1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FantaQA

    FantaQA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Dzui lên đi !!!!!!
    Chồng: Em ơi, chiều nay bọn anh làm con cầy nhà mình nhậu nhá !? Mai anh mua con khác cho em.
    Vợ: Mua về nhậu đi. Nó khôn quá trơì mà.
    Chồng: Khôn gì!? Người lạ nó sủa chứ thằng hàng xóm qua thì nó mừng !
  2. FantaQA

    FantaQA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    RỂ LÁO
    Chàng trai khẳng định với bố ngươì yêu:
    -Con muốn lấy con gái bác làm vợ.
    -Thế cậu đã gặp vợ tôi chưa?
    -Dạ thưa, chưa ạ. Nhưng dù sao đi nửa thì cháu vẫn thích con gái bác hơn.
    (ST)
  3. FantaQA

    FantaQA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Cá hồi bố.
    Hai vợ chồng ngồi ăn tối, vợ bảo:
    - Anh có nhớ cách đây 9 tháng, anh nghỉ phép hai tuần để đi câu cá hồi không?
    - Có, anh nhớ chứ.
    - Vậy thì hôm nay, một con cá hồi đã gọi điện tới đây báo rằng, anh đã trở thành cá hồi bố.
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2

  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hồi BianScor đi học mẫu giáo, có một lần cô giáo hỏi:
    - Này, Bian con dê kêu thế nào?
    - Dạ, nó kêu be be.
    - Giỏi lắm! Vậy con chuột thì kêu thế nào?
    Scor nhanh nhẹn: "Dạ thưa cô con chuột kêu Click ạ."
  6. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Có hai nữ tu sỹ, một trong số họ rất giỏi toán và được gọi là Sơ Toán (ST) còn người kia thì rất giỏi về Logíc nên được gọi là Sơ Logíc (SL). Một hôm, trời tối mà họ vẫn còn chưa về tới tu viện.
    ST: Sơ có nhận thấy có một người đàn ông đã theo chúng ta suốt 38 phút và 30 giây không? Không biết hắn tính làm gì?
    SL: Suy luận một cách lôgíc thì hắn định hãm hại chúng ta.
    ST: Trời ơi! Không! Với tốc độ này thì 15 phút nữa hắn sẽ đuổi kịp chúng ta. Làm thế nào bây giờ?
    SL: Ðiều lôgíc duy nhất là chúng ta phải đi nhanh lên.
    ST: Không có kết quả rồi, Sơ ơi!
    SL: Tất nhiên là không hiệu quả rồi. Vì theo lẽ lôgíc thì tên đó cũng sẽ đi nhanh lên.
    ST: Thế làm gì bây giờ? Với vận tốc như thế thì chỉ 1 phút nữa là hắn tóm được chúng ta.
    SL: Cách lôgíc nhất bây giờ là chúng ta hãy chia làm hai. Sơ đi đường kia, tôi đi đường này. Theo lẽ lôgíc thì hắn sẽ không đuổi được cả hai người. Họ chia ra làm hai ngả. Tên đàn ông quyết định đuổi theo Sơ Lôgíc. Sơ Toán về đến tu viện và vô cùng lo lắng cho Sơ Lôgíc. Một lát sau, Sơ Lôgíc cũng về đến nơi.
    ST: Sơ Lôgíc! Cám ơn đức Chúa là Sơ đã về! Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi!
    SL: Theo suy luận lôgíc, vì hắn không thể đuổi theo cả hai nên hăn theo tôi.
    ST: Ðúng, đúng! Nhưng sau đó chuyện gì xẩy ra?
    SL: Chỉ một điều có lôgíc diễn ra. Ðó là tôi chạy thục mạng và hắn cũng chạy thục mạng.
    ST: Và?
    SL: Hắn đuổi kịp tôi, đó là khả năng lôgíc nhất.
    ST: Thế sơ đã làm gì?
    SL: Tôi đã hành động lôgíc nhất. Tôi vén váy lên.
    ST: Ôi trời, Sơ ơi! Thế hắn làm gì?
    SL: Hắn cũng thực hiện một hành động lôgíc nhất. Hắn tụt quần xuống.
    ST: Lạy chúa! Chuyện gì xảy ra sau đó?
    SL: Lôgíc quá còn gì nữa Sơ? Một bà sơ với cái váy vén lên chắc chắn chạy nhanh hơn một th ằng đàn ông với cái quần đang tụt xuống...
