1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nơi võ thuật được sử dụng gần như hằng ngày...

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Mortal, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimlan

    kimlan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    HI, mình là dân du học ở Đức và cũng hơi có chút kinh nghiệm giao chiến với Tây, có một vài lời khuyên như sau:
    Tinh thần: Như các huynh đệ đã nói, nếu cậu chưa khắc phục được cảm giác cóng trước mấy thằng to đầu đấy thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thoát thân, mình hiểu cái cảm giác bị cái xe tăng tông vào rồi nghiền nát dưới mặt đất thế nào. Đã có lần mình suýt gãy cổ vì một đòn wresting rồi. Vậy nên: trong mọi hoàn cảnh phải giữ trạng thái cool!
    Thể lực: hít đất bằng nắm đấm, nhảy dây, tập phản xạ và tốc độ với quả bóng tennis chẳng hạn. Quan trọng nhất là giữ cho đôi mắt luôn có cái nhìn bao quát. (aikido goi là tâm định)
    Võ thuật: Tây to, mình nhỏ, nó khoẻ mình nhanh. Khi nó lao tới, không bao giờ được lùi lại mà phải tránh sang hai bên (cái này đúng là nói khó hơn làm nếu cậu chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến). Nếu bị ép phải lùi lại mà không kịp tránh thì có thể nhảy lùi về phía sau trong khi chân theo đà đạp vào phần bụng dưới đối phương (nếu là Hạ bộ thì đẹp nhất).
    Tự luyện tập một vài đòn nhanh để đối phó với tinh huống standard. (nhà mình gọi là tập suy nghĩ theo cách của kẻ tấn công) Có một kiểu tấn công dùng sức cũng khá phổ biến của Tây là hai tay bảo vệ đầu rồi cúi xuống lao thẳng vào ôm hông, nếu bị bất ngờ thì coi như đi luôn. Kĩ thuật đấm đá thì có lẽ nói xuông thế này chẳng thể giúp nhiều cho cậu nên minhg bỏ qua. (bỏ cái ý nghĩ đứn giơ chân đạp về đằng trước đi nếu cậu không muốn bị cái xe tăng tông vào, vì có vẻ tầm vóc của cậu so với chúng nó hơi khiêm tốn) Nếu được tốt nhất nghĩ ra vài chiêu lừa. Nếu không tránh được thì dùng chiêu của huynh Nguyễn Sơn nêu bên trên: ĐỊch đánh mình cũng đánh, đòn ra sau nhưng phải đến trước. Nhận biết đòn địch ngay từ lúc địch chuẩn bị chuyển động. Cố gắng nhận biết điểm chạm của đòn địch sao cho địch trúng đòn mình mà mình thì không. Có lẽ đấy là cái ý của Nguyễn Sơn huynh, mình diễn giải theo ý mình để cho cậu dễ hiểu.
    Vũ khí: binh xịt đúng là hiệu quả nhất. Ngoài ra mình chọn hai loại khác cho hai khoảng cách. Tầm trung: 2 ậái gậy telescope. Do nó có thể rút ngắn và cái thắt lưng nên tiện dụng vô cùng. Có thể gửi YM cho mình nếu quan tâm, mình sẽ chỉ cậu vài chiêu đơn giản và hiệu quả của escrima. Tầm ngắn: mot đoạn thép nhỏ nhưng tù dài cỡ chiếc bút đeo vào chìa khoá, khi chiến mà dúng nắm đấm thì kể cả cậu có tập gì đi nữa cũng chỉ nện được vào mặt vài thằng là nắm đấm của cậu hết xài luôn (xương sọ tây cứng vật).
    Tóm tắt: luyện tập cách tràn người tránh và tìm vũ khí. Thời gian chắc không đủ cho cậu tập cái gi hiệu quả hơn đâu. Chúc may mắn! (Đừng bao giờ quên rằng chúng nó cũng có vũ khí )
  2. Mortal

