1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nửa đích thực....( Chưa thấy , thấy rồi , ...có khi lại nhầm .....bạn như vậy không???)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Một nửa đích thực....( Chưa thấy , thấy rồi , ...có khi lại nhầm .....bạn như vậy không???)

    Tìm mãi rồi, càng tìm càng không thấy. Dù sao mình cũng chỉ là một phụ nữ, mạnh mẽ đến đâu thì cũng có những lúc yếu mềm, hụt hẫng, lạnh vắng. Mình đang muốn "yêu ai lòng chợt từ bi bất ngờ" đây! Chỉ cần yêu được thôi là đã sung sướng lắm rồi, kể cả khi? không được yêu lại. Nhưng tình yêu là duyên phận mà, mỗi người có một số phận rồi, thôi thì bình tĩnh, chờ người ấy tới vậy?

    Đó là vài lời của một người nổi tiếng , xin đuợc thay lời tâm sự cho lòng mình........


    Chân_Thiện_Mỹ
  2. milkcandy

    milkcandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mình cũng đã nhầm, khi phát hiện ra anh ấy là một người gia trưởng và ích kỷ vô cùng...đến mức không cho phép mình quan tâm đến bất kỳ việc gì khác, đến bất kỳ một ai khác mỗi khi anh ấy ở bên cạnh mình, thậm chí chỉ là khi anh ấy gọi điện cho mình...xin lỗi, em muốn nhắc để anh nhớ, trong cuộc sống của em, anh có thể ở vị trí số một , nhưng không bao giờ là duy nhất, em còn những tình cảm khác cùng tồn tại song song với tình yêu, còn gia đình,bạn bè, công việc của em...
  3. milkcandy

    milkcandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mình cũng đã nhầm, khi phát hiện ra anh ấy là một người gia trưởng và ích kỷ vô cùng...đến mức không cho phép mình quan tâm đến bất kỳ việc gì khác, đến bất kỳ một ai khác mỗi khi anh ấy ở bên cạnh mình, thậm chí chỉ là khi anh ấy gọi điện cho mình...xin lỗi, em muốn nhắc để anh nhớ, trong cuộc sống của em, anh có thể ở vị trí số một , nhưng không bao giờ là duy nhất, em còn những tình cảm khác cùng tồn tại song song với tình yêu, còn gia đình,bạn bè, công việc của em...
  4. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    tt: nham => chia tay =>hi vong=> than trong=> hieu ve minh hon => biet can gi=> codoc= > co le se hanh phuc(van lai la co le) goto tt;
     niềm vui là ở đuờng đi chứ đâu phải là đích
  5. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    tt: nham => chia tay =>hi vong=> than trong=> hieu ve minh hon => biet can gi=> codoc= > co le se hanh phuc(van lai la co le) goto tt;
     niềm vui là ở đuờng đi chứ đâu phải là đích
  6. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ nhỉ..ảo tưởng...có đôi khi...ko muốn rời xa...thế rồi cuối cùng vẫn cứ chỉ là ảo tưởng...đã 5 năm rồi.....với tao...mày mới là 1 nửa đích thực.....Với mọi người...1 nửa đích thực chỉ có thể là người mình yêu thương và may mắn hơn thì vào 1 ngày đẹp trời nào đó...đưa nhau lên uỷ ban và cùng kí vào tờ giấy mà tao và mày đều hiểu là giấy đăng kí kết hôn đấy....Nhưng với tao...mày mới là 1 nửa đích thực...vì chỉ có mày mới hiểu và biết cách yêu thương tao như thế nào.....hi hi tao với mày đã thề là có thế nào thì cũng chỉ là bạn thân rồi nhỉ.....ko yêu đương gì mày đâu......mà sao mấy nay ko thấy mày kể cho tao nghe về mấy con bé mà mày gọi là người yêu nữa nhỉ????Cái thằng.....xấu tính ko chịu được.....
    Over and over I'll miss you so muchOver and over I'll phone you againI think that I'm in love with youYou're my everything...nothing can change...TTTTTTTTT
  7. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ nhỉ..ảo tưởng...có đôi khi...ko muốn rời xa...thế rồi cuối cùng vẫn cứ chỉ là ảo tưởng...đã 5 năm rồi.....với tao...mày mới là 1 nửa đích thực.....Với mọi người...1 nửa đích thực chỉ có thể là người mình yêu thương và may mắn hơn thì vào 1 ngày đẹp trời nào đó...đưa nhau lên uỷ ban và cùng kí vào tờ giấy mà tao và mày đều hiểu là giấy đăng kí kết hôn đấy....Nhưng với tao...mày mới là 1 nửa đích thực...vì chỉ có mày mới hiểu và biết cách yêu thương tao như thế nào.....hi hi tao với mày đã thề là có thế nào thì cũng chỉ là bạn thân rồi nhỉ.....ko yêu đương gì mày đâu......mà sao mấy nay ko thấy mày kể cho tao nghe về mấy con bé mà mày gọi là người yêu nữa nhỉ????Cái thằng.....xấu tính ko chịu được.....
    Over and over I'll miss you so muchOver and over I'll phone you againI think that I'm in love with youYou're my everything...nothing can change...TTTTTTTTT
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Có người bước chân ra khỏi cửa.....đã thấy ngay một nửa của mình.
    Có người đi tìm gần hết cuộc đời.....mới thấy nửa của mình...
    Có người đi tìm mãi......
    Có người cứ tưởng của mình.....nhưng lại ko phải......ai đó đòi lại ....Rồi lại đi tìm????

    Chân_Thiện_Mỹ
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Có người bước chân ra khỏi cửa.....đã thấy ngay một nửa của mình.
    Có người đi tìm gần hết cuộc đời.....mới thấy nửa của mình...
    Có người đi tìm mãi......
    Có người cứ tưởng của mình.....nhưng lại ko phải......ai đó đòi lại ....Rồi lại đi tìm????

    Chân_Thiện_Mỹ
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ta sẽ đến đây.....
    Tỉnh Daklak nằm giữa cao nguyên Nam Trung Bộ: phía đông giáp Phú Yên-Khánh Hòa, Tây giáp Campuchia, Nam giáp Lâm Đồng, Bình Phước, phía Bắc giáp Gia lai. Daklak có diện tích tự nhiên 19.800 km2, bao gồm 18 huyện và thành phố Buôn Ma Thuột. Xưa kia, thủ phủ của vùng đất cao nguyên này được đặt tại bản Đôn, năm 1904 dời về Buôn Ma Thuột.

    Địa hình Daklak là sự hòa hợp giữa những dòng sông xen lẫn núi đồi, ao hồ, ghềnh đá và những khu vực rừng nguyên sinh tạo nên nhiều cảnh quan hấp dẫn, thơ mộng cùng nhiều di tích, kiến trúc cổ đền đài, nhà mồ, nhà sàn ?độc đáo. Nhiều thác nước đẹp nổi tiếng như DraySap, Gia Long, Trinh nữ, Krông Kmar, Bảy nhánh. Thủy Tiên, nhiều hồ lớn với diện tích từ 200-600ha như hồ Lak, hồ EaKao, hồ EaĐờn, hồ Dak Min?
    .............................

    Chân_Thiện_Mỹ

Chia sẻ trang này