  7. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Vài mẩu "chiện" dzui :
    Đan làm đám cưới với một người trong cặp song sinh nữ. Chưa đến một năm sau, anh ta ra toà đòi ly dị.
    "Được thôi", quan toà nói, "Hãy cho tôi biết tại sao anh lại muốn ly dị".
    "Thưa quan toà", Đan bắt đầu, "Cứ thỉnh thoảng cô em vợ tôi lại đến thăm, và bởi vì cô ấy và vợ tôi giống y hệt nhau, nên nhiều lần tôi đã nhầm lẫn và ngủ với cô ấy".
    "Chắc chắn phải có sự khác biệt nào giữa hai người phụ nữ chứ", quan toà nói.
    "Ông phải biết là có sự khác biệt giữa hai người phụ nữ. Đó là lý do tại sao tôi đòi ly dị", anh chàng kia đáp
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Bạn trai của một cô gái nói, "Chúng ta sẽ có một ngày thứ bảy tuyệt vời. Anh có 3 vé cho buổi biểu diễn".
    "Sao chúng ta lại cần ba vé?" cô gái hỏi
    "À, chúng dành cho bố em, mẹ em và đứa em gái", anh chàng kia đáp.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Sau khi thức dạy vào buổi sáng, Marie nói với chồng, "Em vừa mới nằm mơ là anh mua tặng em một cái vòng cổ bằng ngọc trai nhân dịp sinh nhật em. Anh nghĩ rằng như thế là nó có nghĩa gì?"
    "Đến sinh nhật em, em sẽ biết", George đáp.
    Vào ngày sinh nhật của Marie, George về nhà với một cái hộp nhỏ và đưa nó cho cô vợ.
    Rất vui sướng, cô mở nó ra, và chỉ tìm thấy một quyển sách nhỏ với tựa đề, "Ý nghĩa của những giấc mơ".
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Vào một quán cà phê không đèn. Nàng hỏi chàng:
    - Em ngồi bên phải hay bên trái anh đây?
    - Bên nào cũng được, anh thuận cả hai tay.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Cô dâu xinh đẹp đi giữa lối đi ở nhà thờ và khi cô tới bục làm lễ, chú rể đang đứng đó với túi chơi gôn và gậy ở bên cạnh.
    Cô thì thầm, "Gậy đánh gôn để đây làm gì vậy?"
    Chú rể nhìn vào mắt cô dâu và nói, "À, buổi lễ không diễn ra suốt cả ngày, phải không em?"
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Một cô gái đi xa vừa về nhà thì mẹ bảo chuẩn bị bàn ăn cho bữa tối. Khi cô mở tủ lạnh thì ở cánh cửa có hình một cô gái trẻ đẹp thân hình hoàn hảo.
    ?oMẹ ơi, cái này là gì vậy?? cô hỏi.
    ?oà, mẹ đặt nó ở đấy để nhắc nhở rằng không nên ăn quá nhiều.? mẹ cô đáp.
    ?oThế có hiệu nghiệm không ạ??
    ?oCó và không.? ?oMẹ đã giảm 3 cân, nhưng bố con tăng 5 cân?.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Một đôi vợ chồng và một đứa con đi qua một đường hầm. Người chồng nói với con:
    - Đây là nơi mà bố gặp mẹ con lần đầu đấy.
    Đứa con hỏi:
    - Bố ơi, thế lúc đó con đang ở đâu ạ?
    Người bố nói:
    - À! Lúc vào đầu đường hầm thì con đang ở với bố. Còn khi ra khỏi đường hầm thì con ở với mẹ.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Hai vợ chồng cãi nhau xen ai hơn ai, một lúc lâu,anh chồng thở dài:
    - Thôi được em có một điểm hơn đứt anh.
    Cô vợ hí hửng:
    - Điểm nào thế?
    - Chồng của em giỏi hơn vợ của anh,được chưa?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Trong phòng xưng tội, một phụ nữ Mỹ ngồi trước vị linh mục:
    - Thưa cha, chồng con vừa qua đời đêm qua. Con có lỗi với anh ấy.
    - Chúa tha tội cho con! Hãy chuộc lại lỗi lầm bằng cách thực hiện mong ước cuối cùng của người đã khuất. Thế trước khi qua đời anh ta có cầu xin điều gì không?
    - Dạ, khó nói lắm!
    - Con cứ nói! Đó là những nguyện ước thiêng liêng.
    - Anh ta van vỉ con: "Em đừng bắn! Hãy cho anh một cơ hội cuối cùng!".
