1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nơi võ thuật được sử dụng gần như hằng ngày...

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Mortal, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mortal

    Mortal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Một nơi võ thuật được sử dụng gần như hằng ngày...

    Các anh ơi!Em Đang ở nga đây,mà theo tin tức báo đài thì các anh cũng biết là tình hình ở nga lộn xộn như thế nào.
    Bọn tây thì nó cao to hơn người việt mình lắm....các anh có thể chỉ em hay góp ý cho em được không về kinh nghiệm khi giao chiến..v..v..Các anh đừng chỉ em chiêu "ù té quyền" vì ở trên toa tàu điện thì ko chạy được đâu...Nhưng mà mấy thằng tây thì nó lì lắm đập chay bia vô đầu nó cũng chưa nhằm nhò...pó tay...Em đang rất cần..em nói thiệt đó..tình hình nguy hiểm lắm,em cũng bi đập 2 lần rồi...Nhưng các anh ơi,nhớ dùm em..ko phải 1 đối 1 đâu mà là 1 đối 3,4,5,6,7,8...v..v..Em tìm được cái nơi trao đổi về võ thuật có giá trị như thế này ,nói thật em mừng lắm.
    Ở trong kí túc xá của em thì cũng có phòng tập thể hình,cũng có cái bao cát để đấm đá.Em cũng thường lên đó đấm đá,nhưng mà cũng chả được gì cho lắm. Vì khi tụi nó vào đánh em thì nhanh lắm không kịp biết gì ..bụp..bụp...Em chỉ cố gắng không để bị nằm xuống đường thôi.Vì khi nằm xuống đường thì bị đạp bằng giày bốt thê thảm lắm....Các anh gíup em với......
    (ở vn em cũng học được đai xanh karatedo,nên cũng có chút căng bản về đấm,đá,còn kinh nghiệm giao đấu thì ko )
  2. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Nếu đông như thế thì vẫn phải chạy thôi chiến làm sao mãi được trừ khi đồng chí luyện được (và dám làm) mấy chiêu xỉa phát nằm luôn (90% "nghỉ thở"). Gặp trường hợp đông thế thì việc đầu tiên là nhìn xem chỗ nào mỏng nhất trong lũ chúng nó, đường nào có thể chạy được, tốc chiến tốc thắng (đánh vào hạ bộ, mạng mỡ, yết hầu,.... chịu khó lên chỗ bao cát đấy luyện đều đều chỉ cần một cú đấm hoặc xỉa thôi nhưng phải thật nhanh thật mạnh) MỘT THẰNG THÔI, .... CHẠY NGAY.... chứ đừng ham múa may biểu diễn nhất là như đồng chí nói đập cả chai bia vào đầu mà chúng nó còn chẳng sao thì chú đòi đóng vai "Hoàng Phi Hồng" để đứt à? Đồng chí có biết là đến như ông chuyên gia huấn luyện viên cho đội tuyển Karate Việt nam (chắc trình độ cỡ tôi không chịu nổi một cú đấm) thế mà còn bị mấy chú nhà quê (cũng đông mà chẳng biết võ gì nhưng chắc chắn là bé hơn rồi) úp xọt gẫy cả răng đấy (tôi không nói diễn biến mà tôi chỉ nói kết quả) võ công đầy mình còn chưa ăn thua gì đâu, đồng chí đai xanh thì không giải quyết vấn đề gì đâu....
  3. Mortal

    Mortal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Vâng em sẽ cố gắng..còn chuyện chai bia là em ví dụ để biết nó lì đòn thôi chứ em có kịp làm gì đâu ..hix..hix...
    Nhưng mà tụi nó thường hay đấm vào mặt ở phút đầu tiên khi gặp mình.Theo anh thì em có nên áp sát người nó không.Vì em nghĩ áp sát vào người nó thì nó sẽ khó đấm đá hơn,tại vì chúng chả có võ vẽ gì cả.Với lại cho em hỏi chiêu đạp ra đằng trước liệu có hiệu quả ko?Bởi vì nếu đạp đủ lực thì chắc nó cũng lùi lại mấy bước phải ko ạ.
    Đai xanh chỉ là để biết khái niệm thế nào là đấm, thế nào là đá thôi ..v..v...chứ cũng chả được gì nhiều ạ.(Em nêu ra chủ yếu để anh biết là em cũng có khái niệm rồi để cho anh đỡ mất công chỉ em cách nắm tay lại để đấm như thế nào..v..v.v.)
    Anh có biết trong này có bài nào cụ thể,hay là anh cho em mấy chiêu cụ thể để em tập ạ!
    Ah wên trời mùa đông..hix..hix..nó mặc cái áo lạnh khá to...em nghĩ đấm vào người nó tương tự đấm vào con gấu bông...còn nó thì cười khà khà...hix..hix..
    Được mortal sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 22/10/2004
  4. Nguyen_Son

    Nguyen_Son Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    THeo tôi khi chung nó đông như vậy bạn không nên nhấc chân lên đá. Đá được một thằng thi thằng khác nó vật bạn ra đường rồi.
    Khi chiến nên áp dụng lối đánh tiêu đả, nó đánh bạn cũng đánh, không nên tránh đòn. Kinh nghiệm thì tham khảo thêm mấy bác VX trên forum
  5. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hihi,
    anh sống ở Mow 12 năm, từ 1989 đến 2001, võ vẽ cũng trên đai xanh một chút, lại là " tiêu đả VX" nữa, nên anh có chút kinh nghiệm khuyên chú:
    Nếu ko muốn nó xảy ra đừng đưa mình vào hoàn cảnh đó, tốt nhất về nước, tốt nhì đừng ra đường một mình ban ngày và ko ra đường vào buổi tối, ko tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng.
    Có bản lĩnh thì dùng súng.
    Võ giời, ko gặp thì thôi, gặp thì chết chắc. Cứ vài phát nhị khúc, trùy xích hay gậy bóng chày ... thì võ gì???????
  6. Mortal

