1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một nửa của bạn như thế nào?tham khảo cái

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mytear_miss_u, 03/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    một nửa của tui thì ít nhất cũng phải tàm tạm con mắt một chút đừng có xấu quá là được va hiểu tui là chính. Tui cũng chẳng hiểu khi mọi người đặt ra mẫu người yêu thế nào nhưng thường thì ai đặt mẫu người yêu thế nào thường không được như thế đâu
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  2. daywalker

    daywalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, nghe các em mytearmissu với Chào007 tả mà mình có cảm tuởng đang nói dzìa mình, trùng hợp đến thía chứ nị... Ngại quá ngại quá..
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là người đó là 1/2 của tớ là được.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  4. Canabis

    Canabis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ông này là ai mà nói như *** thế.Nghe chẳng hiểu gì cả.
    Hạnh phúc nhất trên đời là yêu và được yêu
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên nói là một nửa chỉ nên nói là một góc thui...nếu ai cần chứng minh ...........PM me

    I don't believe my life have you and lost you forever....[​IMG]

  6. ruoi_xinh

    ruoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    dat ra dieu kien lam gi , khi nma cang mong no den thi no chang de , no se den vao luc ban bat ngo nhat ...
    ain`t nothing i could do,cause life is a lesson ,u will learn it wưhen u `ve through...



  7. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ... other a haft của tớ àh...yêu tớ bằng cả Heart, nghị lực , luôn chia xẻ với tớ cả niềm vui và nỗi buồn và đừng bao giờ lừa dối tớ...chậc...quên...quan trọng là tớ có rung cảm với ngưới đây không ( nếu không có điều này thì...thằng bạn thân của tớ cũng có thể ....) tớ cực ghét loại con trai" tán ", "cưa " hết nàng này đến nàng kia nhìn muh ghét
    Falling like a leaf, falling like a start. Finding a belief , falling where you are. Catch me, don't let me drop. Love me, don't ever stop!!!
  8. Dixembo

    Dixembo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Một nửa của tớ khác tớ nhiều. Khác trên mọi phương diện, hì, nhưng chắc thế nên... mới thành ra như bây giờ
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả biết , vì mỗi người mỗi khác, chẳng việc gì fải đi tìm cả đời cho thấy đc 1 người đúng theo yêu cầu của mình, cứ tiếp xúc, quí, nếu thấy hợp thì thích, rồi yêu... có điều có 2 điều tớ cấm kị là ko đc hút thuốc và khi đã có người yêu thì ko đc thân thiết quá với bạn bè, vì con trai bây giờ, cứ có cơ hội là hiểu nhầm, tưởng bở rồi chủ động tấn công. Con gái như thế thấy có fần hơi lẳng lơ...
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  10. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha 1nửa mới chả 1 niếc cứ tán cứ yêu , cứ yêu vào là khắc có một nửa ngay ý mà
    hic hic
    "AI" yêu 1 người là NGU - bên này bọn tớ toàn nói thế thôi hic hic thử hỏi xem có đúa nào chịu yêu 1 đứa đâu cơ chứ :-)
    các chú bây h mà buổi chiều dạo quang 1 vòng bờ hồ xem có mà mát hết cả mắt với mấy em cũng nên trong đầu chú nào mà chẳng nghĩ giá mà "em" này là người yêu mình ha ha nếu mà có cơ hội làm wen xem nào.....nếu như mà lại còn biết "em" chưa có người yêu thì ôi thôi : đây là nửa của mình rồi he he he
    Đất khách tìm đâu người tâm sự
    Đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa

Chia sẻ trang này