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Sau tiệc cưới, hai vợ chồng lên giường đi ngủ. Anh chồng hỏi vợ:
    - Ðố em, chữ Hán dán trên tường là chữ gì?
    Cô vợ trả lời: - Chữ Hỷ.
    Anh chồng nói: - Không phải!
    Cô vợ cười lại nói:
    - Ðúng rồi, không phải chữ Hỷ mà là Nhị Hỷ, Tam Hỷ, Tứ Hỷ chứ gì?
    Anh chồng vẫn lắc đầu. Cô vợ ôm lấy chồng lại nói:
    - Nếu vậy là chữ Ngũ Hỷ. Ngủ Hỷ, ngủ đi anh.
    Qua đêm, sáng hôm sau cô vợ ghé vào tai chồng thì thầm:
    - Biết rồi! Chữ ấy không phải là Nhị Hỷ, Tam Hỷ, Tứ Hỷ, Ngũ Hỷ mà là chữ Sướng Hỷ, đúng không nào?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...
    Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
    - Sách mới cho nên phải đắt tiền
    Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
    - Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
    Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
    - Anh còn tái bản nhiều lần nữa
    Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
    - Em để cho anh giữ bản quyền.
  8. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... thấy bà con cười dzui dzẻ quá nên góp một bài sưu tầm được, nói về sự phong phú của tiếng Việt:


    n k n h u ơm k m h m r q n
  9. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Một vài bài thi tuyển sinh đại học năm 2004 (Đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh)
    1. Bác Hồ là một hột giống tốt cần được bảo quản
    2. Bài thơ "Chìều Tối" của Bác Hồ làm ta nhớ đến câu thơ của Nguyễn Du "Chim hôm thoi thóp về rừng" hay câu thơ "ngàn năm gió cuốn chim bay mỏi" của Bà Huyện Thanh Quan.
    Nhưng so sánh ta thấy rõ chim Bác Hồ khác hẳn chim Nguyễn Du,
    Và còn khác hơn chim Bà Huyện Thanh Quan.
    Chim Bà Huyện tự nhiên mỏi.
    Còn chim Bác Hồ là con chim phi thường , nó mỏi có mục đích: "Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ".
    3. Qua Bài thơ "Chiều tối", ta thấy Bác Hồ đã dùng chim để mô tả nội tâm.
    Làm sao Bác biết chim mỏi ? Nó nói với bác chăng ?
    Không nó không nói với bác. Mà chỉ cần nhìn Bác cũng biết nó mỏi.
    4. Vào một đêm trăng sáng, Chí Phèo gặp Thị Nở trong vườn chuối. Chí ôm chặt Thị định dở trò.
    Lúc đầu Thị Nở cũng định phản ứng,
    Nhưng rồi thấy xung quanh vắng vẻ (--> có kêu cũng không ai nghe), mà Chí lại ôm chặt quá, nên rồi Thị cũng mặc kệ
    ---------------------------------------------
    Em hãy phân tích tấm lòng người mẹ của bà cụ Tứ trong chuyện "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân.
    ¡¨Trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, hàng ngày chúng ta đã từng được thưởng thức rất nhiều loại lòng, như lòng lợn, lòng chó, lòng gà, lòng vịt chúng đều rất ngon và có vị riêng biệt khác nhau, nhưng tất cả đều không thể bằng lòng.... mẹ.¡¨
    -------
    Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về việc Nguyễn Du đã để lại cho chúng ta tác phẩm Truyện Kiều.
    Một em học sinh lớp 11, PTTH Cái Bè đã viết:
    ... ¡§Nguyễn Du là lão tiền bối của chúng ta. Mặc dù, tiền bối đã sớm ra đi vào một chiều gió lạnh, nhưng vẫn làm chấn động cả giới hậu bối của chúng ta, qua bí kíp võ công ¡§Vương Thúy Liều¡¨ hay còn gọi là ¡§Đoạn trường thất thanh¡¨ hay biến thể của nó là "Đoạn trường tiết canh". Bằng chứng là qua các kỳ thi, pho bí kíp này lại xuất hiện và làm thất điên bát đảo cả giới hậu bối chúng ta...¡¨(!!).
    ---------
    Em hãy cho biết bất công của phụ nữ dưới chế độ phong kiến. Bằng các tác phẩm đã học của Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, hãy chứng minh.
    Một em tên Hoàn Nhân, lớp 9, TPCS viết:
    ¡§... Sự bất công của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến đó là: Họ không được tham dự bóng đá quốc tế, họ không được lái xe nhất là các loại xe con, xe gắn máy (!). Ngày nay quyền giải phóng phụ nữ đã được củng cố. Hàng năm người ta lấy ngày 8-3 làm ngày quốc khánh phụ nữ...¡¨.
