1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nửa của tớ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi female_style, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. female_style

    female_style Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Một nửa của tớ...

    Người yêu tớ năm naybằng tuổi tớ, cùng 26 tuổi ,có nghĩa là cùng giáp thân...con khỉ...Vì bằng tuổi nhau nên lắm cái cùng lắm... Tớ và người yêu tớ ngày càng yêu nhau, năm nay là tròn một năm ngày chúng tớ iu nhau cho nên tớ cũng muốn viết vài câu chuyện về bọn tớ vừa là để tớ thổ lộ hết tình cảm của tớ với anh iu của tớ..thứ hai là một món quà vui vẻ cho những cặp khỉ yêu nhau của box. Để gặp người yêu tớ bây giờ thì tớ cũng trải qua nhiều phen tình yêu sóng gió,mà tớ xin chỉ tóm tắt lại vài điểm ...
    Người tớ mết đầu tiên là anh chàng đẹp giai nhất khoa kiến trúc trường xây dựng...hi`.. anh ấy cũng mê tớ được một thời gian...tóm lại cả hai đứa đều mê nhau nhưng mà do có một số trục trặc kiểu Hàn quốc bọn tớ xâygútbai....
    Người thứ hai tớ mê là một anh chàng kiến trúc sư có vẻ đẹp kiểu zếch san đớt trong phim " Trở về Ê đen"...Tóm lại mũi cao, mắt sâu....hơi ổn...(anh này mê tớ đến tận bây giờ )..Một thời gian sau anh ấy cứ nằng nặc đòi tớ gọi cho anh ấy ..anh ấy bảo " Anh gọi cho em suốt mà em ko gọi cho anh ah? Anh lấy tiền đâu mà giả tiền điện thoại ?" Tớ lại xây gút bai với anh chàng vắt cổ chày ra nước.
    Người thứ ba tớ mê gần chết là chàng công tử đẹp giai vừa đi du học Mỹ về. Tớ mê chàng lắmlắm...nhưng ác thay lắm em cũng mê chàng cho nên là chàng đã bái bai tớ...Đến bây giờ tớ mới hiểu những lời đường mật chàng dành cho tớ là những lời "của nhà giồng được" tội gì mà không đem cho....
    Sau vụ đó tớ hơi đổ anh chàng giảng viên trường kiến trúc..cái anh chàng này lắm tài nhưng mỗi tội tinh vi lắm...Đi chơi với em 2 tiếng thì tiếng rưỡi khoe thành tích...Anh được giải thưởng của 4 bộ, anh vừa được phân công thiết kế toà nhà này, công ty nọ, xưởng máy kia..tóm lại chắc chắn chả mấy chốc anh có xe hơi nhà lầu........Tớ vốn là đứa ko ham những người có tham vọng lớn...tớ gút bai anh ấy...hi`hi`
    Chả hiểu tớ vừa xấu lại vừa vô duyên nhưng mà cũng lừa được khối anh...bố tớ vẫn tự hỏi...Chả hiểu cái con dở hơi nhà mình kiểu gì mà sao lắm thằng lại bu vào thế.....? Tớ bèn bảo ...Đấy là con còn đuổi khối thằng chứ ko nhà mình cứ gọi là chật như nêm.....


    Rồi ngày đẹp giời nọ tớ gặp người yêu tớ bây giờ....ko đẹp, vừa lười làm ham chơi lại còn ko chịu chăm học...Thế mà tớ lại đổ cái đánh rầm...
    Tớ gọi người yêu tớ là Thằng béo...các cô ở cơ quan tớ mỗi lần thấy ng yêu tớ đến đón tớ đều nhòm nhòm xem thằng bé có béo hay ko mà con bé cứ suốt ngày "thằng béo nhà cháu...". Thực mà nói béo nhà tớ ko hề béo ...vừa là đằng khác..nhưng cái bụng to lắm...thi thoảng ăn no là cứ vén áo lên cho tớ xoa bụng...Tớ cứ giả bộ gõ gõ hỏi " mấy tháng rồi?'''' ..thằng bé kêu um tỏi thì bị tớ túm lấy hai tí bé xíu mà véo cho kêu loạn xạ...
    Tớ thích hành hạ người yêu tớ lắm...thi thoảng tớ lại tát bốp vào mặt béo ...thậm chí có lần lỡ tay tát bốp trước mặt cả bạn nữa...Béo giận tớ vô cùng,béo quát um...Em có thôingay ko? anh đau lắm...Tớ lại giở bài véo von....
    -Anh yêu (kéo dài giọng) ...anh có yêu em ko???
    Béo lại thở dài đọc bài thuộc lòng....Có....Nhưng mà em ko được tát anh, anh đau lắm...
    Tớ chớp mắt ..."Nhưng mà anhcó thấy ko? Cái Hằng thì có thói quen véo thằng Hoàng ( Đây là đôi tình nhân bạn của béo), cái Ng thì có thói quen cấu người yêu nó...là con gái ai chả ham cấu véo người yêu, nó là cách tỏ tình cảm đấy béo ko biết ah? Nhưng mà em thì ko thích cấu véo, em thích tát..âu cũng là để thể hiện tình cảm của em..béo lại ko chiều em sao???"

