1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nơi võ thuật được sử dụng gần như hằng ngày...

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Mortal, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimura

    kimura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`, võ sư thì cũng chẳng ăn thua gì. Trong võ đường của tôi ở bên này có một võ sư nhị đẳng gojo karate nguoi Hi Lap, thuộc loại cao thủ hàng đầu, thi đấu được mấy giải quốc tế rồi. Năm ngoái sang Nga chơi đi ngoài đường cùng với bạn gái và một người nữa thì bị ... 12 thằng đầu trọc tấn công. Đánh được một lúc thì bị đập vỏ chai vào đầu bất tỉnh. May mà bọn nó đánh xong chạy mất. Tuy phải vào bệnh viên nhưng cũng knock down được 3,4 đứa. Võ sư này tập karate liên tục trên 10 năm. Tôi tập cùng nên biết hắn thuộc loại siêu rồi. Nói thế để bác thấy tập chạy thật nhanh là hơn cả. Nếu có đánh lại thì nhiều nhất là một chấp 3 thôi còn hơn thế nữa thì bác nên tập 20 năm đã :).
    Chúc bác và các chiến hữu ở Nga một năm mới an toàn.
    PS: không có ý khích động gì nhưng sao các bác ở bên đấy thỉnh thoảng vẫn đi lẻ thế. Mỗi lần đi đâu nên đi 6,7 người, cần thì chơi luôn . Mình cứ dằn mặt bọn nó một vài lần cho bọn nó đỡ bắt nạt dân mình đi. Nghe nói ở bên đó có mấy cao thủ Vĩnh Xuân mà.
  2. jbravo

    jbravo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hiểu sao nó bị khoá, mình có hỏi nhưng mấy chú mod bên đó không thấy trả lời
    Tình hình như bạn và Kimura nói như vậy, bọn trọc đầu đã cậy đông, cậy to mà còn chơi cả vũ khí nữa thì quả thật...
    Nếu tập 10 năm đạt được trình độ như ông võ sư người Hy Lạp đó mà vẫn bị... wánh bất tỉnh thì có lẽ mình cũng phải trang bị thêm vũ khí thôi. Mang ống nước, dùi trống thì chẳng khác gì "lạy ông tôi ở bụi này" nên mình khuyên mang cái gì đó gọn nhẹ mà "giải quyết" cũng gọn nhẹ. Chắc các bạn cũng đoán được: tiêu
    Sắm đâu mấy con tiêu như của các ninja Nhật Bản, học được cách ném nó mà vừa chính xác vừa mạnh thì còn gì bằng.
    Nhưng cũng như Kimura, mình khuyên nên khi ra ngoài nên đi đông, lúc bị đánh thì nên chạy là hay nhất. Còn khi bị dồn vào bức đường cùng thì mới giở "đạn" ra, lúc đấy mình vừa hành động hợp Đạo mà hiệu quả sử dụng lúc đó mới gọi là cao nhất ( mình thì gặp lúc nguy nan cận kề nên đòn ra sẽ vô cùng chính xác; còn kẻ địch thì bị dính "đà đao", sẽ bị choáng váng, bất ngờ )
    Có mấy lời gửi bạn, mong Mortal thận trọng trong hành động. Chúc các chiến hữu bên Nga một năm mới nhiều niềm vui !
  3. Mortal

    Mortal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người..chúc năm mới vui vẻ..
    chuyện đi 5,7 người có lúc được có lúc ko..vì học khác khoa,lúc thì đứa này đi chợ,đưa kia thì có việc phải đi...nên cũng ít đi chung.
    Đợt đánh nhau đông nhất cũng khoảng 30 người vn và 25 thằng holigan loại trung bình.Số là hôm đó trường thể thao và trường mình cùng nhau đi đá banh....thế là gặp tụi nó trên tàu điện...hai bên đã gầm gừ nhau từ trên tàu rồi..vừa xuống bên là bay vô tấp nhau túi bụi...kết quả bên mình thắng...ko thiệt hại nhiều.
  4. kimura