    Mortal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi..bác Motdikhongtrolai ơi em chỉ đùa một chút cho vui thôi..bác đừng giận em..có gì cho em xin lỗi bác nhé...em biết bác có lòng bác mới chỉ bảo cho em,thế mà em không biế lại đùa.Bác thông cảm bỏ qua cho em nhé.....Hy vọng bác sẽ tiếp tục chỉ bảo em..
  3. tkd

    tkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    các bác đừng xem thường 2 khúc gậy ngắn ( dùi trống là 1 vd) , nó hoạt động hiệu quả hơn cả côn và dễ dùng nữa, có 1 môn võ chỉ dạy kĩ thuật dùng nó ko thôi, tôi tuy tập chưa lâu nhưng thấy hiệu quả ra phết.
    À, chúc bác bên đó có đụng tụi đầu trọc thì đừng gặp đứa có nghề
  4. nhutri

    nhutri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    chào ĐC Mortal , cẩn thận là trên hết , hãy nhớ câu ;
    NHẤT ĐẲNG HUYỀN ĐAI KHÔNG BẰNG DAO PHAY CHÉM LÁNG
    tụi trọc nó có hàng trong người thì nên chuồn lẹ , chẳng hạng ấn nút báo động trên tầu ;... dùng bình xịt , roi điện ;;;;; đừng để tụi nó lại gần . còn bác mà gặp cỡ 2 hay 3 thằng vào mùa đông , chúng nó mặc quần áo kín thì hãy nhằm đầu mà đánh , ở đầu có 9 huyệt tử , nếu đánh trúng thì sẽ đi luôn
    ở chỗ lõm bên tai có 1 huyệt , đánh mạnh thật mạnh hay dùng cái gì xỉa vô đối phương sẽ choáng , kô thì cố gắng tung 1 đấm thật mạnh vào cổ
    mang đồ trong nguời thì sợ CS bắt ; chịu thôi , chứ kô làm 1 cây tông dài chừng 60 - 70 cm để trong ba lô khi nào cần rút ra ngay .
    Đi xe riêng thì kô được , Dùng tầu điện cũng hay gặp các ông trọc , về VN cũng kô , hay là bác chuyển vùng ,qua UCRAINA hay qua nược khác học,
    còn kô thì lập 1 hội , đi học chung về chung ; chỉ khi nào cần thì 5 hay 6 người đi chung
  5. wingchun2004