    Bài nũng nịu này rất ổn nên béo nhà tớ đành gật đầu đồng ý cho tớ tát má ..Nhưng mà như ông bà mình nói cả thèm chóng chán...nên sau một thời gian tớ chuyển sang trò cắn...tớ cắn tai, cắn má thậm chí cắn mũi...Lắm lúc hai đứa ngồi ko,tớ đòi hôn...béo lân la mò đến,tớ nhằm giữa chóp mũi mà cắn ...Béo ngồi yên ko phản ứng, mũi đỏ ửng hình bốn cái răng cửa...thậm chí mấy cái mụn đầu đen ở chóp mũi còn bị lôi ra hết... béo đau ko nói được...Tớ sợ quá đành ôm chầm lấy thằng bé vỗ về .."Cục cưng cục cưng"..Biết là tớ hối hận nên béo nhà tớ nhịn đau mà ôm tớ an ủi.."Cục cưng của anh nghịch lắm"...
  2. female_style

    female_style Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tớ thường xưng với béo nhà tớ là ấy ấy tớ tớ...chỉ hôm nào rảng rang muốn nịnh nọt thì gọi là anh yêu...những lúc đó tớ biết béo rất sung sướng. Tớ khôn lắm...tớ biết của ngon ăn in ít thôi sẽ thèm chứ ăn cả ngày chả mấy chốc mà chán....thế nên thỉnh thoảng cần nhờ vả gì tớ mới ngọt ngào....cứ thấy tớ véo von ...."anh yêu ơi"...béo nhà tớ vừa mừng vừa lo.
    Tớ khẳng định với béo rằng thì là béo chết tớ ngay từ buổi gặp đầu tiên, nhưng béo ko cho là thế ,béo bảo phải đến ngày thứ hai gặp gỡ béo mới hơi thích tớ thôi...Tớ xông lên bóp cổ, béo lè lưỡi gật gù...Ừ thì chết ngay từ buổi đầu tiên...
    Béo rất hay nhớ tớ...Thi thoảng nhắn tin nghe rất mùi..."Anh nhớ em chết mất"..Có khi béo còn nói dối sếp bị ốm,trốn làm phi về nhà tớ để ôm tớ một cái cho đỡ nhớ...Tớ vừa ôm vừa vỗ về..."Anh yêu tôi,bất tài ,lười làm,chỉ giỏi môn yêu vợ thôi.." Béo chả chịu buông tha..."Anh yêu em mà"
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này của bạn xì tin, về sau khi tớ đi uống bia thì cứ phải nhòm nhòm xem thằng nèo bụng to ra tát bốp cái về uống côc bia mới ngon được!
  4. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nói nhân vô thập toàn , ngẫm ra cũng không ai trọn vẹn, chỉ thấy người yêu mình là trọn vẹn với mình thôi, nhỉ
  5. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Một nửa của tớ ... gần giống tương tự như một nửa còn lại !!! theo phương thẳng đứng, trục dọc !!!
  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Gần giống tức là không giống, có một số chỗ vẹo vọ to nhỏ khác nhau à em?
  7. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn chưa hiểu một nửa của tớ là nửa trên hay nửa dưới, nửa bên trái hay là nửa bên phải nữa,
  8. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Căn bản là nó không đều, dù dùng phương pháp toạ độ ĐIỂM hẳn hoi anh ạ @!!!!
    Khà chắc ... của anh ĐỀU lắm nhỉ ! Để hôm nào cho em xem sự đều của anh nhé !!!
  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    À, cũng không được đều lắm nhưng mà điều chỉnh được. Cái gì bé quá có thể làm to ra và ngược lại
    Nếu em cần xem thì cứ hẹn trước. Anh được cái dễ tính. Chỉ cần xem xong cho anh đối chiếu lại với em là được ( xem đều không thôi mà)

  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    À quên, xem demo cái hình bên này
    <~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chia sẻ trang này