    kimura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Xem mấy bài báo về sinh viên mình bên đó mà lo cho các bác bên đấy quá. Tưởng bọn nó chỉ đánh vài cái chơi thôi ,ai ngờ bọn nó toàn lấy dao đâm người ta vài chục nhát thế. Chú Mortal muốn phòng bị vũ khí , theo anh thì hiệu quả nhất là : chai rượu. Mang theo chai có rượu ở trong người thì cảnh sát chắc cũng không có cớ gì để gây sự. Chai rượu đập vỡ cạnh sắc thì thực ra mạnh ngang với dao. Khi hai bên cùng có vũ khí thì trận chiến không còn phụ thuộc vào bên nào mạnh hơn , to hơn hay đông hơn mà là bên nào "máu" hơn và nhanh hơn thôi. Ở chỗ võ đường của tôi có một thầy là cai ngục (thực ra là huấn luyện viên cho mấy người cai ngục ở Anh) hay kể chuyện đánh nhau ngoài đường có mấy lời khuyên tôi kể lai cho bạn thế này :
    - Chẳng có đòn thế nào chống lại được vũ khí hiệu quả. Họ đã có vũ khí bất cứ là dao hay vỏ chai, gậy bóng chày, nếu mình không có đồ thì chỉ có nước chạy .
    - Một người biết dùng vũ khí thì đánh gục 3,4 người khác là chuyện bình thường. Khi dùng vỏ chai hay dao không nên xông vào đâm, chém ngay mà cứ từ xa khua trước mặt đối phương, cứ cắt từng phát một . Vì mình xông vào ngay bọn nó tóm được tay là coi như toi. Thầy anh kể ở bên này có vụ mấy thằng anh chị đánh nhau, 3 thằng trer đánh một thằng vào tù mấy lần. Thằng già chỉ dùng vỏ chai đánh lại dao, khua một hồi 3 đứa kia bị cắt vai phat mất máu nhiều gục luôn. 2 thằng toi tại trận một thằng cấp cứu kịp. Nói thế để các bạn thấy vũ khí nguy hiểm thế nào.
    - Nếu Mortal muốn mang đồ thì nên tập trước ở nhà. Chẳng hạn đập vỡ vỏ chai phải đúng kiểu không thì sẽ bị ngắn quá . Vỏ chai khó cầm hơn dao, dể bị tuột , phải tập chém thử vào bao cát không lúc dùng đến chỉ chém được một phát là đã tuột mất.
    - Cuối cùng, tốt nhất là đừng có đâm ai, kể cả mình đúng ở nước mình bị vào đồn có khi còn chết nữa là ở nước họ, đâm người của họ thì kô biết thế nào. Một người cầm vũ khí thì 3,4 thằng chắc cũng không dám vào đâu, vì bọn nó cũng biết vào là sẽ có 1 thằng nằm lại.
    - Bác đừng tìm cách nào một chống được 5,6 thằng có vũ khí. Không có đâu, nếu ai mách thì cũng đừng làm theo. Đấy là lời khuyên của ông thầy hai mươi năm chuyên đi ''trấn áp" mấy thằng trong tù, holigan ở Anh đấy. Cùng quá thì đừng ra đường, hay về béng Việt Nam cho rồi. Cái này cái kia không bằng ở nước ngoài nhưng mà sống hết đời thì vẫn hơn
    Cái topic này ngày càng bạo lực quá, không phải vì vụ ở Nga thì chắc bị khoá từ lâu rồi cũng phải.
  5. meomeo03

    meomeo03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thang em nen hoi may cao thu Aikido ve mon tambo (gay ngan).
  6. comon

