1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nửa đích thực....( Chưa thấy , thấy rồi , ...có khi lại nhầm .....bạn như vậy không???)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    chuẩn
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chợt nghĩ đến truyện ngắn "Cố hương" của Lỗ Tấn. Hiện thực tao nên số phận con người làm con người ta thay đổi?
    Vì họ đã quá yếu đuối chăng.
    Mảng tối của xã hội.
    Nhưng cuối tác phẩm mình nhớ có một câu: người ta đi nhiều sẽ trở thành đường mà thôi, con người cần chọn cho mình con đường....( đại loại thế....... người đâu tiên đi nó chưa thành đường,nhưng rồi nó sẽ thành đường mòn).
  3. misswinter

    misswinter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em thường dễ dàng quên đi các tình yêu,dễ đến bất ngờ ngay cả với bản thân em.Bạn nói chẳng qua vì mày chưa gặp được 1 tình yêu lớn.Và thế là giờ đây em đang chờ đợi Tình yêu lớn của đời mình,1 nửa đích thực.
    Ở đâu đó,ngoài thế giới rộng lớn kia chắc chắn phải có 1 nửa dành cho mình chứ nhỉ,1 người cũng đang chờ đợi mình!
    Dạo này trời vào Thu rồi,lòng người dễ xao xuyến hơn.Đôi khi cũng thấy sốt ruột sao mãi chàng vẫn chưa tìm thấy mình,hehe.Chờ đợi là 1 cảm giác rất hay ho,và những điều tốt đẹp sẽ đến với những người kiên nhẫn
    It must have been something lovers call fate
    Kept me saying: "I have to wait"
    I saw them all, just couldn''t fall ''til we met
    For nobody else, gave me a thrill with all your faults,
    I love you still
    It had to be you, wonderful you
    It had to be you
  4. Daoshop

    Daoshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã có lúc tưởng rằng mình đang hạnh phúc, rằng mình đã tìm được một nửa đích thực của mình. Nhưng rồi.......
  5. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Vậy anh nghĩ người như thế nào mới phải tâm tư như thế này?
    Mà anh em mình biết nhau à? . Nghe mấy câu cuối thấy cũng quen quen . Dù gì cũng thanks anh. Chúc anh cũng vậy nhé.
  6. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    cũng thu, em tìm thấy anh . Anh đang ngồi chơi cạnh chiếc máy tính với những bài hát yêu thích. Nhưng có lẽ em nhầm. Anh ko phải dành cho em, anh ko phải một nửa của em. giờ lại chờ đợi và tìm . Chẳng biết bao giờ thấy .nản lắm rồi
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi quá nhỉ ...chậc !
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Có người bước chân ra khỏi cửa.....đã thấy ngay một nửa của mình.
    Có người đi tìm gần hết cuộc đời.....mới thấy nửa của mình...
    Có người đi tìm mãi......
    Có người cứ tưởng của mình.....nhưng lại ko phải......ai đó đòi lại ....Rồi lại đi tìm????
    Ùh đúng rồi anh àh
    Người mang trong mình nhiều tâm sự lại càng cảm thấy khó tìm được một nửa của mình , người đã gặp bước thăng trầm trong cuộc sống có thích nghi được với người có cuộc sống bằng phẳng trơn láng không nhỉ ?
    Bao lần muốn nhờ anh đổi chữ tặng Hảo hoa hảo vận nhưng lại tần ngần vẫn muốn giữ lại chữ đó để mong muốn cuộc đời và số phận em được như lời anh viết tặng .
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Vậy là mình chia tay nhau đã là 3 năm rồi em nhỉ , tính theo tháng chứ ngày thì chưa đủ, nhưng hôm qua ... có người bỗng kể về một câu chuyện ... rằng xyz đã chiến thắng anh để có em ... sao lại ithế? việc gì phải đi public chuyện đấy nhỉ?
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đơ?i, haizzzz

Chia sẻ trang này