1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nửa đích thực....( Chưa thấy , thấy rồi , ...có khi lại nhầm .....bạn như vậy không???)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn những tấm nhòng chia sẻ ...
  2. makitoda

    makitoda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ chúng ta thường băng khoăng về cái nửa kia có phải là cái đang ở trước mặt không. Rồi cái nửa đó làm chúng ta thất vọng, rồi lại hy vọng..., trong khi đó cái nửa kia cứ bình chân như vại bia. Chỉ vì chúng ta thuộc típ "mơ mộng" nếu nói dễ nghe, hoặc "ảo tưởng" nếu nói khó nghe.
    Để trị cái "bệnh" này, có 8 bài học, cũng nói luôn, sau khi đọc 8 bài học này, mình phát hiện bài nào mình cũng phạm sai lầm hết.
    8 bài học tình yêu dành cho bạn gái
    Lần đầu tiên hẹn hò, bạn đã mơ tưởng tới một đám cưới tưng bừng. Xin hãy bình tĩnh. Nói chung, các chàng thường không dự tính nhiều về tương lai như phụ nữ. Vì thế họ cũng không quá căng thẳng về những lần gặp gỡ...
    Đôi khi, các chàng gặp khó khăn trong việc thể hiện tình cảm, lời nói dường như chưa "giống như phim Hàn", hoặc đã hẹn mà không tới, hoặc quên mất vài lời hứa. Thay vì vật nài bạn tha thứ, chàng chỉ nhỏ nhẹ: ?oAnh xin lỗi?. Bạn sẽ tự hỏi: ?oLiệu chàng có trái tim??? Rất tiếc khi phải nói rằng, như thế không có nghĩa là anh ấy không yêu bạn; và rằng trong lĩnh vực tình yêu, bạn gái còn phải học hỏi ở các chàng nhiều điều. Bạn đã xử sự bằng cả trái tim, nhưng vẫn cần thêm một chút lý trí. Xin gửi tặng các bạn gái 8 bí quyết "nhỏ mà không nhỏ" nhân dịp sắp tới "ngày của chúng mình" nhé.
    Đừng ?ođi quá xa? ngay từ lần đầu gặp gỡ
    Lần đầu tiên hẹn hò, bạn đã mơ tưởng tới một đám cưới tưng bừng. Xin hãy bình tĩnh. Các chàng nói chung thường không dự tính nhiều về tương lai như phụ nữ. Vì thế họ cũng không quá căng thẳng về những ngày gặp gỡ. Trái lại, chàng thích ?othưởng thức? hạnh phúc hiện tại. Anh chàng muốn đi chơi với bạn không có nghĩa là anh ấy muốn cưới bạn. Hơn nữa, bạn còn việc học hành, kiếm việc, đi làm và thăng tiến nữa cơ mà. Nếu bạn cũng nghĩ như vậy, chuyến đi chơi của bạn sẽ thú vị hơn rất nhiều.
    Chuyện riêng tư chỉ là của hai người
    Tâm sự với bạn thân của mình về những cuộc cãi vã nho nhỏ với chàng khiến bạn giảm stress. Nhưng hãy nghe chàng tâm sự: ?oMọi thứ tôi nói, mọi việc tôi làm đều được cô ấy ?otruyền tải? một cách chính xác (hoặc hoàn toàn sai lệch) cho bạn bè. Điều đó làm tôi cảm thấy mình luôn bị họ soi mói và phán xét?.
    Đơn giản hóa và tìm ra ?ocon đường màu xanh?
    Khi đã ?ofall in love? thì có những lúc cao trào, nhưng thật là vớ vẩn khi lúc nào cũng muốn người yêu chiều chuộng, quan tâm đến mình suốt 24 tiếng đồng hồ. Chàng là con người, anh ấy cũng có những bực dọc như bạn thôi. Hãy học cách quen dần với mọi điều và đơn giản hóa chúng. Vấn đề sẽ trở nên đơn giản và được giải quyết một cách dễ dàng. Thật không nên khi bạn ngồi buồn bã, khóc thút thít và nghĩ: ?oTại sao mọi thứ lại tồi tệ với mình như vậy??. Trong cùng trường hợp, đàn ông sẽ không hề coi những lỗi nhỏ là tiêu chí để đánh giá phẩm chất một con người.
    ?oĂn điểm? từ cuộc gọi lỡ
    Chàng thường nói trước khi chia tay ?oLát nữa về tới nhà, anh sẽ alo lại cho em? rồi bạn thức cả đêm, và cả ngày hôm sau cũng không thấy chiếc Nokia rung lên lần nào. Thói quen của phụ nữ là ?othích? bị ám ảnh bởi lời hứa, đặc biệt là hứa gọi điện. Thử thông thái một chút lên bạn nhé. Các chàng không hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi những điều tương tự đâu. Chẳng hạn nếu bạn đã hẹn gọi mà không gọi, chàng cũng chẳng lấy đó làm buồn phiền. Chàng không có trái tim ư? Không phải, mà bởi óc phán đoán tình huống và không bao giờ bị chi phối đấy. Thay vì ngong ngóng chờ điện thoại, bạn cứ thử để lỡ một vài cuộc gọi của chàng mà xem. Chắc chắn, sự lạnh lùng thờ ơ sẽ ?othuyên giảm? rõ rệt.
    Học ra học, yêu ra yêu
    Lúc nào bạn cũng nghĩ về chàng, kể cả lúc tới trường. Chàng thì sao? Trong khi bạn mơ mộng, chàng lại đang bị ?oquyến rũ? bởi đống công việc chất lên như núi, hoặc những bài giảng hút hồn, hoặc đám bụi trên những chồng sách trong thư viện.
    Đàn ông có một khả năng tuyệt vời là biết tách biệt công việc khỏi những chuyện riêng tư. Họ không yêu trong lúc học và ngược lại, học cả khi? yêu. Điều đó không có nghĩa là bạn chẳng hề quan trọng, mà chỉ đơn giản là anh ấy nhận thức rõ những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống.
    Bạn gái thân mến, các nhà nghiên cứu cho rằng phụ nữ có thể cùng một lúc nghĩ về nhiều thứ và thường không thích tách biệt tình cảm khỏi những vấn đề khác trong cuộc sống. Trong khi đó, đàn ông lại có thói quen giải quyết lần lượt từng vấn đề.
    Tỉnh táo và ?ogiữ trật tự?
    Bạn gặp chuyện buồn, vậy mà khi gọi điện cho chàng, chàng lại nói là ?ođang bận?. Thay vì tìm hiểu xem chàng có thật sự đang bận, bạn lại nghĩ rằng chàng thật vô tâm, và bạn không muốn nhìn thấy bộ mặt đáng ghét đó nữa?
    Theo các nhà nghiên cứu thì thói quen nghiền ngẫm vấn đề của phái nữ là nguyên nhân gây ra stress. Và tất nhiên, những nỗi tức giận, lo lắng chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn. Thử nghĩ xem, sau những giờ mệt mỏi, nếu lại nhìn thấy ?ohot girl? của mình bực bội, cáu kỉnh, hờn giận? Khoảng cách giữa hai người sẽ trở nên đáng kể đấy.
    Hãy ?ohát ru? quá khứ
    Có thể bạn nghe nói, trước kia chàng ?othân mật? với A, ?othắm thiết? với B, hoặc ?olãng mạn? với C?Bạn băn khoăn liệu ?ongựa quen đường cũ?? Và những khi chạnh lòng, thấy thấp thoáng nơi góc phố hay chiếc bàn trong quán quen một hình ảnh của họ, bạn lại dằn vặt chàng.
    Hic, chắn chắn, bạn sẽ được chứng kiến chàng ?ovò đầu bứt tóc? một cách thực sự đấy. Nếu bạn yêu chàng và chàng cũng yêu bạn thì hãy mạnh mẽ tin tưởng vào hiện tại nhé. Bởi vì bạn không thể thay đổi quá khứ. Đàn ông thường ít quan tâm đến những gì đã xảy ra trước kia với cô bạn gái của mình, không phải vì anh ta không thật sự yêu, mà chỉ đơn giản là anh ấy không muốn khuấy động quá khứ.
    Và ?omở toang cánh cửa? tương lai
    Tuần trước, Minh đã nói lời chia tay với cô bạn gái của mình, vì anh ấy cho rằng cô gái đã không trung thực trong tình yêu. Tối vừa rồi, anh ấy đã tụ tập ở quán bia với một vài người bạn và cười đùa vui vẻ.
    Hai tháng trước, Lan và người bạn trai của mình quyết định chấm dứt quan hệ. Từ đó, Lan chỉ lao đầu vào công việc, mỗi lần về nhà cô lại buồn bã, khóc lóc.
    Không thể chỉ vì sự khác biệt trong cư xử mà kết luận rằng các chàng chỉ là những kẻ ?obạc bẽo?, ?ocạn tàu ráo máng?? Từ thời thơ ấu đã được dạy là phải tỏ ra mạnh mẽ và trầm lặng nên các chàng ít khi tỏ ra đau khổ đến thảm hại. Hơn nữa, các chàng luôn kiềm chế chứ không để buồn bã đến rơi lệ đâu bạn ạ. Thêm nữa, chàng hiểu rằng quan tâm đến những điều tốt đẹp ở tương lai thú vị hơn là suy xét những câu chuyện buồn chán đã qua.
  3. namcanh_namcanh