    comon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác ơi, theo tôi bây giờ là lúc chuyển từ võ thuật sang chiến thuật đê, một người mà đánh được 3-4 người có vũ khí cũng phải được đào tạo công phu và tốn thời gian lắm, khoẻ như Hạng võ còn phải tuyên bố: kiếm thuật có thể đánh hàng chục người, còn đánh hàng nghìn người phải dùng binh pháp vậy. Đấy là Hạng võ, còn xoàng như tôi thì chỉ mong có công ty bảo vệ tư nhân như Long Hải hay cái gì tương tự ở Nga để anh em mình thuê, đấy là chiến thuật vậy. Vì nó đi đông vài chục thằng thế thì mình cũng phải có trinh sát, có lực lượng đánh cường tập, có lực lượng giải quyêt hậu quả, thế thì vài bác sinh viên kể cả có võ liệu có thực hiện được không.
  7. tiennq777

    tiennq777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Troi a!the thi het cach a.tha de no dap con hon!hic hic.Theo to du the nao thi cung phai biet vo, vo gi cung duoc mien la hieu qua. Karate chang han cac don the nham vao pham mem cuc ky doc dao va hieu qua.Truoc sau gi cung chet dzay thi truoc khi chet phai co vai thang lot duong chu.
  8. kimlan

    kimlan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tớ nằm xuống phải có vài thằng xuống theo! Đấy là cách nghĩ của tớ, anh em có khuyên người ta gì thì khuyên nhưng đã đến tình huống như thế thì chỉ được phép nghĩ vậy thôi. Chạy = quay lưng lại, nếu không đủ xa tức là chết chắc (tất nhiên nếu đủ xa thì tội gì không chạy, nhưng thực tế đáng tiếc lại không luôn như vậy)
    Aikido có bước tránh khá hiệu quả, mô tả qua, biết đâu lại giúp ích được:
    irimi: dịch nôm na là nhập nội: chân sau bước lên theo hướng từ ngoài vào trong, xoay người quanh trục chân trước 180°, tay gạt đối thủ hoặc đòn đánh nhẹ theo huớng địch tấn công. (chú ý có một chút sơ hở ở hạ bộ lúc di chuyển: nên thủ kiểu tay trên tay dưới)
    tenkan: lách ra ngoài: (kiểu này thích hợp đối phó với mấy thằng tây hơn) chân trước có thể bước lên (tùy tình huống), xoay người trên trục chân trước, chân sau rút ra sau 180°. Tay giống irimi.
    Sau khi thực hiện xong kĩ thuật thì mặt sẽ hướng về phía đối diện lúc ban đầu. Nếu thực hiện thành công có thể có một khe hở để thoát chạy (tốt nhất là tiện thể cho nó một cùi trỏ rồi đẩy nó về phía mấy thằng khác.) Lời khuyên thành thật là cố gắng tập lấy vài cú cùi trỏ và đấm móc vào chỗ hiểm.
    Nếu bị nó tóm trúng thì bình tĩnh nghĩ đến việc thoát y, nếu vẫn không được thì chịu khó xoay người càng nhanh càng tốt, xoắn tay nó lại thì may ra thoát (xoay theo kiểu aikido có thể luồn cái đầu xuống dưới cánh tay nó, lấy trục là cánh tay nó). Vẫn không thoát, bị nó kéo giật lại... tốt thôi, dồn hết sức lực và trọng lượng bật người lùi về phía nó (nếu rảnh tay thi cứ để cái cùi trỏ hoặc đầu bay cùng hoặc bất cứ đòn đánh hiểm nào ) Đừng hi vọng K.O nó được với cú bật ấy, có điều ít ra cậu có được một tích tắc quí giá để sống sót.
    Môn dùng gậy aikido cậu có thể quên được rồi (lấy đâu ra chứ).
    Vũ khí lơi hại và tiện dụng nhất tớ vẫn nhắc lại là hai chiếc gậy tele bằng thép (kiểu angten, ngoài cửa hàng vũ khí có đấy), rút ngắn lại đút vào người đem đi đâu cũng được, lâm trận vẩy ra, thằng nào non gan nhìn đã không muốn chơi. Có gậy rồi thì phải tập vụt: dễ tập nhất là cứ đứng vụt không thôi, từ trên xuống dưới và ngược lại, từ trái sang phải và ngược lại, tiếng gió rít nghe như tiếng sáo là đạt. Tập thử như thế mới thấy phục mấy bác yamato nhật bản đứng gõ trống hàng tiếng đồng hồ không nghỉ. Lúc nào vụt tốt rồi thì mới nghĩ đên chuyện vụt liên hoàn hay xoay cổ tay.... (He, vụt vào tay cầm đồ của nó thì sướng phải biết)
    Một vài lời khuyên tự vệ thôi, thành công hay không còn tuỳ thuộc phản xạ và kinh nghiệm cá nhân. Bác Lý Tiểu Long "thường" đánh nhau không đỡ, tớ nghĩ nên học tập bác ấy (chắc cậu hiểu tớ nói gì).
    Chú ý: Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
  9. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hihi, toàn những người chưa bao giờ đụng trận với tây, đặc biệt Ivan!
    1. Đánh Tây kỵ nhất là để nó tóm được, bất kể bộ phận gì. Một ông Cộng khỏe lắm cũng chỉ 80kg, thằng Tây túm được, có chạy giời. Đặc biệt bọn Ivan, thằng nào cũng có dăm ba miếng Sambo và vài cú Boxing.
    2. Kinh nghiệm lâm trận của em với bọn Ivan là chúng nó khỏe khủng khiếp và bản năng sống cực cao. Táng vào người chúng nó ko ăn thua gì đâu, chỉ có yết hầu, động mạch cổ, ngã ba động mạch cảnh và xương mác ở kheo chân là dễ hạ nhất. Nhưng hihi, để ra đòn chính xác vào những chỗ đó cần dân hơi chuyên nghiệp một chút. Các bác bây giờ ko biết to con cỡ nào, ngày trước hội bọn em bên đấy thằng nào cũng tầm 1m74, 1m75 đổ lên, võ vẽ thằng kém nhất cũng tương đương đai đen karate vậy mà ra đường lúc nào cũng ít nhất 3 thằng, ớt bột, hạt tiêu hai lọ. Sau này cũng chỉ đi xe riêng, ko bao giờ đi phương tiện công cộng.
  10. kimlan