    Mortal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên em cũng đúng,nhưng đời nó đâu như mình muốn đâu..hix..Về nước thì không được..
    +không ra đường vào buổi tối-->cái này thì em thường xuyên thực hiên,chỉ có đi học thì em mới ra đường vào buổi sáng.Ko đi học là ở nhà..chẳng đi đâu cả.
    +ko tham gia các phương tiện công cộng--->ko thể được..trừ phi mua ôtô(cái này khó lắm,em lái ôtô chưa rành,tiền chưa đủ,lại còn cảnh sát giao thông an tiền của mình nữa.v.v..)
    Tụi đầu trọc thật thì ít gặp,khi nào có phong trào như ngày sinh,mất của hit-le...thì tụi nó mới đi dạo.
    Thường ngày thì em gặp tụi cấp 3 bố láo thôi,nó ko như bọn kia đâu,chỉ đánh tay ko thôi,thỉnh thoảng thì có thêm chai bia.Tui này gọi là holigan thôi.
    Tại vì tụi nó học gần cái đường bọn em hay đi học,nên ban đâu là trê gheo.,sau đó là xin tiền,sau đó là đấm đá giải trí.Cứ như vậy mà mình chạy mãi thì cũng khó.Tụi nó hèn lắm,mình đi 2 người,tụi nó cũng 2,thận chí 3 cũng không dám làm gì(trừ phi tụi nó quá to cao).Nhưng mình đi một mình thì tụi nó khoái chí lắm(khỉ thật)...
    Còn bác Nguyen_Son nói đánh tiểu đả là thế nào em chưa hiểu lắm..
    Còn"nó đánh,mình cũng đánh,không nên tránh đòn"<--thế thì vỡ mặt ạ?Hay là bác khuyên em không nên chạy khi cảm thấy mình đủ sức đánh bọn nó?
  7. Nguyen_Son

    Nguyen_Son Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bỏ e-mail lại tôi gửi cho bạn một đoạn movie action
  8. Mortal

    Mortal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    vâng !đây kính gửi anh:
    Tuanhk2@yahoo.com
  9. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Vụ của ông em này khoai quá nhỉ, về (như VXDTA đại ca khuyên) thì không được, đánh thì hơi khoai... thôi đọc tạm mấy cái forum này xem có gì dùng được thì tập tất đi vậy....để kiếm thêm xem có gì thì post lên sau nhé...
    http://www.ttvnol.com/vothuat/375608/trang-1.ttvn
    http://www.ttvnol.com/vothuat/110790/trang-25.ttvn
    anh em Kumite, Thiếu lâm, Aikido,.... các môn các phái có gì vào chỉ đồng chí này vai chiêu tự vệ cái nhỉ... he he.... nhưng nhớ chốt một câu ....ĐÁNH XONG CHẠY NGAY... MÌNH KHÔNG PHẢI HOÀNG PHI HỒNG ĐÂU....
  10. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    Chú em Mortal chịu khó đọc một chút nhé !...( vì không thể nói ngắn gọn được ....)
    Thứ nhất : Đây là thực chiến hè phố - vì thế, không bao giờ đương đầu nếu trên tay không có "vật vay mượn" (hay còn gọi là đồ chơi)... Nhưng chọn thứ đồ gì, sử dụng ra sao ?!? ...
    Đương nhiên, không nên dùng đao kiếm, côn nhị khúc thì càng không vv..vv...( Sử dụng hung khí hay mấy món hoa hòe hoa sói thì chỉ mang họa vào thân mà thôi, chẳng ích gì cho cuộc chiến sinh tồn thực sự trên đường phố...)
    Tôi khuyên chú nên sử dụng đoạn cây ngắn để phòng thân( khoảng 28 - 35 cm)
    Thứ hai : Chú hãy tìm hiểu ngay kỹ thuật sử kiếm của Kendo, vì ngoài hàng "nóng" và vật nhọn ra, thì Kendo là thứ nhanh chóng nhất giúp chú thiện dụng với một đoạn cây...
    Các kỹ thuật - đòn thế của Kendo hết sức ngắn gọn, nếu cộng thêm sự hướng dẫn tận tình của người biết kỹ thuật vận kiếm trong Kendo ... thì chỉ sau 3 buổi thôi ... Tui bảo đảm chú em sẽ thông cảm và tin ngay tức khắc vào lời khuyên của tui.
    Thứ ba: Một khi chú em đã thủ đắc được kỹ thuật vận kiếm của Kendo ( Nói thẳng toẹt chính xác - thì nó là kỹ thuật vận kiếm Nhật Bổn, chứ không phải là kỹ thuật lòe loẹt của kiếm Tàu ..vv..vv...), lúc đó chú em sẽ thấy : Việc tự vệ sinh tồn trước một tên, hai tên, ba tên ...
    Dù tui rất muốn giúp chú cái món Kendo này, nhưng ngặt nỗi là kỹ thuật Kendo không được phép truyền đạt bằng online ..vv..vv.........

Chia sẻ trang này