1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một nửa đã mất

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hnt_st, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói đúng lắm, chính vì điều này mình đã không muốn tìm kiếm Ngọc trong những năm qua, hay nếu có tìm cũng không làm hết sức mình. Nhiều người cũng khuyên mình như bạn vậy.
    Mình vừa trải qua một việc rất khó khăn, có thể nói lúc đó gianh giới giữa sống và chết rất là mong manh. Lúc đó mình nghĩ nếu giả sử mình phải từ giã cõi đời này, có điều gì mình chưa thể làm thì có 3 điều minh muốn làm. Trong đó có một điều đó là tìm lại Ngọc và nói rằng mình rất yêu bạn ấy và cho dù bạn ấy có thay đổi ra sao thì mình tin rằng mình vẫn có thể chấp nhận được tất cả.
    Mình từng đọc một cuốn sách trong đó nói rằng: "một người giàu có là người có ước mơ, có người để mình thương yêu và có một tương lai để hi vọng", mình cần Ngọc để fullfil điều thứ hai để thật sự sống một cuộc sống mà mình mong muốn và để lấy lại những gì mình đã bỏ quên suốt 7 năm vừa qua
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tớ nhờ bạn Mod để bài của tớ lên đầu trang trong vòng 3 tháng, please
    Nếu tớ tìm được bạn tớ, tớ hứa bao ấy đi uông cafe lúc về VN + hậu tạ bằng hiện vật
    Nếu bọn tớ mà lấy nhau, tớ hứa sẽ lấy tên ấy đặt tên cho con đầu lòng, à nếu không cùng giới tính với ấy thì lấy tên your gf
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ,hay nhất cái đoạn lấy tên mod đặt tên con,hoặc láy tên vợ mod đặt tên con.keke.
    hữu duyên sẽ gặp nhau.còn nếu ko có duyên tớ nghĩ cậu đăng tin trên cả vnexpress cũng chả tìm được.chúc cậu thành công!!!!!!!!!
  4. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Thì cũng là duyên số, nếu có duyên thì sẽ gặp lại
    Không phải đâu, mình về VN đến nhà bác của Ngọc hỏi thăm thì chắc sẽ tìm được, phải đợi đến kì nghỉ phép tháng 9 vậy
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn ở trên nói hay nhở.. Ừ thì hữu duyên thì tương ngộ, nhưng nếu chưa có duyên thì mọi biện pháp, phương án để tìm "duyên" cũng tốt chứ sao
    Ủng hộ phương án mod giúp bạn Mua_Buon. Thành công thì tớ cũng muốn đi cafe ké + nhận 1 ít hiện vật (do có công ủng hộ ).
    He he..
  6. vietdniit

    vietdniit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm động, không nói lên lời, tôi cũng có một câu chuyện nhưng kết lại hơi buồn ko đc như bạn, xin giữ lại trong lòng vậy. Chúc bạn sớm gặp lại người con gái đó.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
  7. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Giữa dòng đời, một ngày gặp mặt hàng trăm người, nhưng khó tìm ra cho mình một người tri kỉ. Vậy cho nên nếu gặp được thì phải giữ thật chặt, đừng đễ vuột mất nữa
  8. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tìm thấy đã khó rồi, giữ được còn khó hơn ấy chứ... Nhưng đầu tiên là cứ phải tìm thấy cái đã, rồi giữ thế nào thì tính sau ...
  9. truongchi84

    truongchi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    cứ buộc vào chân giường ỵ Đố nó chạy được
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Chán wá, gọi hơn 30 số mà chẳng chúng số nào cả, tốn mấy chục mà chẳng được gì cả, bao giờ cho đến tháng 9

Chia sẻ trang này