    kimlan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác DTA, quyết tử như bác thì em quả thật may mắn chưa phải chiến nhưng nện nhau với Tây thì em cũng có chút thâm niên rồi. Thế nên em cũng chỉ khuyên thế, một vài thế lúc lâm nguy. Ở trên thiết tưởng mọi người cũng đã nói nhiều về đánh chỗ hiểm nên em mới không đề cập đến.
    Vừa rồi mọi người chẳng bảo đòn đánh không ăn thua còn gì, vậy xài thế đánh hay miếng đánh đi.
    Bác nói kị nhất để nó tóm được, dĩ nhiên rồi nhưng nếu nó tóm được thì làm thế nào. Em mới chỉ nêu ra như vậy còn thành công hay không thì phải tuỳ vào người thực hiện và bản lĩnh của đối phương thôi. Nhưng thành thật mà nói nếu không dùng đòn này đòn nọ thì chết chắc, vậy tại sao lại không thử được. Lúc sắp chết đuối người ta chẳng vớ tay bám lung tung còn gì, biết đâu vớ được cọc Không đánh thì chết nhưng đánh thì chưa chắc đã chết.
    Thôi thì bác còn chiêu gì tuyệt mệnh chống đỡ lúc bị tóm trúng đem ra chỉ nốt cho em nó đi! Em cũng muốn biết bác đã bị tóm bao giờ chưa và đã làm thế nào để thoát. (nhưng nghe bác nói có lẽ là chưa vì chúng nó làm gì có cơ hội ấy)
    Tiện đây xin hỏi luôn bác nào học Jujutsu thì góp ý hộ cái! Cầm nã của Jujutsu có vẻ thực dụng hơn aikido một chút. (thú thực với mọi người lúc lâm trận em không dùng kĩ thuật aikido mấy, có chăng là nguyên lí của aikido thôi, không biết như thế có được gọi là aikidoka nữa không)

Chia sẻ trang này