1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nửa đích thực....( Chưa thấy , thấy rồi , ...có khi lại nhầm .....bạn như vậy không???)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Haizz!, đời! Chuyện!
    Có một mùa Loa kèn, nhà hàng cắm một choạc thật to..đườg kính lên đến gầ mét... có lẽ có vào trăm bông...
    Bỗng hôm ấy thấy họ rửa... ÔI...
    Hoa giả !
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    cái topic này hay hơn cái topic hội độc thân nhiều
    Chỉ có những người cùng tâm trạng mới hiểu được người khác đang nói cái j .
    EM--->đi tìm thử---->tìm thấy rồi (nhưng không chắc lắm)---> thế là lại thả cho đi rồi--->bg chuẩn bị đi tìm lại --->mới phát hiện ra là mình đã già .
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Em đã nghĩ mình tìm được 1 nửa.
    Nhưng hoá ra không.
    Thế là xa.
    Gặp anh.
    Em càng chắc chắn người kia Không phải...Vì từ khi gặp anh em nghĩ rằng: Anh là em. Anh mới là người em cần tìm.
    Nhưng....
    Ta lại xa.
    Vậy ai mới là một nửa của em?
    Ai?
    Em đã từng kể với anh câu chuyện do chính em tự nghĩ. Đó là trên thế giới này, mỗi con người đều là 1 nửa của 1 vòng tròn. Và sẽ tồn tại Duy Nhất một nửa khác ghép vừa với nó. Nếu như 2 nửa ghép nhầm vào nhau, thì sẽ còn 2 nửa bị cô đơn. Và tất nhiên 2 nửa đó sẽ k biết điều đó, và tiếp tục đi tìm.
    Nếu 2 nửa lệch đó tìm thấy nhau. Ghép vào với nhau. Thì chỉ có 2 vòng tròn bị lệch. Chỉ có 4 tâm hồn phải cố gắng gò bó cho khớp với nửa còn lại.
    Thế còn may.
    Nhưng...
    2 nửa đó lại k gặp nhau, họ đi ghép vào nửa của người khác, và thế là những nửa còn lại, lại chạy lung tung đi và...lại ghép nhầm.

    Vậy nên việc mình tìm nhầm 1 nửa thật là tai hại. Anh nhỉ?
    Nhưng làm sao? làm sao để em biết ai là một nửa của em. Trong khi em vững tin chính là anh. Thì anh lại chứng minh cho em nhận thấy là Không. KHông phải!!!
    Em k đi tìm nữa. Và em cũng k tin vào câu truyện em tự nghĩ ra nữa. Thực tế là chẳng có nửa nào hết. Chẳng ai là nửa của mình hết.
    Hoá ra MÌNH LÀ 1 VÒNG TRÒN rồi. Em chẳng cần ai,
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có đúng một tuần này nữa để cho một quyết định... ngày dạo ấy em nhỉ, hứa một chiếc bánh sinh nhật có đôi chữ chúng mình,,, thế mà chỉ có vài ngày kế tiếp.... cái tháng chín nghiệt ngã ấy, em đi khôg ngoảnh ngoái nhìn dể anh đc nhìn thấy khuân mặt em ...ảo sầu vương...
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đêm hôm lôi những thứ cũ mèn này ra có ai kêu ca bụi bẩn ko????

Chia sẻ trang này