    --------
    Em hãy tả con gà trống nhà em:
    "Chú trống choai nhà em lớn nhanh như thổi, càng lớn chú càng giống gà mái"!?
    --------
    Đề: Phân tích bài Viếng lăng bác.
    Một học sinh viết:
    Con ở miền Nam lăn ra thăm Bác
    Tác giả là người có thân phận thắp hèn (con ở) nhưng cũng tích góp được tiền của để một lần được đi thăm bác. Trên đường đi, tác giả đã gặp bao nhiêu nguy hiểm, phải đi qua giữa hai làn đạn đang giao chiến nên tác giả đã phải lăn qua...."
    ----------------
    Em hãy phân tích trình tự diễn biến tâm trạng nàng Kiều trong đoạn trích ¡§Những nỗi lòng tê tái¡¨.
    Bài làm của em C.V.T lớp 10, PTTH P.N có đoạn viết:
    ¡§Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng¡¨. Qua đó ta thấy tên khách họ Hoàng thật là tàn nhẫn, hắn hôn Thúy Kiều đã rồi lại bắt Kiều hôn lại làm cho Kiều ngày càng biến thành gái lầu xanh chuyên nghiệp muốn ngóc đầu lên cũng không nổi¡¨.
    ---------------------------------
    Một bạn học sinh lớp 9, PTCS T.A, Huế đã viết:
    ¡§Thúy Kiều là người con gái tài sách vẹn toàn, song nàng đã bị chế độ phong kiến vùi dập vào chốn bùn nhơ. Đến nỗi nàng đã nhảy xuống sông Tiền Giang tự vẫn, may thay lúc đó có một bà đảng viên đi công tác về, bà liền nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó Kiều giác ngộ và đi theo con đường cách mạng¡¨(!!!).
    ------------------------------------------
    ¡§Em hãy tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em rất kính yêu¡¨ - là đề tập làm văn trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học vừa diễn ra ở tỉnh nọ. Xin trích nguyên văn từ bài làm của học sinh :
    - Hình dáng của bà nội rất là thấp được hai mét rưỡi dáng đi rất chậm chạp, mắt thì lừ đừ ít thấy gì nữa¡K Tính tình cụ già rất là bực bội¡K Khi bà nội cười liền nhe mầm răng ra còn được ba bốn cái gì mà thôi.
    - Con mắt của bà tròn như hòn bi, mũi có hai cái lỗ, cụ già có hai cái tai, tóc của bà đã bạc phơ. Cổ ngắn gọn, thân của bà 2, 3 thước, bà có hai cái tay, có hai cái chân.
    - Bà cụ ngoài 40 tuổi. Hình dáng bình thường, chiều rộng ba mươi, chiều cao một mét sáu.
    - Khi cười miệng bà em móm mém như miệng cái hố.
    - Khuôn mặt ông bầu bĩnh; đôi mắt ông như mắt bồ câu trắng; dáng đi của ông rất hoang thai và cái miệng của ông như trái tim rất mảnh liệt.
    - Ông của em dài thì bằng 1 mét và không mập.
    ----------------------
    Trong các tác phẩm em đã học và đã đọc thêm, em thích tác phẩm nào nhất? Vì sao? Hãy chứng minh?
    Bài làm của em N.A.T lớp 10, PTTH viết:
    ¡§... Trong kho tàng văn học Việt Nam, ca dao dân ca rất giàu tình nghĩa... Trong các tác phẩm đó, em thích nhất là tác phẩm ¡§Tắt đèn¡¨. Vì nó đã thể hiện tinh thần chống lại sự bóc lột phụ nữ của chế độ phong kiến. Chứng tỏ chị đã bán con và chó để thể hiện tinh thần kiên quyết đó...¡¨.
    ----------------------------------------------------
    em hãy tả bạn em
    "bạn em ko cao ko thấp, trung bình. bạn em ko gầy, ko béo, trung bình. bạn em ko đen ko trắng, trung binh. bạn em ko giỏi ko kém, trung bình..."
    ---------------------------
    em hãy tả đêm giao thừa
    "em bước ra sân để chuẩn bị thắp hương giao thừa. ánh trăng tròn vằng vặc soi rõ khu tập thể, làm những chiếc lá sáng lên loang loáng..."
