạn muốn tham gia) vì tôi không làm công tác công đoàn!
    Thân ái!
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  4. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0

    Bạn ơi!Thế sao tớ thấy các thành viên đi chơi nhiều thế?Đi nhậu nhiều thế?Đi hội hè đình đám nhiều thế?Chẳng lẽ lại không ai có thể nhịn 1 bữa quà sáng,bỏ qua 1 buổi đi chơi nhậu nhẹt để làm 1 cái gì đó có ích hơn sao?Các bạn đã quên tôn chỉ của HPC rồi à?
    Hỡi các thành viên HPC,các bạn đi đâu cả hết rồi?
    To Nico:em không làm được nên em mới sang HPC xem khả năng có thể làm được ggì để em xin đóng ghóp chút công sức thôi mà.Hồi xưa HPC đâu có phải làm cho Công đoàn đâu mà vẫn cứ có những hoạt động có ích cho XH đấy thôi.
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  5. vietanh_racroi

    vietanh_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thế làm gì bây giờ,tổ chức của mình thì phải bắt đầu từ những người quản trị TTVN Ol ,sự việc ở thành phố chúng ta,thì những nguời có trách nhiệm ở Hải Phòng phải đứng ra,ai chả biết là phải ủng hộ nhưng ủng hộ cho ai,mang đến đâu.Tất nhiên Việt Anh cũng đã có ủng hộ rồi vừa ở phường,vừa ở trường nữa.
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    HPC vẫn ở đấy thôi em? Mọi người vẫn lo lắng cho nhau, quan tâm đến nhau như xưa thôi. Vấn đề là sức chúng ta có hạn, những vụ việc này nằm ngoài khả năng chúng ta có thể.
    Anh biết em có lòng tốt, nhưng không nên đánh giá một cá thể (Tạm gọi HPC trong cái cộng đồng chung là như thế) trong hai thời kỳ khác nhau với cùng một cách nhìn em ạ.
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  7. vietanh_racroi

    vietanh_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cái mất mát xảy ra ở đây là qua lớn,có thể coi đây như là một bước ngoặt to lớn của nhà máy đóng tàu Bạch Đằng cũng như thành phố Hải Phòng thân yêu của chúng ta,có thể sau sự kiện thảm khốc này(ViệtAnh tạm gọi thế) nhà máy đóng tàu sẽ có kinh nghiệm trong việc đóng mới và sản xuất,có thể sẽ có rất nhiều chiếc tàu mới to hơn đẹp hơn,nhưng cũng có thể đó là chuyện không tưởng,tôi hi vọng chúng ta là những chủ nhân của tương lai,hãy làm gì đó để chứng tỏ chúng ta tin vào họ,nào mọi người ai dám đứng lên kêu goi,tôi xin là người đầu tiên tham gia vào hoạt động này.xin mọi nguời hãy vì tương lai tốt đẹp của thành phố Hải Phòng thân yêu.
  8. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Như bác Nico78 nói là đúng, chúng ta hãy coi những sự việc trên như những tai nạn giao thông mà sự thiệt hại là uy tín ngành tàu biển Hải Phòng bị giảm sút, còn chúng ta không thể làm ngơ trước những nạn nhân đã mất nhưng cũng không thể giúp đỡ gì được, có chăng cũng chỉ là sự tiếc thương với họ mà thôi. Trong tương lai chúng ta sẽ có những hoạt động có ích khác thiết thực hơn là ngồi nói suông. Rất đơn giản, mùa đông lạnh sắp đến rồi, theo tôi, chúng ta có những quần áo cũ không dùng đến thì sẽ tự nguyện gấp gọn gàng và tập trung lại đem tặng cho những trẻ mồ côi. Đây cũng là 1 hoạt động trong phương hướng phát triển của HPC. Mong mọi người có những góp ý.

    IceBoy

Chia sẻ trang này