    wingchun2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đọc các lời khuyên nghe chừng cũng dễ tẩu hoả nhập ma lắm nên chắc là tôi chẳng khuyên gì thêm nữa chỉ tổng kết lại những ý hay mà các bạn đã nêu ở trên.
    Món dùi trống có vẻ thực dụng nhất. Vừa có lý do mang đi mà việc sử dụng có vẻ đơn giản và hiệu quả hơn cả. Thứ hai là phải luyện về tinh thần chiến đấu không biết sợ. Nếu nó trông thấy mình máu lên thì nó cũng sợ ấy chứ.
    Thứ ba là những điểm có thể nện vào. Tất nhiên nện được vào vùng đầu, mặt, cổ nó là tốt lắm rồi nhưng nghe chừng khó khả thi lắm vì nó cao mà mình thấp. Muốn táng được vào đầu nó thì phải với mà nếu thế thì nó đỡ cũng dễ dàng. Theo tôi điểm đánh ngon nhất là cứ cho nó mấy cái dùi trống vào ống đồng, đầu gối, mắt cá chân. Hoặc kiếm đôi giày nào cứng cứng mà đá vào ống quyển của nó và bộ hạ.
    Kể ra mấy đòn tiêu đả cũng lợi hại nhưng mà dạy qua mạng thì chắc chắn là không được rồi.
    Nguyên tắc là
    Nếu đã đánh thì phải đánh thật máu
    Nếu đã chạy thì phải chạy thật nhanh.
    Tôi vẫn nhớ một đoạn miêu tả một anh bộ đội ta đánh Mỹ trong lúc phải giáp lá cà. Đó là " Anh nhẩy xổ vào ôm chặt lấy thằng Mỹ và cắn vào mũi nó". Lúc cần đánh thì phải máu như vậy bất chấp tất cả các đòn bẩn hay sạch miễn là mình phải thắng. Thế thôi.
  6. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì việc đánh nhau là khả năng cuối cùng mới dùng đến .bạn hảy luyện tập môn chạy 100 m vượt rào mỗi ngày...tiếp đó là bạn phải có 1 chiếc thẻ cảnh sát ,tất nhiên là giả nhưng tương tự như cùng màu ,cùng kích cỡ để trong lúc gặp nguy hiểm nhá lên.Bạn sẻ có ít nhất 10 giây để mở tốc độ.Nếu phải đối đầu với 1 tên đầu trọc cao cỡ 1m9 trong ngõ cut ,có những cách giải quyết sau:
    +kêu to cầu cứu ,dĩ nhiên bằng tiếng nước sở tại.nếu bạn lúc nào cũng đem 1 cái còi trong túi thì càng hay.
    +túm lấy bất cứ gì bạn tìm đuợc và ném về phía hắn.và luôn giữ khoãng cách.
    +Nên nhớ ống quyển và đầu gối là nơi dễ đá trúng nhất.nếu bạn có 1 đôi giày có cạnh bén thì việc cày cạnh bén ấy từ trên đầu gối xuống dưới khi bạn bị hắn ôm từ sau lưng hay dồn vào góc tường là hay nhất.
    +Con mắt là bộ phận nhạy cãm nhất .bạn hãy tập vuốt các ngón tay của mình vào 1 cái gối để tưởng tượng là mặt của đối thủ mỗi ngày.chỉ cần 1 ngón tay lọt vào mắt là kể như xong.
    +Cuối cùng là lời khuyên hảy thật bình tỉnh để tìm ra lối thoát hiễm(nếu có) và tận dụng tất cả những gì có thể kéo dài sự giằn co :ném gạch ,cầm cây,kêu "Cảnh Sát "
    thương bạn nhiều!
  7. hoang_hiep_nguyen

    hoang_hiep_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử hỏi baby_ccc xem, chị ấy có giữ một cuốn sách nói về tiếng thét Kiai, có thể nó sẽ hữu ích chăng ?
  8. Mortal

    Mortal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ơ làm sao có thể hỏi được chị baby_ccc?Anh có hỏi được giúp em không?thank
    hồi trước học karate ông thầy hét kiai mà làm em giật bắn cả mình !!!
  9. wingchun2004

    wingchun2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải tập hét kiai cho mất thời gian. Bạn cứ đem theo một cái còi to to vào và làm dây treo ở cổ. Khi nào gặp việc thì cứ thổi còi thật to vào nhiều người xúm lại thì nó không dám đánh đâu.
    Tôi trước đây có quen một bác già. Lúc nào cũng đeo cái còi trên cổ và bảo là đi ra đường bây giờ bọn thanh niên nó đầu gấu lắm. Có vấn đề gì la tao thổi còi lên.
    Sau đó thì chạy thật nhanh vào nhé
  10. Suannam

    Suannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Ô hay quá nhỉ, vào đây thấy ban bệ của VX Forum đủ mặt hết.
    Mortal , Mọi người khuyên chú cũng đúng, tôi thêm cho chú 1 điều: ở Nga có vài võ sư VN trình độ thượng thừa, nếu muốn tập võ tự vệ thì để tôi viết thư giới thiệu cho, chú ở thanh phố nào vậy?
    Về chuyện vũ khí, chú cẩn thận, tụi CS mất dạy lắm, tôi sang đó chơi vài lần đã được thấy rồi, có khi chưa kịp gặp hooligan đã bị tụi nó tôm vào bot nện đấy.
    Xuan Nam

Chia sẻ trang này