    Cái này thì phải nói là "sáng như đêm ba mươi"
    ---------------------------------------
    em hãy kể lại tác phẩm Tắt đèn của NTT
    "Chị Dậu rón rén bưng bát cháo hành vào cho anh Pha ăn"!!!!
    --------------------------------------
    Trích bài văn bình tác phẩm Tắt đèn
    "Chị Dậu, như người ta vẫn nói ''con giun xéo lắm cũng quằn'', đã nói với bọn lính lệ như thế này ''Mày động vào chồng bà đi, rồi bà cho bà cho mày xem''. Và chị cho chúng nó xem thật."
    -----------------------------------------
    "áng văn" độc đáo
    "Nhà em có một con gà. Buổi sáng thức dậy, nó nhảy từ dưới đất lên nóc chuồng, rồi lại nhảy lên đống củi, vỗ cánh và gáy ầm ĩ. Tức mình, em ném nó què chân".
    -----------------------------------------
    "Tưởng tượng mình là Thánh Gióng lên tâu với Ngọc Hoàng những việc mình đã làm dưới trần gian"
    "Lên đến cổng trời, ta gặp ngay ông Thiên Lôi, ông ấy cười khà khà vỗ vai ta và rủ ta vào nhà ông ấy làm vài chén rượu cho đã"
    ----------------------------------
    tả tiết học trong lớp
    "... Cô giáo em đang giảng bài, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa như làm ám hiệu: Cạch... cạch... cạch. Và sau làn kính mờ là một bóng đen đứng lặng im. Cô giáo em rón rén ra mở cửa, cả lớp im lặng hồi hộp... Trời! Thì ra là bác hội trưởng hội phụ huynh của lớp..."
    -------------------------------------------------
    giải thích câu tục ngữ "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh"
    "Câu tục ngữ nói lên sự dã man của bọn giặc cướp, khi đã tràn vào làng mạc, nhà cửa thì không cứ đàn ông, mà cả đàn bà, trẻ em chúng cũng đánh đập, hành hạ..."
    ----------------------------------------------
    Chuyện này cũng thật 100% luôn. Của học sinh lớp 12.
    Ðề bài: em hãy phân tích hai câu thơ trong tập "Nhật kí trong tù" của tác giả Hồ Chí Minh.
    " Ngủ thì ai cũng như lương thiện
    Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền".
    Em nghĩ học sinh này chắc là học giỏi môn sinh vật, nên bạn phân tích như sau:
    Khi ngủ thì cơ thể chúng ta nằm im, bất động, mắt nhắm trông ai cũng giống ai. Nhưng khi tỉnh dậy, do nhu cầu sinh lý, cơ thể con người cần đào thải một số cặn bã trong cơ thể, nên câu thơ đã tả thực rất chính xác: " ngủ dậy phân ra.......kẻ ! dữ hiền."
  10. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Có 1 anh chàng sắp phải ra hầu tòa vì tội trốn thuế, anh ta rất là bối rối không biết phải làm sao và tâm sự với 1 người bạn :
    - Tao lo qúa mày ạ, ngày mai tao sẽ phải ăn mặc thế nào đây ?
    Người bạn trả lời :
    - Mày nên ăn mặc trông rách rưới 1 chút, tao nghĩ tòa sẽ thấy mà xử nhẹ cho mày .
    Chưa tin lời lắm nên anh tìm đến 1 luật sư danh tiếng và nhận được lời khuyên :
    - Anh nên ăn mặc thật sang trọng để cảm thấy tự tin.
    Bối trối trước 2 lời khuyên trái ngược ấy nên đem chuyện kể cho 1 ông già có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống nghe , nghe xong ông ta bảo :
    - Trước khi cho anh lời khuyên ta có 1 câu chuyện muốn kể : "có 1 cô gái nọ trước đêm tân hôn với chồng không biết ăn mặc ra sao bèn nhờ mẹ cho lời khuyên và bà mẹ khuyên cô gái nên mặc một chiếc áo dài kín cổ. Sau đó cô ta đi hỏi 1 cô bạn và cô bạn cho lời khuyên là cô nên mặc 1 chiếc áo mỏng tang để tăng thêm vẻ đẹp..." anh ta cắt ngang lời ông già và hỏi : "chuyện ông kể có liên quan gì đến chuyện ra tòa của tôi nhỉ?" , ông già trả lời :"anh và cô gái đó có 1 điểm chung đó dù có mặc gì đi chăng nữa thì cuối cùng cũng bị lột sạch"

Chia sẻ trang này