1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nụ cười bằng 10 than thuốc...............?????

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VinaRobot, 18/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ai đó cho ***** tui
    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề
  2. bemai

    bemai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tiếng yêu đó Anh cố nói đến lúc anh ngã mới thôi....
    có nhiều người thể hiện tình yêu qua lời nói
    có ngươi thể hiện bằng hành động
    tuy nhiên chết oan uổng như anh chàng kia thiệt là...
    Được bemai sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 02/08/2003
  3. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    he he !!!!đúng là chít oan thì hơi bị uổng nhỉ..nhưng T-iu là thế đó!!
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  4. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Trùi ui !!!xem cái mẹc bả kìa...he he...dễ "bụp" wé đi mất
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  5. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Nói về cái cho một tình yêu!
    Có anh chàng ấy và nàng ấy, rất yêu nhau. Anh ấy dẫn nàng ấy về quê thăm nhà. Anh dẫn nàng kia ra bên bờ vực để hái một đoá hoa mọc trên vách núi! nhưng do sẩy chân nên rớt xuống nhưng may sao không chết. Đem vào bệnh viên cấp cứu anh chàng ấy tỉnh lại. Bác sĩ nói với cô ấy anh ấy khó qua khỏi, trừ khi có phép màu. Cô ấy tỏ vẽ rất thương yêu anh ta! và nói
    anh có ước nguyện gì em sẽ làm cho anh
    anh ta nói!
    Cả đời anh chi mong được nhìn thấy em trong
    " thân hình không có gì che hết ".
    Cô ấy thấy anh ấy xắp chết nên nói,
    Nếu đó là tâm nguyện của anh thì em sẽ đáp ứng cho anh!
    Thế là đêm hôm ấy chờ mọi người về hết cô ấy đòng cữa phòng lại, nhưng trong phòng ấy có thêm một ông già có 70 tuổi nằm chờ chết, nên cô ấy không e ngại gì vì ông ấy đã già!
    Rồi cô ấy làm thêo nguyện vọng của anh ấy, thế là anh ấy qua khỏi và sống trở lại! hihihiiiiiiiiiii!
    Còn ông già thì thấy chuyện lạ ấy đem kể cho bà vợ ông ấy nghe, Đêm ấy bà vợ của ông già làm y như cô gái kia mong ông sống trở lại. Nhưng eo ôi ông ấy vừa nhìn thấy ông ấy chết không kịp nói gì!

    Các bạn nghĩ sao??????? " hơi ấy chút xíu nha "
    Cho ý kiến nhá! hề hề
    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề
  6. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui !! ông Pro_daklak ui !! sao lại xảy ra cơ sự thế nào..còn ông "bảy mươi" hic híc..zà rồi mà còn "gân"..chít là đúng rùi...he he...
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    may mà ông lão đó chít chứ ổng mà sống thì có lẽ khỗ suốt cuộc đời còn lại ! hi hi!
    nhất quyết không cho làm anh.
  8. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    he he !!cái lão zà nào chít là "đúng bài" rồi..cái ông nội 70 này mà sống là gây to đấy các gái ạ..he he
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  9. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi xem cái này nè..zui hông !!!
    [​IMG]
  10. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    He he !!nếu quả như thế thật thì không biết các ông các bà còn zdám ốm nữa không biết..he he...nhưng mà hình như còn hơi xa đấy các bác ạ....
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..

Chia sẻ trang này