    namcanh_namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Có người cứ tưởng của mình.....nhưng lại ko phải......ai đó đòi lại ....Rồi lại đi tìm???? Chẳg dám đi tìm nữa.... Sợ lắm rồi...... Sợ lại bị ai đó đòi lại........
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sông dài cá lội biệt tăm....
  5. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mà chưa thấy , có 1 2 lần thấy nhưng lại ko thuộc về mình------------------------------- Chắc là nhầm ak ak
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    cá lội để hiểu sông dài...
    Tiếc là sông ko hiểu cá nên ko tìm nổi cá mà thôi
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sữa lại rụng mùi hoa vào cửa sổ
    Thu đi đâu sao đến trễ vậy nàng ?
  8. namdocthan

    namdocthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hum rì tưởng đã tìm thấy một nửa bên một nhà ở trong Box này, nhưng hình như là không phải... thui đành tìm chỗ khác vậy
  9. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào thì được gọi là tìm thấy?????
    Phải chăng chỉ cần nhìn thấy người có đủ những gì mà ta mong muốn mặc dù ta và người đó chỉ có đôi ba lần nói chuyện? Hay người ấy phải nói với ta 3 tiếng "anh yêu em"? Hay ......
    Hình như là mình đã tìm thấy rồi nhưng người đó sinh ra lại không phải là để trở thành một nửa của mình, mặc dù người đó cũng đang đi tìm cho mình một nửa.
    Hay....
    Mình nhầm.....
    Ừ! Có lẽ là mình nhầm thật.
  10. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ, người như em đáng ra không phải tâm tư như thế này chứ. Lâu rồi không gặp em rồi nhỉ!
    Hy vọng em luôn thành công!
    @bác Loa: Cho em quấy quả chỗ này của bác một téo vậy thôi ạ

Chia sẻ trang này