1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nỗi mất mát lớn của Thể Thao VN!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi JonnyEnglish, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Một nỗi mất mát lớn của Thể Thao VN!!!

    Vâng!
    Chắc tôi không nói ra thì các bạn cũng biết người tôi muôn nói đến là ai-võ sĩ Judo Trần Thanh Ngời,niềm hi vọng vang của Judo VN!
    Trong vài tháng gần đây,qua phương tiện thông tin đại chúng các bạn chắc cũng biết được trường hơp[j tai nạn của võ sĩ Trần Thanh Ngời!Nhưng mặc dù đã đc các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng anh không qua khỏi!Sự ra đi cảu anh thật sự là một mất mát lớn đối với gia đình anh nói riêng và Thể thao VN nói chung!Những dòng tôi viết trên đây thật sự chỉ muốn chia sẻ cùng những ai quan tâm đến TTVN và cũng thông qua đây để gửi lời chia buòn đến gia đình VĐV Ngời,việc mà chúng ta không có đk để làm-đến nhà tang lễ để đưa NGời về nơi an nghỉ cuối cùng!
    Bài viết này chỉ là những gì tôi suy nghĩ và muốn nói ra nhưng không biết nói với ai cả nên post lên đây!BÁc Twins nếu thấy không có gì thì mong để bài của tôi tồn tại trong 3 ngày -coi như một hình thức chia buồn của tôi đến gia đình VĐV Ngời,còn sau đó thì del hoặc lock lại cũng đc!Còn ai muốn cùng chia buồn thì hãy post vào chứ đừng post lung tung để lạc sang chủ đề khác!


    Xinh thì đừng nên kiêu!
    Xấu thì đừng nên đú!


    Còn bình thường thì ...chịu!
  2. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Uh! Tội nghiệp ảnh ghê hén! Tui rất muốn đến dự đám tang của ảnh. Nhưng mới hôm qua tui mới nghe tin về chuyện đó. Anh JonnyEnglish có biết tin gì khác nữa không?
    Dịu dàng như cơn gió thoảng hương nhẹ bay ngất ngây lòng em người ơi thương nhớ...
  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Tim mới nhất thì anh Ngời đã về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà thị xã Sa Đéc tỉnh đồng Tháp!!hết!Bìa này post lên cũng chỉ để chia buồn thôi chứ khong phải là một bài mà mong có reply nên chắc là nó sẽ bị đi vào dĩ vãng trong vài ngày tới thôi!
    Xinh thì đừng nên kiêu!
    Xấu thì đừng nên đú!
    Còn bình thường thì ...chịu!

Chia sẻ trang này